
Nếu dừng lại ngay ở đây, đó hẳn đã là một ngày vui trọn vẹn với tiền vệ 31 tuổi. Nhưng không, thực tế thì còn rất nhiều điều khác đã xảy ra và phá hỏng ngày vui của Casemiro. Brazil thua bạc nhược trước đối thủ họ chưa từng thua trong lịch sử và điều quan trọng nhất là lối chơi vô hồn gây chán nản của các cầu thủ mặc áo vàng.
Được HLV tạm quyền Menenez bố trí chơi bên cạnh Paqueta và Andrey Santos ở tuyến giữa, Casemiro không có được cảm giác tốt nhất. Dù được hoạt động trong khu vực sở trường, tiền vệ thuộc biên chế MU vẫn không giúp Brazil kiểm soát bóng tốt hơn. Trái lại, hướng lên bóng của đội khách thường xuyên đứt gãy ở giữa sân.
Cả 2 bàn thua của Brazil đều xuất phát từ những đường chuyền sai tai hại mà Casemiro “góp” không ít lỗi. Rõ ràng nhất là ở bàn mở tỉ số của Boufal, Casemiro đã đọc thấy rõ ý đồ của đối thủ nhưng chỉ với một pha xoay người cơ bản trong vòng cấm, tiền đạo của Morocco đã tìm ra được góc sút vượt qua bức tường lửa áo vàng.
Hiển nhiên, trình độ của Casemiro cao hơn thế này nhưng khi bị đặt vào một hệ thống thiếu logic, thiếu kết nối, đến người chuyên nghiệp trông cũng như dân tập sự.
Sau trận thua, Casemiro chia sẻ: “Không thể nói rằng chúng tôi thiếu sự ăn ý dẫn đến thua. Cái chính là chúng tôi chưa có một HLV trưởng chính thức để tạo dựng một cách chơi có chiều sâu và có định hướng rõ ràng”. Casemiro đòi hỏi một sự ổn định nhưng đến ngày LĐBĐ Brazil đáp ứng được nguyện vọng đó, anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để gánh vác cả chuyên môn lẫn tinh thần đồng đội trong giai đoạn chuyển giao này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn