Bàn thắng
Malaysia: Arif Aiman (53’), Dion Cools (68’). Halim (90+7’)
HLV Peter Cklamovski chỉ sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch, dù ông có thể bố trí đội hình với 10 cầu thủ “ngoại nhập”. Có lẽ quan niệm nhiều tuyển thủ đến từ 1 CLB sẽ có sự kết dính cao hơn, nên vị thuyền trưởng của Malaysia đã bố trí đến 8 cầu thủ thuộc CLB Johor Darul Ta'zim ở đội hình ra sân.
Áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia đẩy Lào về phần sân nhà để chống đỡ. Co cụm phòng ngự, nhưng đội chủ nhà cũng không thể tạo hệ thống chặt chẽ, ngược lại để lộ ra nhiều khoảng trống rất lớn. Tỷ lệ thuận với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo của đội khách là các pha dứt điểm về phía cầu môn của chủ nhà. Tuy nhiên, Lào không bị thủng lưới không hẳn là do thủ môn Lokphathip xuất sắc. Lý do xuất phát từ Malaysia khi các chân sút dứt điểm tệ đến ngạc nhiên.
Nổi bật nhất trong việc bỏ lỡ cơ hội ăn bàn là tiền đạo Morales. Trong 45 phút đầu, cầu thủ nhập tịch này có ít nhất 5 pha dứt điểm rất thuận lợi nhưng rất cả đều trôi qua một cách đáng tiếc dù đó là dứt điểm bằng chân hay bằng đầu. Đơn cử như ở phút 21, Morales đứng cách khung thành của Lào khoảng 6m nhưng lại sút bóng lên trời.
Tuy nhiên, sự khác biệt trên hàng công đã được Malaysia tạo ra ở hiệp 2. Tất nhiên, Morales không phải là cái tên được nhắc đến như điểm nhấn để tạo nên sự khác biệt. Phút 52, tiền đạo cánh người bản địa Arif Aiman ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Đến phút 68, trung vệ Dion Cools ghi bàn để nhân đôi lợi thế cho đội nhà. Ở phút bù giờ cuối cùng, Halim dứt điểm ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Malaysia.
Ở thế chống đỡ nên Lào gần như không có tình huống nào đáng để nhớ. Thậm chí, thua 0-3 là kết quả tốt với Lào nếu nhìn vào thế trận và cơ hội ăn bàn mà Malaysia tạo ra. Với chiến thắng này, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 3 trận toàn thắng.
Đội hình thi đấu
Lào: Lokphathip, Siphongphan, Somsanith, Thapaseut (Phomsavanh , 69’), Sangvilay, Wenpaserth, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Luenathala (Thongsanith, 69’), Sounanny (Phanthavong, 54’), Bounkong.
Malaysia: Hazmi, Haiqal, Shahru Saad, Shamul, Dion Cools, Nooa Laine, Fazail (Aguero, 90+1’) Corbin (Saifullah, 83’), Aiman (Wilkin, 90+1’), Nazmi Faiz(Halim, 82’), Morales (Paulo, 82’).