Pablo Mari gia nhập Arsenal: Hành trình kỳ lạ của 'Pique chân trái'

Tùng Lâm
09:48 ngày 31-01-2020
Tháng 6 năm ngoái còn khóc vì lỡ cơ hội lên La Liga, tới tháng 7 đã sang Brazil, tháng 11 trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên vô địch cả giải Brazil lẫn Copa Libertadores, tháng 12 gặp Liverpool ở chung kết FIFA Club World Cup, và tháng 1 năm nay đã cập bến Premier League.
Pablo Mari gia nhập Arsenal: Hành trình kỳ lạ của 'Pique chân trái'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Hành trình của Pablo Mari là minh chứng cho cái sự “không thể nói trước điều gì” của thế giới bóng đá.

Từ kẻ vô duyên với La Liga...

Pablo Mari có cơ hội trải nghiệm La Liga từ rất sớm. Tháng 12/2011, khi mới 18 tuổi, anh đã được chơi trận ra mắt giải đấu hạng cao nhất của Tây Ban Nha, ở 30 phút cuối của trận hòa 2-2 của Mallorca trước Granada. Tới tháng 5/2012, anh lại một lần nữa được ra sân, lần này cũng từ ghế dự bị, trong trận thắng 1-0 trước Levante. Như thế, trong mùa giải 2011/12 đó, chàng trai 18 tuổi lúc ấy vẫn thuộc biên chế đội B đã được xuất hiện trong tổng cộng 34 phút ở La Liga. Khiêm tốn, nhưng cũng đủ để hi vọng.

Tuy nhiên, 34 phút ấy chính là tất cả những gì Mari có với La Liga. Anh dường như được sinh ra để gắn chặt với các giải hạng dưới. Hơn một năm sau trận đấu với Levante, Mari được bán cho Gimnastic, lúc ấy đang chơi ở giải hạng Ba (Segunda B). Trong ba năm gắn bó với đội bóng xứ Catalonia, Mari một lần thăng hạng và hai lần thăng hạng bất thành (thăng từ hạng Ba lên hạng Nhì, và thất bại trong nỗ lực lên La Liga). La Liga vẫn xa xôi, nhưng nhờ những thể hiện tốt với Gimnastic, vào tháng 8/2016, Mari được Man City, lúc đó mới bổ nhiệm Pep Guardiola, mua về với giá 200.000 euro.

Tất nhiên City không có kế hoạch sử dụng Mari luôn. Nên ngay trong ngày tiếp theo, anh được “gửi” tới Girona, một CLB ở giải hạng Nhì. Mùa đó, Girona thăng hạng La Liga, nhưng Mari không có nhiều đóng góp. Chỉ đến khi chuyển sang NAC Breda ở giải Hà Lan, anh mới thực sự có đất để vùng vẫy. Chỉ chơi cho NAC Breda có một mùa nhưng anh đã được tín nhiệm bầu làm đội trưởng, và còn 2 lần được bầu vào đội hình tiêu biểu của tháng, một thành tích đáng ghi nhận nếu biết NAC Breda kết thúc mùa giải ở vị trí 14/18. 

Phong độ của Mari ở Hà Lan thuyết phục Deportivo đưa anh trở lại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chiến dịch thăng hạng La Liga. Nếu Depor hoàn thành mục tiêu này, Mari sẽ được Depor mua đứt và anh sẽ ký một hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng xứ Galicia. Họ chỉ cách mục tiêu ấy vài centimet. Đó là khoảng cách từ trái bóng sau cú đánh đầu của Mari tới khung thành của đội bóng cũ Mallorca trong trận đấu cuối cùng quyết định suất thăng hạng còn lại. La Liga đã ở rất gần, nhưng vẫn rất xa với Mari...

... tới người viết sử ở Flamengo

Dường như Mari có số... xuất ngoại. Cứ phải ra nước ngoài, thậm chí đi thật xa thì mới ổn. Sau chuyến đi rất thành công tới Hà Lan, tới Hè 2019, anh quyết định đi xa hơn nữa, vượt hẳn Đại Tây Dương để sang Brazil. Không có thời gian để thích nghi, bản hợp đồng trị giá 1,5 triệu euro của Flamengo được HLV Jorge Jesus đẩy luôn vào đội hình xuất phát. Anh đá trọn 90 phút ở 21/22 trận tiếp theo tại Serie A (trận còn lại vắng mặt vì treo giò), và 6/6 trận ở vòng knock-out Copa Libertadores. Flamengo vô địch cả 2 giải đấu ấy. Rồi anh lại ra sân cả 210 phút ở Club World Cup, giải đấu mà Flamengo chỉ chịu thua Liverpool ở hiệp phụ.

Pablo Mari đối đầu với Liverpool

Ở Flamengo, Mari đã thể hiện được tất cả những phẩm chất từng khiến người ta phải gọi anh là “Pique chân trái”. Tốc độ không phải là điểm mạnh, nhưng nhờ khả năng đọc tình huống tốt, Mari vẫn có thể chơi tốt trong hàng hậu vệ được đẩy lên rất cao của Flamengo. Quan trọng hơn, anh đã chứng minh mình vẫn có thể phát huy khả năng chơi chân ở những môi trường khắc nghiệt hơn giải hạng Nhì Tây Ban Nha hay giải Hà Lan. Ở Flamengo, Mari trở thành một mũi lên bóng quan trọng, đồng thời cũng là đầu mối của những pha chuyển trạng thái, nhờ khả năng chuyền dài ấn tượng.

Với HLV Mikel Arteta, người có lẽ cũng đã đọc nhiều báo cáo về Mari trong thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City, thế có lẽ là đã đủ thuyết phục...

Không chiến tốt ở cả hai đầu sân
Với chiều cao lên tới 1m93, Mari sẽ giúp Arsenal tăng cường đáng kể khả năng không chiến ở cả hai đầu sân. Ở giải VĐQG Brazil, Mari là một trong những cầu thủ có tỉ lệ chiến thắng trong các pha không chiến cao nhất. Anh cũng khá “mắn” bàn thắng. Riêng mùa trước, Mari đã ghi được tới 5 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 2 bàn ở giải VĐQG Brazil và 1 bàn ở Copa Libertadores.

Gây ấn tượng trước Liverpool
Băn khoăn lớn nhất liên quan tới Mari là liệu anh có thích nghi được với môi trường khác biệt và khắc nghiệt mang tên Premier League hay không. Nhưng các CĐV của Arsenal có cơ sở để tin tưởng nếu nhìn vào những gì anh đã thể hiện trước Liverpool ở trận chung kết Club World Cup. Trận ấy, Mari thắng 7/7 pha tranh chấp, 3/3 pha không chiến, 1/1 pha xoạc bóng và có 5 pha cắt bóng quan trọng. Anh cũng có 81 đường chuyền, với tỉ lệ chính xác tới 85%.

 XEM THÊM 

Vừa tới M.U, Bruno Fernandes nhận ngay lời cảnh báo từ đồng đội cũ

M.U thông báo có chữ ký của Bruno Fernandes

Hạ Man City ngay tại Etihad, M.U vẫn bị loại khỏi cúp Liên đoàn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x