Theo New Straits Times, chiến thắng trước Lào “chỉ mang tính trấn an tinh thần” chứ chưa phản ánh đúng sức mạnh thật sự của Harimau Malaya. Tờ báo này nhận định, đội bóng chơi thiếu gắn kết, vận hành chậm chạp và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. “3 bàn thắng không che được thực tế rằng Malaysia đang hụt hơi rõ rệt sau khi mất 7 cầu thủ nhập tịch. Đó là những người giữ vai trò trụ cột trong sơ đồ chiến thuật của HLV Peter Cklamovski,” bài viết nêu.
The Star cũng chung quan điểm khi cho rằng Malaysia hiện phải bắt đầu lại từ đầu. Việc FIFA ra án treo giò hàng loạt cầu thủ vì hồ sơ nhập tịch không hợp lệ khiến đội hình tan vỡ, buộc HLV Cklamovski phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống nhân sự chỉ trong vài ngày. Tờ này bình luận: “Trận gặp Lào cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen của những chú hổ Mã Lai, nhưng trình độ tổ chức, khả năng gây áp lực và phối hợp nhóm vẫn còn thiếu sự nhịp nhàng, tính hiệu quả trong các tình huống then chốt.”
Trong khi đó, Berita Harian nhấn mạnh rằng Malaysia đang đối diện giai đoạn thử thách nhất kể từ AFF Cup 2018. Dù một số nội binh như Arif Aiman hay Faisal Halim chơi nổi bật, song chất lượng chung của đội bị kéo xuống khi không còn nhóm cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế. Bài viết ví đội tuyển hiện nay “như một cỗ máy thiếu động cơ”, khi các vị trí then chốt đều phải thay mới và chưa kịp ăn ý.
Một số nhà bình luận thậm chí cảnh báo việc dựa quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch trong thời gian dài đã khiến nền tảng nội binh Malaysia bị mai một. Utusan Malaysia cho rằng đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho hệ thống đào tạo trẻ và công tác phát triển cầu thủ bản địa, đồng thời kêu gọi FAM đầu tư mạnh hơn cho các lò huấn luyện nội địa thay vì trông chờ vào “giải pháp nhập tịch ngắn hạn”.
Báo chí Malaysia nhìn nhận chiến thắng trước Lào là tín hiệu tích cực về tinh thần, nhưng cũng là lời nhắc rằng trình độ của đội tuyển đang đứng trước nguy cơ thụt lùi nếu không sớm tái thiết lực lượng và tìm lại bản sắc bóng đá vốn có.