Everton 2-3 Man City: Tiến sát đến ngai vàng

HẢI PHONG
02:20 ngày 04-05-2014
Everton tỏ ra họ là một thử thách xứng đáng cho tham vọng vô địch của Man City. Nhưng Man City đã vượt qua thử thách ấy, để tiến rất gần đến ngai vàng Premier League 2013/14.
Everton 2-3 Man City: Tiến sát đến ngai vàng

BÀN THẮNG
Everton: Barkley (11’), Lukaku (65’)
Man City: Dzeko (43’; 48’), Aguero (22’)


Bàn thắng mở tỷ số đến cho Everton một cách đầy bất ngờ. Từ khoảng cách gần 30 mét, Ross Barkley tung ra một cú dứt điểm hoàn mỹ, bóng bay theo hình parabol găm thẳng vào lưới Man City, khiến cho pha bay người của Joe Hart chỉ còn mang tính chất... trang trí. Đó mới là phút thứ 11 của trận đấu.

Nhưng Man City dưới thời Pellegrini không dễ sụp đổ như thời Mancini. Họ vẫn liên tục tổ chức tấn công mạch lạc sau khi thủng lưới, và đúng 11 phút sau, Man City đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ một pha phản công tốc độ, Yaya Toure đưa bóng đến gần vòng cấm và nhả sang cánh phải cho Aguero. Tiền đạo người Argentina cũng có một cú sút cực kỳ ngoạn mục, thẳng tắp vào góc gần khung thành, san bằng tỷ số 1-1.

Kể từ thời điểm đó, Man City ép sân với cường độ cao. Liên tục là những đường chuyền của Nasri và Yaya Toure khiến CĐV của Everton, Liverpool và cả Chelsea phải đứng tim. Đội chủ nhà chỉ trụ được tới phút 43: James Milner có một quả câu bóng chính xác vào giữa vòng cấm, đúng vị trí của Dzeko đang đứng, và tiền đạo người Bosnia nhẹ nhàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Barkley mở tỷ số nhưng Everton vẫn bại trận 

Nếu như hàng công Everton chơi quyết tâm bao nhiêu, hàng thủ của họ lại hời hợt bấy nhiêu. Hiệp 2 vừa bắt đầu được ít giây, Barkley đã có một pha phát động khiến thủ môn Joe Hart phải trổ tài. Nhưng rồi cũng chỉ sau tình huống đó 2 phút, Everton đã thủng lưới bàn thứ 3. Trong vòng cấm, Nasri có đường chuyền dễ dàng qua mặt 2 hậu vệ áo xanh mà không vấp phải phản ứng nào. Bóng đến chỗ của Dzeko ngay trước khung thành, và nhiệm vụ còn lại là quá đơn giản.

Hy vọng được nhóm lại chút ít cho phần còn lại của cuộc đua vô địch, khi Lukaku rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Everton ở phút 65 sau một quả tạt rất tốt của Leighton Baines. Nhưng đội chủ sân Goodison Park chỉ làm được có vậy. Rất nhiều cơ hội sau đó đều bị bỏ lỡ. Man City rời sân với 3 điểm, lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool và mở toang cánh cửa đến với chức vô địch.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Everton: Everton: Howard, Baines, Stones, Jagielka (Deulofeu 66’), Alcaraz, Coleman, McCarthy, Osman (McGeady 83’), Barkley, Naismith, Lukaku.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Garcia, Toure (Kolarov 66’), Milner, Nasri (Silva 74’), Dzeko, Aguero (Fernandinho 28’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x