
Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool diễn ra kịch tính khi đội khách bị dẫn 0-2 bởi các bàn thắng của Matheus Cunha và Benjamin Sesko trong chưa đầy nửa hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, Liverpool vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai với hai pha lập công của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo để gỡ hòa 2-2.
Dù vậy, khoảnh khắc mất tập trung đã khiến họ trả giá khi Kobbie Mainoo ghi bàn quyết định ở phút 77, giúp MU giành chiến thắng 3-2, qua đó đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.
Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông không kiểm soát được điểm mạnh của đối thủ, đặc biệt là Bruno Fernandes. “Chúng tôi không thể kiểm soát điểm mạnh của họ. Bạn phải biết mất bóng ở đâu khi đối đầu MU. Họ rất nguy hiểm khi triển khai bóng trung lộ, với nhiều cầu thủ tốc độ, và Bruno Fernandes có thể khiến bạn tổn thương trong các pha chuyển trạng thái. Đó chính xác là điều đã xảy ra ở bàn thua thứ hai”, Slot nói.
Nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận sự thiếu ổn định là “căn bệnh” kéo dài của Liverpool mùa này: “Chúng tôi bị dẫn 0-2, gỡ lại 2-2, rồi lại mất tập trung và thủng lưới ngay sau đó. Điều đó đã lặp lại nhiều lần. Khi đang chơi tốt hoặc nghĩ rằng có thể thắng, chúng tôi lại mất tập trung. Những vấn đề này không mới và rất khó sửa trong thời gian ngắn”.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Slot còn tỏ ra bức xúc với công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống bàn thắng của Sesko. Ông cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo này trước khi đi vào lưới, nhưng VAR vẫn công nhận. “Nếu có tác động vào tay và tôi tin là có thì phải có tranh luận liệu như vậy có đủ để từ chối bàn thắng hay không. Nhưng mùa này, cứ VAR can thiệp là bất lợi cho chúng tôi. Đó là một xu hướng xuyên suốt”, ông nhấn mạnh.
Slot cũng dẫn chứng những tình huống gây tranh cãi trước đó, bao gồm các quyết định liên quan đến PSG tại Champions League, để chỉ ra sự thiếu nhất quán của VAR. Dù vậy, ông không hoàn toàn đổ lỗi cho trọng tài: “Bàn thua thứ hai không phải do tình huống chạm tay, mà vì chúng tôi mất bóng ở vị trí ngớ ngẩn. Chúng tôi phải tự nhìn lại mình trước”.
Thất bại này khiến Liverpool rơi vào thế khó trong cuộc đua top 4, khi họ còn các trận gặp Chelsea, Aston Villa và Brentford, đều là những đội đang cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu. Với phong độ thiếu ổn định cùng những tranh cãi ngoài chuyên môn, hành trình giữ vé Champions League của The Kop đang trở nên đầy thử thách.


























