
Trận đấu kể trên nhìn chung khá tẻ nhạt khi cả 2 đội đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phút 75, đội chủ nhà đã có pha ăn mừng hụt khi cầu thủ vào sân thay người Ygor Catatau đưa được bóng vào lưới Bahia sau một tình huống phối hợp đá phạt.
Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài tham khảo công nghệ VAR và xác định trước đó Castan đã phạm lỗi thô bạo với Friedrich. Tuy Castan khăng khăng rằng mình chỉ thiếu quan sát và vô tình làm đau Friedrich, nhưng ông "vua áo đen" vẫn đánh giá pha đạp gầm giày vào mặt thủ môn đối phương của anh là không thể chấp nhận.
Kết quả là ông đã rút ra liên tiếp 2 chiếc thẻ vàng, đồng nghĩa với việc Castan bị truất quyền thi đấu. Cũng may cho Vasco Da Gama là vào thời điểm Castan bị đuổi khỏi sân, trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút và cuối cùng Bahia không tận dụng được ưu thế hơn người trong quãng thời gian ít ỏi còn lại để ghi bàn.
Kết quả là 2 đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Vasco da Gama phải chia điểm (vòng trước họ hòa Palmeiras 1-1). Dù vậy, đội bóng của Castan vẫn đứng trên Bahia 1 bậc trên BXH (14 so với 15) với 1 điểm nhiều hơn (họ có 37 điểm sau 32 vòng).
Trở lại với Friedrich, sau khi lãnh trọn cú đá của Castan, anh đã không thể thi đấu tiếp nên phải nhường chỗ cho Anderson. Ngay sau đó, Friedrich đã cho đăng lên mạng Twitter bức ảnh khuôn mặt anh bị bầm dập như trong phim kinh dị vì pha xử lý đáng trách của Castan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn