Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, camera lập tức bắt hình Jose Mourinho. Ông mím môi, gật đầu, một cử chỉ đầy tự tin vào chiến thắng. Cũng phải thôi, 12 lần đụng độ Arsene Wenger trong sự nghiệp, Người đặc biệt thắng tới 7, không thua trận nào. Sau cùng, Wenger luôn là kẻ thất bại khi đụng độ Mourinho.
KHẮC SÂU THÙ HẬN
Tối Chủ nhật tại Stamford Bridge, Mou và Wenger một lần nữa va chạm nảy lửa, như từng rất nhiều lần như thế trong sự nghiệp. Những sự cố mới nhất vừa xảy ra chỉ làm hằn sâu thêm sự thù hằn giữa họ.
Phút 20, Gary Cahill có pha vào bóng theo kiểu dằn mặt với Alexis Sanchez. Bên ngoài đường pít, Wenger hùng hổ lao vào phản đối trọng tài. Jose Mourinho ngay lập tức chạy ra chặn đường và có cử chỉ yêu cầu Wenger trở lại đúng vị trí. Không kiềm chế được sự tức giận, Wenger đã đẩy vào ngực Mourinho không những một mà hai lần, khiến suýt chút nữa Mou ngã ngửa ra phía sau.
Sau trận, Giáo sư giải thích: “Tôi chỉ muốn đi từ khu A sang khu B (chỗ Sanchez bị phạm lỗi) và ai đó (ám chỉ Mourinho) chặn tôi lại với những tín hiệu không được thiện cảm. Đó là một cú đẩy ư? Một chút thôi. Bạn có thể thấy khi tôi thực sự cố gắng đẩy ai đó thì nó sẽ như nào. Bởi vậy, tôi có hối hận về hành động đó không ư? Không hề, có gì mà phải hối hận”.
Dĩ nhiên, Mou “đanh đá” không chịu ngồi im mà nghe Wenger chỉ trích. “Tôi nghĩ Arsenal lẽ ra phải rời sân với chỉ 8 người. Laurent Koscielny xứng đáng nhận thẻ đỏ. Calum Chambers đáng phải nhận 2 thẻ vàng trong hiệp 1. Cả Danny Welbeck cũng rõ ràng đáng bị đuổi khỏi sân”, Người đặc biệt phản pháo.
Khi trận đấu kết thúc, Wenger và Mourinho cũng đi thẳng vào đường hầm. Hai chiến lược gia nổi tiếng này thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau dù chỉ 1 giây, chứ đừng nói là bắt tay nhau theo nghi thức truyền thống. Đó là nét truyền thống và lẽ ra Wenger, Mourinho phải tôn trọng. Nhưng họ đã bỏ qua điều này. Không cần thiết phải như thế”, cựu cầu thủ Trevor Sinclair bình luận trên chương trình Match of the Day 2.
Wenger đã thua Mourinho ở trận đấu thứ 500, 1.000 cùng Arsenal. Và Wenger lại thua tiếp Mou ở trận đấu diễn ra chỉ vài ngày sau lễ kỷ niệm tròn 18 năm ông ngồi trên ghế HLV trưởng Arsenal. Thất bại đó cũng chấm dứt 11 trận liên tiếp bất bại ở Premier League của Arsenal. Với việc giành 10 điểm/7 vòng, đây cũng là khởi đầu mùa giải tồi tệ thứ 2 lịch sử Arsenal trong triều đại Wenger.
Wenger đã làm mọi cách. Arsenal của ông chơi tấn công cũng thua. Dồn thấp đội hình, chơi phòng ngự như trận chiến mới nhất, kết quả cũng chẳng khác. Đến bao giờ thì Wenger mới được ca khúc khải hoàn trước Mourinho? Lần thứ 13 đụng độ, lượt về tại Premier League 2014/15 chăng?
“Đáng ra phải có 4 thẻ đỏ”
Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng trận đấu giữa Chelsea và Arsenal lẽ ra phải có 4 thẻ đỏ, 3 cho Arsenal và 1 cho Chelsea. 3 cầu thủ của Arsenal xứng đáng bị đuổi khỏi sân là Koscielny, Chambers, Welbeck. Còn cầu thủ của Chelsea đáng phải nhận thẻ đỏ là Cahill.
HLV Louis van Gaal đang rất buồn bực sau khi ĐT Argentina triệu tập 2 học trò của ông là Angel Di Maria và Marcos Rojo cho 2 trận giao hữu ở tận châu Á xa xôi trong vòng 10 ngày tới.
Một kịch bản chung có thể nhận thấy ở 3 trận đấu đã qua của M.U: Cứ sau hiệp đấu đầu tiên thi đấu thăng hoa là các học trò của HLV Louis van Gaal bắt đầu chơi uể oải trong phần còn lại.
Jamie Redknapp nói rằng kể từ thời Arsenal “bất bại” của mùa 2003/04 tới nay, ông mới chứng kiến 1 CLB hoàn hảo như Chelsea hiện tại. Và đó chẳng phải là quan điểm của riêng mình cựu danh thủ người Anh.
Nhân thắng lợi 2-0 của Chelsea trước Arsenal, không ít người đã chỉ trích việc HLV Arsene Wenger bên phía Pháo thủ từ chối mua lại tiền vệ Cesc Fabregas và đặt niềm tin vào Mesut Oezil. Tuy nhiên, liệu có đúng là Oezil hoàn toàn lép vế so với đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến?
Tiền đạo tân binh Diego Costa của Chelsea đã gây ấn tượng mạnh về khả năng ghi bàn sau 7 trận đầu tiên tại Premier League 2014/15 nhưng nhìn lại lịch sử của giải đấu này, anh vẫn chưa phải là người khởi đầu "đỉnh" nhất.
Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của tiền vệ Mesut Oezil trong trận đấu đêm qua, không chỉ có các CĐV Arsenal mà ngay cả cựu danh thủ Jamie Carragher cũng không khỏi thất vọng.
Pha phối hợp và dứt điểm chính xác đến từng milimet, ấn định chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal giữa Cesc Fabregas và Diego Costa tối qua, là điều đã được bộ đôi này trình diễn khá nhiều lần ở mùa giải năm nay.
Trong lúc BLĐ Nottingham Forest đã bày tỏ mong muốn được mua đứt Dean Henderson, BLĐ MU cũng vừa thông báo mức giá mà họ gán cho thủ môn từng công khai nói xấu Quỷ đỏ này.
Ngay khi vừa chọn Inter Miami làm điểm dừng chân tiếp theo, tiền đạo Lionel Messi đã đề nghị đội bóng của cựu danh thủ David Beckham chiêu mộ thêm 2 người cũ của Barcelona là chân sút Luis Suarez và tiền vệ Sergio Busquets.
Man City đang trên đường trở thành đội bóng thứ hai của Anh giành "cú ăn ba" vĩ đại gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League sau đại kình địch Man United ở mùa 1998/99. Đằng sau thành công của Man City là cả một quá trình cải thiện và phát triển khoa học để đáp ứng yêu cầu chiến thuật dành cho từng cầu thủ.
Chỉ phải gặp một Inter yếu hơn về mọi mặt ở chung kết, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Pep Guardiola giành chức vô địch Champions League thứ 3 của riêng cá nhân ông và chấm dứt những năm tháng vô duyên với danh hiệu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn