Theo kế hoạch, trận giao hữu sẽ diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Tomo, Surabaya vào ngày 5/9/2025. Tuy nhiên, ĐT Kuwait bất ngờ “quay xe” vào phút chót, khiến toàn bộ kế hoạch chuẩn bị công phu của PSSI đổ bể.
“Chúng tôi thực sự rất thất vọng. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí vé đã bán ra cho người hâm mộ. Việc Kuwait hủy kèo vào phút cuối không khác gì một hành động phá hoại”, chủ tịch PSSI Erick Thohir bức xúc.
Dù vậy, đội tuyển Indonesia sẽ vẫn duy trì kế hoạch tập huấn, với trận duy nhất còn lại gặp Lebanon vào ngày 8/9/2025. Nhưng rõ ràng, mất đi một đối thủ quan trọng từ Trung Đông đã khiến kế hoạch rèn quân trước vòng loại World Cup 2026 của đội bóng xứ Vạn đảo bị xáo trộn nghiêm trọng.
PSSI coi đây không chỉ là một sự cố đơn lẻ. Ông Erick Thohir chỉ trích gay gắt: “Đây không phải lần đầu Kuwait rút lui. Hành động này cho thấy có dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là cố tình gây khó dễ cho chúng tôi. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi Indonesia sắp phải đối đầu với những đội bóng “khó nhằn” như Saudi Arabia và Qatar tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026.
Không chấp nhận để yên, PSSI đã chính thức gửi báo cáo lên AFC, yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá châu Á vào cuộc điều tra. Trong khi đó, người hâm mộ Indonesia phẫn nộ cho rằng việc Kuwait “quay xe” ngay trước thềm FIFA Days không chỉ là sự thiếu tôn trọng mà còn là “đòn đánh ngầm” vào tham vọng World Cup của đội tuyển xứ Vạn đảo.