M.U năm 2013: Từ đỉnh cao đến cuộc chuyển giao lịch sử

Trần Minh Trần Minh
10:01 ngày 31-12-2013
2013 là một năm tràn ngập sự kiện của Man United. Họ giành chức vô địch Anh lần thứ 20, tiếp tục khẳng định vị thế số một. Họ chia tay Sir Alex Ferguson và đón David Moyes. Về mặt cảm tính, Moyes đã phân hóa nội bộ các CĐV M.U ra thành 2 phe ủng hộ và chống đối. Nhưng về mặt lý trí, ông đã làm tốt nhiệm vụ.
M.U năm 2013: Từ đỉnh cao đến cuộc chuyển giao lịch sử
TỪ NHỮNG DỰ BÁO…
Có một sự thật mà các CĐV Man United cố tránh né, nhưng vẫn phải chấp nhận. Đó là sự chia tay của Sir Alex Ferguson sau 26 năm rưỡi gắn bó. Những hệ lụy của cuộc chia ly này là điều đã được báo trước, không phải từ mùa Hè vừa qua mà từ tận đầu năm 2010. Khi ấy M.U chuẩn bị phát hành trái phiếu để trả khoản nợ khổng lồ đang mang, và họ thảo ra một bản phân tích dài 322 trang về những lợi ích cũng như nguy cơ rủi ro khi một nhà đầu tư quyết định chi tiền mua trái phiếu của đội.

Trong phần rủi ro, Man United đã viết rất rõ: “Sự ra đi của Sir Alex có thể sẽ đẩy CLB vào một giai đoạn thật sự khó khăn. CLB có thể không thể thu hút được những cầu thủ hàng đầu nữa, kéo theo đó là sự sa sút về thể thao lẫn tài chính”. Đoạn văn bản ấy đi đến một kết luận cuối cùng: “Man United có thể sẽ không thành công như khi còn Ferguson nữa”.

Vì thế, sự sa sút của Man United trong giai đoạn đầu mùa là một việc tất yếu, không thể đảo ngược. Một đội bóng đã đi hết chu kỳ thành công, đội hình già nua và không còn nhiều động lực mà đòi họ phải dẫn đầu BXH, có lẽ là hơi phi lý. Huống chi Man United không chỉ đi xuống mà các đội bóng khác còn mạnh lên trông thấy. Chelsea, Man City và Arsenal đều đã có những đầu tư khủng khiếp hồi mùa Hè vừa qua trong khi Man United phải gánh chịu “hệ lụy Ferguson”. Họ không lôi kéo được bất kỳ tân binh chất lượng nào cho đến những ngày chót. Đến cả những cái tên hạng khá như Kevin Strootman mà còn chê Man United, làm sao họ có được một ngôi sao hàng đầu.

Sir Alex Ferguson đã chia tay M.U sau hơn 2 thập kỷ gắn bó

… ĐẾN THỰC TẾ KHÓ KHĂN
Trong cuốn hồi ký vừa phát hành, Ferguson thổ lộ ông rất hài lòng khi để lại cho Moyes một đội ngũ mạnh và giàu tiềm năng. Nói vậy là... hơi quá. Đội hình của Man United thuộc dạng kém chất lượng nhất trong số những đội bóng hàng đầu. Mùa trước Sir Alex đã rút hết những gì tinh túy nhất của bộ ba Rio Ferdinand, Michael Carrick và Robin van Persie. Mùa này, cả ba đều dính những chấn thương nặng, khiến Quỷ đỏ gãy toàn bộ xương sống đội hình. Một đội bóng mạnh thì hoặc phải được đầu tư mạnh mẽ, hoặc phải có những cầu thủ tiềm năng tự đào tạo. Man United không có cả 2. Mùa này, Adnan Januzaj là một điểm sáng, nhưng quá ít ỏi.

Việc tìm sức bật cho tuyến giữa là điều đã được bàn bạc từ rất nhiều năm. Ở đây cũng phải trách nhẹ Sir Alex bởi chính ông cũng không thể làm được việc ấy. Ông đành thuyết phục Paul Scholes rút lại quyết định giải nghệ và cố vớt vát những gì còn sót lại của Ryan Giggs, một người nay đã… 40 tuổi. Một cầu thủ như Giggs có thể chiếm được suất đá chính ở Tottenham hay Liverpool (chứ chưa nói Chelsea hay Man City) không? Nói thẳng: còn lâu.

Vậy mà Moyes vẫn phải dùng bởi tuyến giữa không còn ai trong khi tân binh đắt giá, cậu học trò cưng của ông - Marouane Fellaini - lại vẫn chưa thích nghi được với đội bóng mới. Ở đây cần phải khen quyết định giữ chân Rooney hồi mùa Hè của Moyes. Nếu Moyes không tạm gác cái tôi mà để cho Rooney ra đi theo ước nguyện, giờ này có lẽ Old Trafford đã sụp đổ mất rồi.

Adnan Januzaj là một điểm sáng, nhưng quá ít ỏi

BƯỚC CHUYỂN GIAO SUÔN SẺ

M.U là đội ĐKVĐ, nhưng đấy là những nhà vô địch đã đi đến điểm tới hạn và buộc phải đi xuống theo quy luật tất yếu trong bóng đá. Vì thế màn thể hiện của Moyes trong nửa đầu mùa bóng cần được đánh giá đúng mức. Ông đã có những giây phút hoang mang, nhưng dần dần biết mình phải làm gì. Mạch trận toàn thắng vào cuối năm đã kéo Man United từ giữa BXH lên vị trí thứ 6. Từ chỗ bị dè bỉu là “đá để trụ hạng”, giờ thì Quỷ đỏ chỉ còn cách vị trí có vé dự Champions League có 3 điểm. Premier League mùa này đang chứng kiến những biến động khủng khiếp. Nếu một Liverpool từ đầu bảng rơi tọt xuống vị trí thứ 5 chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày, tại sao M.U không thể mơ về kết cục có hậu vào cuối mùa.

Những thể hiện của Quỷ đỏ gần đây cũng đã kéo họ lại gần với những bản sắc vốn có. Trận thắng Hull City là khả năng lội ngược dòng, đến trận thắng Norwich là chất thực dụng cần thiết để bảo vệ thành quả mong manh, dù bên cạnh đó Quỷ đỏ cũng phải cần đến may mắn. Thay thế một HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh là một thử thách khủng khiếp. Moyes, trước sức ép ngàn cân từ dư luận và những khó khăn từ di sản trầy trật của Sir Alex, xứng đáng được nhận những lời khen.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Aguero tái xuất ngay trong tháng Giêng Aguero tái xuất ngay trong tháng Giêng

    Quá trình hồi phục chấn thương bắp chân của Sergio Aguero đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan. Nhiều khả năng chân sút người Argentina sẽ trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.

  • Ivanovic “trả đũa ” Suarez? Ivanovic “trả đũa ” Suarez?

    Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật đánh dấu lần hội ngộ đầu tiên của Luis Suarez và Branislav Ivanovic, kể từ sau scandal "số 7" The Kop cắn người mùa trước.

  • Lăng kính: Chơi bóng kiểu quyền Anh Lăng kính: Chơi bóng kiểu quyền Anh

    Nói tới việc ứng dụng quyền Anh vào bóng đá, chắc người ta sẽ nghĩ ngay tới các tay cầu thủ hung hãn như Joey Barton hay Mario Balotelli. Nhưng thật ra, các HLV cũng có thể và đôi lúc, nên chơi quyền Anh.

  • Nasri "bị tố" chào kiểu phát xít giống Anelka Nasri "bị tố" chào kiểu phát xít giống Anelka

    Không lâu sau hành động đáng phê phán của Nicolas Anelka, tới lượt Samir Nasri dính chàm khi bị tố có động tác chào kiểu Phát xít.

  • Cuộc đua vô địch Premier League: Tam mã hay song mã? Cuộc đua vô địch Premier League: Tam mã hay song mã?

    Arsenal hiện dẫn đầu trên BXH Premier League và lịch sử cũng chỉ ra 8/9 mùa gần nhất, đội vô địch lượt đi sau đó đăng quang vào cuối mùa. Pháo thủ tạm chiếm lợi thế nhưng đừng quên Man City và Chelsea đang bám đuổi gắt gao. Sẽ có cuộc đua tam mã, hay Arsenal sẽ đuối dần để nhường đường cho Man City, Chelsea đua tranh?

  • Chelsea bắt đầu chiến dịch thanh lý Chelsea bắt đầu chiến dịch thanh lý

    Juan Mata lại ngồi dự bị. Michael Essien đã úp mở về kế hoạch ra đi. Demba Ba và Eto’o cũng đang nhấp nhổm. Đã đến lúc Chelsea bắt đầu chiến dịch “xả hàng” quá đát trong mùa Đông để chuẩn bị nhập hàng mới.

  • Rodgers cười khẩy vào biệt danh “đội bóng 1 người” của Liverpool Rodgers cười khẩy vào biệt danh “đội bóng 1 người” của Liverpool

    HLV Brendan Rodgers khẳng định Liverpool không phải “đội bóng 1 người”, bất chấp một thực tế rằng phong độ của tiền đạo Luis Suarez đang có ảnh hưởng khá lớn đến thành tích của CLB ở Premier League.

  • Chelsea - Ẩn số đáng gờm Chelsea - Ẩn số đáng gờm

    Quá dễ để đưa ra nhận định, Chelsea vẫn cách rất xa cột mốc đẳng cấp mà ông chủ Abramovich và cả HLV Jose Mourinho kỳ vọng. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 sau khi lượt đi khép lại dành cho một tập thể còn chưa bung hết sức chắc hẳn đang mang tới nhiều kỳ vọng.

  • Những trận cầu nhỏ - điểm tựa của Arsenal Những trận cầu nhỏ - điểm tựa của Arsenal

    Quy luật tại Premier League chứng minh rằng không phải cứ chơi tốt ở những trận đại chiến với các đội cùng nằm trong top đầu là sẽ giành chức vô địch sau cùng.

  • Gerrard trở lại, Liverpool vẫn mua thêm Gerrard trở lại, Liverpool vẫn mua thêm

    Tin vui cho các fan của Liverpool khi thủ quân Steven Gerrard nhiều khả năng trở lại sớm hơn so với dự kiến. Mặc dù vậy, HLV Brendan Rodgers của The Kop tiết lộ đội vẫn sẽ tăng cường khoảng 3 ngôi sao trong phiên chợ mùa Đông.

  • M.U đón tin vui: Van Persie đã tập nhẹ M.U đón tin vui: Van Persie đã tập nhẹ

    HLV David Moyes hy vọng ông sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo Robin van Persie và Wayner Rooney ngay trong ngày đầu năm mới 2014.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x