Tối 4/9, trong khuôn khổ bán kết King’s Cup, ĐT Thái Lan đối đầu với Fiji. Đây là đội tuyển kém Thái Lan 48 bậc trên BXH FIFA và không có bất kỳ trận đấu nào trong khoảng nửa năm qua. Trước đối thủ yếu, HLV Masatada Ishii vẫn sử dụng đội hình mạnh cho Thái Lan. Ở tình thế hiện tại, người Thái cần một chiến thắng đậm trước Fiji nhằm vượt qua giai đoạn áp lực hậu thất bại bất ngờ trước Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027. Những cái tên như Ekanit Panya, Teerasak hay Ben Davis đều đá chính.
Trong hiệp một, Thái Lan dẫn trước Fiji với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Ben Davis và Teerasak lần lượt ở phút 11 và 16. Tại bàn thắng đầu tiên, Ekanit Panya trả bóng về tinh tế để Ben Davis thể hiện khả năng dứt điểm tốt của mình. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai là tình huống Teerasak băng vào, sút bồi chính xác. Sang hiệp hai, Thái Lan có bàn nâng lên 3-0 ở phút 49 từ cú sút đẹp mắt của Poramet. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của màn so tài. Nhờ vậy, Thái Lan vào chung kết King’s Cup lần thứ 51 gặp Iraq.
Tuy nhiên, ĐT Thái Lan vẫn chịu sự chỉ trích. Ở hiệp một, đội chỉ có 5 lần dứt điểm trúng đích, phải trông chờ vào sự toả sáng cá nhân. Hàng thủ của Thái Lan cũng xử lý thiếu an toàn trước các pha lên bóng của Fiji. Sang hiệp hai, Thái Lan thậm chí còn đánh mất thế trận, để Fiji sút đến 8 lần sau khi nâng tỷ số lên 3-0. May mắn cho “Bầy voi chiến” là Fiji dứt điểm không tốt.
Tài khoản Pracha Nia-oan viết trên trang X bực bội: “Các cầu thủ Thái Lan thật phung phí thời gian. Tỷ số đẹp đó nhưng lối chơi không có sự gắn kết nào. Không có gì bất ngờ nếu đội tuyển Thái Lan sẽ mệt mỏi khi gặp những đội mạnh hơn”. Trong khi đó, tài khoản Natthawut Thongprom viết: “Với lối chơi này không biết đội tuyển Thái Lan sẽ ra sao. Lối chơi thật nhàm chán, thậm chí 20 phút cuối đối thủ Fiji còn lấn lướt chúng ta”.