3 năm trước, Kompany là người đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ M.U 1-0, qua đó mở đường cho Man xanh lần đầu tiên vô địch Premier League. Nhưng giờ, người hùng Kompany chỉ là nỗi thất vọng của Man City…
CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ
Với các fan Man xanh, chắc chắn không ai quên thời điểm này 3 năm trước, ngày Man City đánh bại M.U 1-0 (1/5/2012), qua đó tiến bước quan trọng và mang tính quyết định đến việc đội bóng “chiếu dưới” vượt qua đội “cửa trên” tại thành Manchester để giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử của mình.
Cột mốc của chiến thắng ở derby Manchester đó vĩnh viễn là một vết son trong lịch sử của Man xanh, vì nó khởi đầu cho thành tích 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng 3 năm của Man xanh, đó là chưa kể những thành tích khác như chiếc Cúp Liên đoàn mùa giải vừa qua. Là thủ lĩnh không thể chối cãi của Man City, Vincent Kompany nhớ lại: “Sau chiến thắng trước M.U 3 năm trước, Man City tin rằng mình đã có đủ tiềm lực và sự tự tin để hướng đến mục tiêu cao nhất là dẫn đầu và vô địch Premier League. Đó có thể xem là một chiến thắng định danh của Man City, đồng thời là lời cảnh báo của chúng tôi đối với M.U”.
Trong 4 mùa giải liên tiếp, bóng đá thành Manchester luôn đứng trên đỉnh cao, khi M.U và Man City thay nhau vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mùa này chức vô địch Premier League sẽ thuộc về một đội thành London. Với M.U, đó không phải chuyện bất ngờ vì họ không đặt hy vọng quá cao ở mùa này, sau khi chỉ xếp thứ 7 chung cuộc ở Premier League mùa trước. Tuy nhiên, với Man City thì khác. Họ rất hy vọng lập kỷ lục 3 lần đăng quang ở Premier League trong 4 năm, nhưng cuối cùng kết quả là nỗi thất vọng: đội bóng của Kompany chỉ có thể khá nhất là giành suất dự Champions League mùa sau.
SA SÚT VÌ KOMPANY
3 năm trước, Kompany chính là người đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Man xanh giành chiến thắng trước Man đỏ. Đáng tiếc hiện tại, Kompany được coi là biểu tượng trong sự sụp đổ của Man xanh mùa này. Phong độ tồi tệ cùng những sai lầm do nóng nảy, những rắc rối bên ngoài sân cỏ (gây hấn với đồng đội Fernandinho) khiến Kompany được xem là một trong những tội đồ của Man City. Đội bóng này được ví như “rắn mất đầu”, vì thủ quân Kompany không còn là trung vệ xuất sắc.
Sau gần 10 năm gắn bó với Man City, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng CLB này, từ đẳng cấp trung bình khá vươn lên khá rồi xuất sắc để cuối cùng là đứng đầu Premier League, hơn ai hết Kompany hiểu rõ đã đến lúc cần thay đổi. Man City hiện tại cần cải tổ mạnh mẽ và rất có thể trước tiên phải nằm ở vị trí của người đội trưởng. Tương lai của Kompany đang bị đặt dấu hỏi, dù anh vừa gia hạn hợp đồng 5 năm với Man City hồi năm ngoái. Man xanh sẽ gặp bài toán khó khi xác định có nên tiép tục gắn bó với Kompany hay không, bởi khi cầu thủ này không ra sân, cặp trung vệ Demichelis - Mangala cũng không tạo được niềm tin.
Man City gặp khó khăn về trung vệ, khi những trung vệ như Lescott, Nastasic, Savic đều không khẳng định được mình và đã bị bán. Có những lúc Man City phải dùng những tiền vệ như Javi Garcia đá trung vệ. Chỉ Kompany tạo được tin tưởng, nhưng bây giờ anh lại là “tử huyệt” của Man City.
Liverpool gần như không còn động lực chiến đấu trong phần còn lại mùa giải. Có cảm giác, đội quân của HLV Brendan Rodgers lúc này chỉ muốn Premier League 2014/15 khép lại càng sớm càng tốt. Rệu rã về tinh thần, The Kop khó đánh bại một QPR đang khao khát trụ hạng.
HLV Arsene Wenger của Arsenal từng cho rằng Mesut Oezil “vẫn cần tích cực hơn nữa trong các pha tranh chấp sau khi đội nhà mất bóng”. Nhưng Wenger đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về ngôi sao người Đức. Mới nhất, ông nhận xét: “Oezil đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện phong độ và giành thiện cảm với các CĐV nhà”.
HLV Manuel Pellegrini của Man City không muốn dây dưa vào một cuộc “khẩu chiến” với Jose Mourinho, sau những phát biểu của “Người đặc biệt” về án phạt Công bằng tài chính UEFA áp dụng với CLB thành Manchester.
Danh tiếng, uy tín của HLV Louis van Gaal cũng như niềm tin vào công cuộc hồi sinh của Man United đã bị suy giảm nghiêm trọng, sau hai thất bại liên tiếp tại Premier League. Giờ là lúc Quỷ đỏ phải nhanh chóng lấy lại thanh danh bằng một chiến thắng trước West Brom.
Wayne Rooney đã kịp bình phục chấn thương đầu gối. Câu hỏi đặt ra: HLV Van Gaal sẽ bố trí hàng công M.U như nào? Ông sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo là Rooney, hay sẽ tái hợp “súng hai nòng”: Rooney – Van Persie?
Hôm nay (23/9), trong ngày khai mạc ASIAD 2023, hầu hết các môn thi đấu đều tạm dừng, trừ sailing và bóng bàn, đấy được xem là khoảng lặng của các tuyển thủ trước khi bùng nổ ở những cuộc tranh tài diễn ra vào ngày mai.
MU đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nội bộ lục đục, phong độ thi đấu của các cầu thủ giảm sút. Chính vì thế Quỷ đỏ rất cần 1 chiến thắng để xốc lại tinh thần. Cùng xem HLV Ten Hag sẽ tung ra sân đội hình nào ở trận gặp Burnley.
Alvaro Morata và Joselu Mato là những người bạn từng sát cánh bên nhau ở đội Castilla cách đây 13 năm. Nhưng cuộc đời đã đẩy hai tiền đạo này đi theo những hướng khác nhau, trước màn hội ngộ sau hơn một thập kỷ ở trận derby Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn