Người hâm mộ Malaysia đang hoảng loạn trước thông tin Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA phạt nặng, do có hành vi gian lận và làm giả giấy phép thi đấu. Theo đó, “những chú Hổ Mã Lai” đã triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch mới toanh vào dịp FIFA tháng 6 nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam.
Thời gian hoàn tất các hồ sơ nhập tịch và giấy phép thi đấu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đồng thời số lượng cầu thủ nhập tịch trở về ồ ạt đã khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều nghi vấn. Thậm chí, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia còn chưa hoàn tất thủ tục tuyên thệ, một nghi thức thường thấy ở nhiều quốc gia. Điều này càng gây chú ý khi so sánh với Indonesia, nơi các tân binh của “Garuda” đều được tổ chức lễ tuyên thệ trang trọng ngay tại châu Âu. Điều khiến dư luận hoài nghi hơn cả là việc FAM vẫn chưa từng công bố rõ ràng về hồ sơ hay xuất thân của những cầu thủ nhập tịch này.
Sau khi nhận án phạt từ FIFA, người hâm mộ Malaysia đã tỏ ra vô cùng thất vọng, một số cổ động viên đã phẫn nộ và yêu cầu các quan chức lãnh đạo cấp cao của FAM công khai nguồn gốc của các cầu thủ này.
Chia sẻ trên tờ Kosmo, một CĐV tên Syazwan Wan Mohd Fadzelah bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi từng hy vọng đội tuyển sẽ ngày càng tiến bộ, nhưng mọi thứ lại sụp đổ vì bê bối khó chấp nhận. Điều người hâm mộ mong mỏi nhất là sự minh bạch. FAM cần nói rõ những tài liệu nào đã được nộp cho Cục Đăng ký Quốc gia. Chúng tôi không phản đối cầu thủ nhập tịch, nhưng ít nhất hãy làm rõ ràng để khôi phục niềm tin”.
Trong khi đó, ông Faizal Wahid – Chủ tịch Hội CĐV trẻ Selangor (ASFC) – cũng nhấn mạnh rằng FAM không thể tiếp tục im lặng: “Thời gian qua, bóng đá Malaysia có được thành tích tốt hơn nhờ sở hữu lực lượng mạnh bao gồm các cầu thủ nhập tịch. Nhưng để duy trì điều đó, điều quan trọng là phải trong sạch và minh bạch. Tôi cho rằng FAM nên công bố bằng chứng cụ thể về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch để dập tắt mọi hoài nghi. Có như vậy, người hâm mộ trong và ngoài nước mới có thể nhìn nhận một cách rõ ràng, thay vì nghi ngờ và thất vọng như hiện tại”.