De Bruyne & cuộc chơi với những người không xứng buộc giầy cho mình

Hà Trang
21:29 ngày 03-07-2020
Thất bại 0-4 trước Man City, thậm chí là đậm hơn nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Liverpool là nhà vô địch Premier League 2019/20. Nhưng liệu đội vô địch có sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất? Kevin de Bruyne vừa cho biết câu trả lời rõ ràng nhất.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trước khi đại chiến ở Etihad diễn ra, đích thân một cựu danh thủ của Liverpool, Danny Murphy lên tiếng đòi bỏ màn xếp hàng chào đón tân vương: "Các fan không muốn bạn làm thế, các cầu thủ cũng thực sự không muốn làm. Tất cả chỉ là sự ảnh hưởng của truyền thông và chẳng có nghĩa gì cả. Kevin de Bruyne là tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh, có thể là toàn thế giới và anh ấy phải vỗ tay và xếp hàng cho những cầu thủ thậm chí không xứng buộc giầy cho mình".

Rốt cuộc thì phía Man City không nghe Murphy, vẫn dàn ra hai hàng vỗ tay chấp nhận sự thật cay đắng rằng mình chỉ còn là cựu vương. Nhưng Murphy không sai một điều, De Bruyne thực sự quá xuất sắc và thể hiện đẳng cấp vượt trội ở trên sân.

"Một cầu thủ xuất chúng", Gary Neville phải thốt lên. "De Bruyne khiến mọi thứ trông thật đơn giản. Anh ấy không lên một dự án hoàn hảo để đánh bóng bản thân thành một thương hiệu và có lẽ điều đó giúp De Bruyne thoát được sự chú ý như của các siêu sao khác".

Đau đớn khi nhìn đội bóng cũ thảm hại dù vừa được gắn mác là tân vương Premier League, Jamie Carragher cũng không giấu được sự khâm phục dành cho De Bruyne: "Cầu thủ vĩ đại nhất của Man City? Nhiều người nói là David Silva. Nhưng khi De Bruyne rời City, anh ấy sẽ vượt qua được Silva và đó là lời khen hoản hảo nhất của tôi về anh ấy".

Hãy công bằng với nhau, Liverpool có ít động lực hơn City ở trận đấu này. Dù Juergen Klopp nói rằng ông cùng các học trò sẽ cháy hết mình cho phần còn lại của mùa giải nhưng sau chiến tích đi tìm suốt 30 năm, đâu phải dễ dàng để trở lại mặt đất. 

Liverpool thi đấu mất tập trung, thể hiện rõ nhất ở vị trí của Andy Robertson. Nhưng điều đó không phủ nhận được rằng nếu không phải là City và De Bruyne, nhà ĐKVĐ nước Anh đã không thua thảm đến thế. Cuộc dạo chơi của De Bruyne thể hiện qua các con số: 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, 5 cơ hội lớn tạo ra, 4 cú dứt điểm và 3 lần thu hồi bóng.

De Bruyne đã có một bài giảng mẫu cho Liverpool

Trên thực tế, De Bruyne góp dấu ấn trong cả 4 pha lập công của Man City, trên hết là lối chơi áp đảo mà đội chủ nhà thể hiện, các con số cơ học đâu thể nói hết được tầm vóc của tiền vệ người Bỉ. Hãy xem các đối tác chính của De Bruyne là ai? Gabriel Jesus - một tiền đạo dự bị và Phil Foden - một tiền vệ công bất đắc dĩ phải đá tiền đạo cánh.

Trước mặt họ là hàng phòng ngự xuất sắc nhất nước Anh, với đầy rẫy những ngôi sao đạt đẳng cấp thế giới ở vị trí của mình như Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold... Nhưng hãy xem De Bruyne truyền cảm hứng như thế nào? Ung dung, nhàn hạ mà đầy hiệu quả, anh biến các vệ tinh bình thường xung quanh mình trở thành những mũi công sắc sảo, đồng thời áp bức đối thủ buộc phải bị động lật đật chạy theo mình.

Với pha dọn cỗ cho Foden lập công, De Bruyne có được đường kiến tạo thứ 17 trong mùa. Anh cùng với Cesc Fabregas là hai cầu thủ có tới 2 mùa bóng kiến tạo trên 17 lần. Kỷ lục kiến tạo trong một mùa bóng vẫn là của Thierry Henry với 20 lần. De Bruyne hoàn toàn có thể đuổi theo được với phong độ chói sáng như bây giờ, nhất là khi còn tới 6 trận nữa.

Nếu De Bruyne làm được thì chỉ khiến công chúng thêm công nhận một sự thật từ lâu: Tầm vóc của chàng tiền vệ tóc vàng là số 1 Premier League lúc này. Nếu ai không tin, hãy nhìn những thông số kể từ mùa 2015/16:

De Bruyne tạo ra được 432 cơ hội (số 1 Premier League), có 62 kiến tạo (số 1 Premier League) và ghi 16 bàn từ bên ngoài vòng cấm (số 1 Premier League). Hãy nhớ, mùa trước De Bruyne chỉ xuất phát có 11 trận do ảnh hưởng của chấn thương. Và thật sự đúng như lời Murphy nói, De Bruyne nên tự buộc giầy và vỗ tay cho chính mình.

XEM THÊM

Pep Guardiola tung tiền để đè bẹp Liverpool mùa tới

Liverpool 'chung mâm' với Arsenal sau thất bại bẽ mặt trước Man City

'Gà nhà' nào của Liverpool có thể tỏa sáng ở đội một mùa tới?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x