Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Luis Suarez vạch trần "trò bẩn" của Mourinho
Chiêu Văn • 14:51 ngày 06/11/2014
Luis Suarez đã hỏi một cầu thủ Chelsea về chiến thuật câu giờ của họ ở sân Anfield mùa trước và nhận được câu trả lời: “Tôi còn biết làm gì? Nếu không làm thế thì tôi không được ra sân”.
    VIDEO: Liverpool 0-2 Chelsea 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Suarez nói anh đã lại gần cầu thủ đó, người mà anh giấu tên, trên đường hầm dẫn ra sân và bày tỏ sự thất vọng về lối chơi phòng ngự tiêu cực của Chelsea trong chiến thắng 2-0 vào cuối mùa trước khiến Liverpool mất chức vô địch. Sau trận đấu đó, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã nói chiến thuật của Chelsea là “đậu 2 chiếc xe buýt” trước khung thành.

    “Mỗi HLV có phong cách riêng, nên tôi không thấy phiền lòng”, Suarez viết trong tự truyện mới Crossing The Line (Vượt qua lằn ranh) của anh . “Điều duy nhất tôi không thích là họ câu giờ ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Tôi tự hỏi mình: Tại sao mới phút thứ nhất họ đã làm thế? Tôi thậm chí còn hỏi một cầu thủ bên phía họ. “Anh muốn tôi làm gì? Ông ấy bắt chúng tôi phải làm thế”, anh này đáp. “Tôi còn có thể làm gì? Nếu tôi không câu giờ, tôi sẽ không được ra sân””.

    Liverpool gặp lại Chelsea ở Anfield thứ Bảy này lần đầu kể từ cuộc đọ sức lớn hồi tháng 4 nổi tiếng bởi pha té ngã của Steven Gerrard dẫn tới bàn mở tỉ số của Demba Ba cho Chelsea. Suarez nói anh quá thất vọng vì trận đấu tới mức không thể tới dự lễ trao giải của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh tối hôm đó.

    “Nếu tôi ở vào vị thế của Stevie. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục được không”, tiền đạo hiện đang khoác áo Barcelona nhớ lại. “Phải rất khó khăn cho anh ấy. Vài tuần trước đó, người ta đã nói rất nhiều về anh ấy, với kỳ vọng lên cao, về việc anh dẫn dắt Liverpool tới chức vô địch đầu tiên trong 20 năm, vào năm kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough mà anh ấy có một người anh họ thiệt mạng. Đội trưởng, cựu cầu thủ đội trẻ, người chỉ chơi cho một CLB, một Scouser từ trong máu thịt, anh ấy thật không may. Stevie đã bắt đầu tin rằng chúng tôi có thể vô địch. Tất cả chúng tôi đều tin như thế, nhưng rồi anh lại bị tước mất tất cả theo cách đó. Tôi tin rằng nếu Chelsea không ghi bàn kiểu đó, họ sẽ không thể ghi bàn”.

    Pha té ngã của Steven Gerrard dẫn tới bàn mở tỉ số của Demba Ba cho Chelsea ở trận đấu mùa trước

    Cuốn sách của Suarez, ra mắt hôm thứ Năm, tiết lộ rằng anh đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng Liverpool sẽ vô địch. “Chúng tôi vào trận ý thức rằng một trận hòa cũng tốt. Với bầu không khí ở Anfield, với việc chúng tôi vừa đánh bại Man City, chúng tôi vẫn muốn một chiến thắng. Nhưng sự thật một trận hòa là đủ để chúng tôi tiếp tục dẫn đầu. Tôi lại không ngờ họ cũng ra sân tìm kiếm một trận hòa. Đúng là họ thắng, nhưng tôi tin rằng điều đó hoàn toàn do vận số. Chúng tôi biết một số trụ cột của họ sẽ không đá chính, nhưng cũng biết rằng nếu họ muốn vô địch, giờ thì nhiều người quên lúc đó họ vẫn còn cơ hội, họ sẽ phải chơi để chiến thắng. Cách mà họ câu giờ để kiếm một trận hòa là điều tôi không hiểu nổi”.

    “Chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng thành thật mà nói chúng tôi không thể làm khác đi. Chúng tôi có một đối thủ với 10 người hầu hết đứng trong vòng cấm địa. Chúng tôi tìm cách phối hợp 1-2, chuyền bóng nhanh, tạo ra khoảng trống, nhưng họ sẽ luôn có một hậu vệ phía trước. Không có không gian để hoạt động và thời gian thì cứ trôi đi. Có vẻ như họ chỉ chăm chăm làm chúng tôi nản chí. Lẽ ra chúng tôi không nên bị lôi kéo vào trò đó. Mourinho có vẻ biết rằng nếu ông ấy câu giờ, chơi khó chịu ngay từ đầu, chúng tôi sẽ thấy thất vọng, sẽ phạm sai lầm, họ làm mọi cách để điều đó xảy ra. Họ kéo chúng tôi ra khỏi quỹ đạo thông thường và tất nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại kết thúc buồn như thế với chúng tôi. Bạn không thể kiểm soát được chuyện một cầu thủ ngã trên sân”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội