Premier League: Arsenal đang chạy bằng "pin dự trữ"

Hải Phong
07:10 ngày 28-12-2013
Arsenal đã lấy lại ngôi đầu bảng trong một ngày bùng nổ của Theo Walcott và Lukas Podolski, hai cầu thủ mà các BLV của kênh ESPN gọi là “hai tân binh của Wenger”. Đúng vào lúc tưởng như kiệt quệ, Pháo thủ phát hiện ra rằng họ có một nguồn năng lượng dự trữ dồi dào.
Premier League: Arsenal đang chạy bằng "pin dự trữ"
WALCOTT VÀ PODOLSKI LÀ “TÂN BINH”
Ấn tượng lớn nhất mà Theo Walcott và Lukas Podolski để lại cho CĐV Việt Nam kể từ mùa Hè vừa qua có lẽ vẫn chỉ là màn trình diễn tại Mỹ Đình. Trong lúc họ phải vật lộn với những chấn thương, thì Emirates trở thành sân khấu của Oezil, Ramsey và Giroud.

Nhưng khi Oezil, Ramsey và Giroud rơi vào tình trạng mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc, khi Arsenal trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, khi các cây viết thể thao trên toàn thế giới, theo logic thông thường, bắt đầu đặt ra nghi vấn về chiều sâu đội hình của HLV Wenger, thì Walcott và Podolski trở lại sau chấn thương. Và “hai cục pin dự trữ” này đủ cung cấp cho Arsenal năng lượng để làm nên một trận thắng cách biệt.

Walcott có lẽ đã khiến chính HLV Wenger phải nhớ lại rằng ông đã có lúc muốn sử dụng anh như trung phong chủ lực. Bàn thắng đầu tiên có thể coi là kết quả từ sự chậm chạp của thủ môn Adrian bên phía West Ham. Nhưng bàn thắng thứ hai nói lên rằng trong Walcott vẫn có bản năng của một “sát thủ”. Cầu thủ chỉ cao 1m76 này đã chọn vị trí tốt và ghi bàn bằng đầu.



Còn Lukas Podolski khiến người ta nhớ lại rằng tại sao anh có thể chơi hơn 100 trận cho ĐTQG Đức dù anh không hề khéo léo và tinh tế: anh có sức mạnh, cả tinh thần lẫn thể chất. Điều đó thể hiện qua bàn thắng thứ 3 của Arsenal. Trong lúc mà đội hình Pháo thủ suy yếu thể lực, thì Podolski trở thành một động cơ hạng sang.

HY VỌNG LẠI TRÀN TRỀ
“Hai cục pin dự trữ” mang tên Theo Walcott và Lukas Podolski, đều nổi tiếng với khả năng vận động trên tốc độ và cường độ cao, có thể trở thành nguồn năng lượng giúp Arsenal vượt qua quãng đường gian nguy trước mắt, để chờ Oezil và Ramsey trở lại là chính họ?

Rất có thể. Ít nhất là HLV Wenger tin như vậy. “Chúng tôi đã trả lời được một vài câu hỏi lớn. Việc có thể hồi phục chứng tỏ rằng chúng tôi có thể vô địch vào cuối mùa” - ông hồ hởi khẳng định sau chiến thắng trước West Ham. Đó không phải là chiến tích quá lớn nếu xét đến tầm vóc của đối phương, nhưng lại là một thành tựu nếu xét đến những biểu hiện của Arsenal trong tháng qua. Hóa ra là họ không cạn kiệt. Hóa ra là những ý kiến hoài nghi về chiều sâu của Arsenal cần được đặt lên bàn cân.

Tất nhiên, một trận đấu là chưa đủ để kết luận như ông Wenger tự tin tuyên bố. Vì khả năng bùng nổ của Walcott và Podolski không ổn định. Họ có thể chơi rất hay trong một giai đoạn nhưng giai đoạn đó có đủ để phần còn lại hồi phục hay không vẫn là câu hỏi.



Tuy nhiên, tinh thần vẫn là thứ quan trọng nhất mà Arsenal vãn hồi được sau trận đấu này. Và đó chính là giá trị lớn nhất của “hai cục pin dự trữ” Walcott và Podolski, chứ không phải điểm số.

Wenger đổ lỗi cho lịch thi đấu
Mặc dù đầu tháng 12, chính HLV Arsene Wenger khẳng định ông sẽ không trách BTC Premier League vì lịch thi đấu dày đặc của Arsenal, nhưng tới hôm qua, chiến lược gia người Pháp đã thể hiện sự bực bội: “Nguyên nhân chính cho giai đoạn khó khăn này của chúng tôi chính là lịch thi đấu. Một tần suất quá kinh khủng”.


CON SỐ
1 - 
Tới trận gặp Sunderland, lần đầu tiên Everton mới nhận thất bại trên sân nhà (0-1) trong năm 2013.
3 - Sunderland đang là đội sở hữu chuỗi sạch lưới dài nhất tại mùa giải này với 3 trận.
22 - Với chiến thắng 5-1 trước Stoke City, Newcastle là đội giành được nhiều điểm nhất trong tháng 11&12 tại Premier League với 22 điểm.

DANH SÁCH TREO GIÒ
Chamakh (Crystal Palace), Tim Howard (Everton), Valencia (Man United), Tiote (Newcastle), Schneiderlin (Southampton), Wilson, Whelan (Stoke City), Wes Brown (Sunderland), Kyle Walker, Paulinho (Tottenham)

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
19 bàn:
Suarez (Liverpool)
13 bàn: Aguero (Man City)
10 bàn: Remy (Newcastle)
9 bàn: Rooney (Man United), Sturridge (Liverpool), Y.Toure (Man City)



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x