Van de Beek sẽ gia nhập United từ Ajax theo bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế vào thứ Hai vừa qua. Tờ Daily Mail đưa tin, Van de Beek nhiều khả năng sẽ lựa chọn áo số 34 để nhớ về người bạn thuở ấu thơ và cũng là đồng đội cũ Nouri - cầu thủ có 34 lần khoác áo Ajax.
Nouri đã bị đột quỵ, tổn thương não nghiêm trọng ở trận giao hữu giữa Ajax Amsterdam và Werder Bremen vào tháng 7/2017. Kể từ ngày đó, tiền vệ 21 tuổi người Hà Lan gốc Morocco này vẫn phải sống thực vật và điểm tích cực nhất là Nouri có thể tự thở thay vì phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc. Đến tháng 3 vừa qua, Nouri đã tỉnh lại.
Tuy nhiên, Abderrahim Nouri - anh ruột của Abdelhak Nouri cũng chia sẻ như sau: "Dù vẫn còn thụ động, Appie (tên gọi thân mật của Abderrahim Nouri) đã có thể ăn, ngủ, ợ, bày tỏ cảm xúc bằng việc cau mày. Em trai tôi không còn hôn mê nữa. Nó biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, Appie vẫn nằm liệt giường và phải sống phụ thuộc vào gia đình".
Theo đánh giá của cựu tiền đạo Van Persie thì điều Van de Beek cần nhất lúc này chính là chuẩn bị tâm lý vững chắc vì thi đấu cho một CLB “quái vật” như Man United là điều không đơn giản: "Donny tới Man United rất được chú ý. Nhưng trong phòng thay đồ còn có 22 cầu thủ khác cũng được quan tâm không kém.
Thậm chí, họ còn là những bản hợp đồng “lớn” hơn. Điều đó đồng nghĩa rằng cậu ấy cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với áp lực. Man United dù ở bất cứ thời điểm nào cũng là một con “quái vật” của bóng đá thế giới đấy".
XEM THÊM
Đạt thỏa thuận với Man City, Koulibaly sẽ sang Anh vào tuần tới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn