Lăng kính: Đừng nghe Mario nói

Đức Hoàng Đức Hoàng
14:03 ngày 27-01-2014
Bóng đá châu Âu bỗng trở nên sôi động hơn với việc Mario Balotelli bất ngờ thổ lộ nguyện vọng được tái ngộ ông thầy Jose Mourinho, người mà anh từng ghét cay, ghét đắng.
Lăng kính: Đừng nghe Mario nói
1. Với chiến thắng 1-0 trước Stoke City, Chelsea lại trải qua một trận đấu mà họ kiểm soát thế trận và tấn công liên tục nhưng số lượng bàn thắng được tạo ra lại không minh họa được cho việc ấy. Cú hat-trick vào lưới Man United vẫn chưa thể che đi một thực tế là Eto’o đã bỏ lại đỉnh cao của anh tại miền băng giá nước Nga.

Đúng lúc đó thì một người lên tiếng mời gọi “hãy rước tôi nếu có thể”. Đó là một trong những tiền đạo tài năng nhất châu Âu hiện nay.

Anh ta là ai? Hãy xem quảng cáo mới của Puma: hãng này xây dựng hình ảnh về một loại giày mà ngay cả các cầu thủ cũng không kiểm soát được sức mạnh khủng khiếp của nó. Lần lượt là Fabregas và Reus thử sút bằng đôi giày này, bóng bay vỡ cả bia, thủng cả tường, hất văng cả người đứng trong khung thành. Nhưng điều đáng sợ nhất chỉ hiện ra trong cảnh cuối cùng: một góc SVĐ vừa sập xuống sau một pha dứt điểm. Người đã tung ra cú sút ấy lừ lừ quay lại. Anh ta là Mario Balotelli.

Không phải ngẫu nhiên mà Puma xây dựng cho Super Mario cái hình ảnh đáng sợ ấy. Bởi vì anh là Mario Balotelli, bản thân cái tên anh đã là một khái niệm về sự mất kiểm soát rồi.

Và hôm qua, Balotelli đã công khai nói với Chelsea: “Giữa tôi và Mourinho có một tình bạn. Sẽ thật tuyệt nếu được chơi bóng dưới quyền ông ấy”.



2. Mourinho từng mô tả rằng nếu như ông viết về Balotelli thì đoạn đó sẽ dài vài trăm trang mới đủ. Lại một lần nữa, người ta thấy được hình ảnh của Balotelli hiện ra như một biểu tượng của những sự cường điệu.

Chelsea bây giờ đúng là đang thiếu một tiền đạo. Nhưng liệu họ có cần một sự cường điệu? Câu trả lời chắc chắn là không. Có lẽ The Blues đang trải qua quãng thời gian êm ả nhất trong hơn một thập kỷ được mua lại bởi tỷ phú Abramovich.

Dưới thời đại Abramovich, Chelsea luôn trong một sự bất ổn hậu trường thường trực, với những mâu thuẫn cầu thủ - HLV, HLV - lãnh đạo. Họ là một gánh tuồng lớn đến mức Man City sẽ còn phải mất một thời gian nữa, một vài ông Roberto Mancini và... Mario Balotelli nữa mới có được nhiều “vở” hay như đã được diễn tại Stamford Bridge.

Và may mắn lắm, trong nhiệm kỳ thứ hai của Jose Mourinho, khi các đại công thần Terry, Lampard và Cech đều đã già cỗi, bầu không khí bình yên mới xuất hiện và có vẻ ổn định.

Cũng trong ngày hôm qua, HLV Mourinho tiết lộ rằng ông sẽ mua một tiền đạo trong mùa Hè này. Hẳn rất nhiều CĐV đang cầu nguyện rằng đó không phải là Mario Balotelli, mà là Diego Costa của Atletico, hay thậm chí không cần giỏi như Diego Costa cũng được, miễn là không phải Balotelli.



3. Tại sân San Siro, người ta đang được chứng kiến số phận của những đội bóng bị vị tỷ phú thân yêu của mình bỏ rơi. Moratti và Berlusconi đã không còn tha thiết với CLB họ đã gắn bó mấy thập kỷ, và bây giờ cả Inter lẫn Milan đều đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chelsea cũng có thể rơi vào tình trạng của Milan bây giờ, một đội bóng ngụp lặn ở giữa BXH với một đội hình kém chất lượng, nếu như họ không thể phát triển, tự sinh lãi, mà vẫn phụ thuộc vào Roman Abramovich.

Mọi thứ đang có vẻ đi đúng hướng khi Chelsea đang bắt đầu biết làm ăn, sở hữu một loạt các cầu thủ trẻ lên giá vù vù cho mượn ở khắp châu Âu, một đội hình và phong độ khá ổn. Nhưng mọi thứ có thể sẽ quay về chỗ cũ, về không khí của một gánh hát chỉ với một động tác đơn giản. Đó là đưa về Mario Balotelli.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x