Bóng Đá Plus trên MXH

Màn tái xuất 'đi vào lòng đất' của Neymar

02 giờ trước
Tiền đạo lừng danh Neymar đã có trải nghiệm đáng quên khi CLB Santos của anh làm khách của Flamengo. Đây là trận đấu mà chân sút từng đá cho Barca chơi rất tồi và không thể giúp Santos tránh được thất bại 2-3.

    Neymar thường xuyên phải nhận những tiếng la ó

    Gánh nặng cho cả đội

    Ở lần đầu tiên trở lại đội hình xuất phát của Santos sau 2 tháng, Neymar cho thấy việc bình phục chấn thương không có nghĩa anh đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Trong 85 phút xuất hiện, cầu thủ sinh năm 1992 thi đấu mờ nhạt và hầu như không đóng góp được gì vào lối chơi cả đội.

    Như thường lệ, Neymar vẫn lạm dụng những pha xử lý hoa mỹ mang thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, sự lóng ngóng và thể lực không đảm bảo khiến chủ trương của anh phản tác dụng.

    Đáng chú ý, sau khi Neymar phải nhường chỗ cho Rollheise, Santos lại chơi khởi sắc hơn. Từ chỗ bị dẫn 0-3, các vị khách vùng lên dữ dội và ghi được tới 2 bàn trong vài phút cuối. Họ thậm chí còn suýt gỡ hòa nhờ được tháo “quả tạ” mang tên Neymar. Đáng tiếc là HLV Juan Pablo Vojvoda lại để Neymar ở lại trên sân quá lâu, nên Santos đành phải ra về với 2 bàn tay trắng.

    Với kết quả này, Santos đã trải qua 5 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua. Thành tích nghèo nàn như vậy khiến họ rơi xuống tận vị trí thứ 17 ở giải VĐQG Brazil, qua đó đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nếu tình hình bi đát như hiện nay không được cải thiện trong 6 vòng đấu cuối, thì Santos sẽ có lần thứ 2 bị xuống hạng trong suốt lịch sử 113 năm tồn tại của đội bóng.

    Neymar khẳng định mình đã bị trọng tài đe dọa trước khi nhận thẻ vàng

    Chống lại cả trọng tài lẫn HLV

    Công bằng mà nói, Neymar đã phải chịu áp lực rất lớn khi phải chơi bóng trong bầu không khí thù địch. Trong thất bại vừa rồi của Santos, cứ mỗi khi cầu thủ mang áo số 10 chạm bóng là các CĐV đội chủ nhà lại thi nhau hô vang khẩu hiệu: “Hãy cút đi, Neymar! Mày trở lại Santos chỉ để chơi ở giải hạng hai thôi!".

    Vấn đề với Neymar là anh lại để cho cảm xúc lấn át lý trí. Thay vì giữ cái đầu lạnh giữa những tiếng la ó, chửi bởi, Neymar lại trút cơn thịnh nộ lên cả trọng tài lẫn HLV Vojvoda.

    Bằng chứng là trước khi hằm hằm bước vào phòng thay đồ, Neymar đã chất vấn HLV Vojvoda tại sao lại rút anh ra khỏi sân. Không những vậy, trong cuộc họp báo sau trận cựu tiền đạo PSG còn hướng mũi dùi công kích vào trọng tài khi tuyên bố: “Hôm nay trọng tài đã làm việc quá tệ. Khi chúng tôi muốn trao đổi thẳng thắn, ông ấy không dám đứng lại mà quay lưng bỏ chạy ngay. Trước lúc tặng cho tôi trước thẻ vàng, ông ấy đã không ngần ngại đưa ra lời đe dọa: “Ê này, cậu mà tới gần tôi là sẽ ăn ngay thẻ vàng đấy!”. Khi tôi bảo: “Thế tôi không thể nói chuyện với ông được hay sao?”, ngay lập tức trọng tài làm đúng những gì đã cảnh báo”.

    “Tôi thực sự bức xúc với cách làm việc của trọng tài, vì trước khi cho Flamengo hưởng quả phạt góc dẫn tới bàn thắng, rõ ràng một cầu thủ của Santos đã bị phạm lỗi nhưng không có tiếng còi nào được cất lên”.

    Với việc mới ghi 6 bàn /23 trận và đã bỏ lỡ tới 14 trận vì chấn thương kể từ đầu mùa, rõ ràng Neymar đang gặp vấn đề cả về phong độ lẫn thể lực. Qua hững gì đang diễn ra, có thể nói tham vọng được dự World Cup 2026 cùng ĐT Brazil của anh đang mịt mù hơn bao giờ hết.

    Bị gọi là nỗi “ô nhục”
    Phát biểu trên Os Donos da Bola, cựu danh thủ bóng đá người Brazil là Neto đã chỉ trích thậm tệ Neymar qua thông điệp: "CĐV Santos tin Neymar đủ sức mang vinh quang trở lại cho đội bóng của họ. Tuy nhiên, cứ đà này thì Santos sẽ xuống hạng chính vì cậu ta và ông chủ tịch CLB thôi. Lỗi là của Neymar và đám fan cuồng cậu ta. Hãy nhìn xem, khi không có Neymar rõ ràng Santos đã trở thành đội bóng khác hẳn. Cậu đích thực là sự ô nhục đấy, Neymar! Khi ra sân cậu toàn đi bộ chứ có chơi bóng gì đâu”.

     

    Thanh Sơn • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay