Bên lề trận giao hữu mà Nhật Bản thắng ngược 3-2 trước Brazil, ở khu vực VIP của sân vận động Tokyo, Philippe Troussier và Carlo Ancelotti - hai huấn luyện viên trải qua nhiều sương gió bắt tay và trò chuyện. Tuy cùng ở một thế hệ (Troussier 70 tuổi còn Ancelotti cũng sắp bước sang tuổi 67) nhưng đôi bên đang ở những vị thế khác nhau, nếu đưa về hệ quy chiếu bóng đá.
Sau khi không thành công ở Việt Nam (bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026), ông Troussier trở về Pháp và thường di chuyển tới Nhật Bản. Ông có cả một sự nghiệp kinh doanh tại đây, bao gồm cả mảng giáo dục và bất động sản. Nhật Bản cũng là mảnh đất đem đến cho ông Troussier những thành tích lẫy lừng nhất trong nghiệp huấn luyện viên. Chưa chắc có một đội tuyển Nhật Bản như hiện tại và cũng chẳng hiện diện một Troussier nổi danh tại châu Á nếu như cả hai không làm việc với nhau năm 1998.
Lời giới thiệu của Arsene Wenger đưa Troussier đến Nhật Bản. Bằng nỗ lực thuyết phục LĐBĐ Nhật với tầm nhìn dài hạn lúc bấy giờ, ông Troussier giúp đội tuyển xứ sở hoa anh đào vào vòng knock-out World Cup 2002 trước khi có những bước tiến lớn để đạt đến đẳng cấp thế giới như bây giờ.
Troussier hiện diện trong Tsubasa - một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng bậc nhất và truyền cảm hứng mãnh liệt nhất cho giấc mơ vươn mình của bóng đá Nhật Bản. Từ thời điểm 2 thập kỷ, người Nhật đã kỳ vọng vào những chiến thắng trước các đối thủ mạnh nhất thế giới. Một trong số đó chính là Brazil. Đội tuyển có lần vô địch World Cup gần nhất cũng vào năm 2002 - thời điểm mà Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng chủ nhà giải đấu.
Nhiều người đã “sống đủ lâu” để thấy kịch bản trong truyện tranh trở thành hiện thực. Nhật Bản của hơn 20 năm sau đã thắng Brazil, dù chỉ là 1 trận giao hữu. Nên nhớ đại diện xứ Samba hiếm khi nào thua ngược đối thủ khi đã dẫn trước 2 bàn. Nhưng Nhật Bản đã “vượt vũ môn” với 3 pha lập công đáng khen ngợi.
Troussier, người đặt nền móng cho bước nhảy của Nhật Bản cách đây hơn 20 năm bắt tay Ancelotti, HLV tài ba với hàng loạt những thành công cùng các CLB hàng đầu thế giới. Nhưng thời điểm hai nhà cầm quân gạo cội chia sẻ với nhau, ông Ancelotti còn trăn trở với tham vọng của Brazil. Nhiệm vụ của ông khi tiếp quản đội tuyển xứ Samba không chỉ là dự World Cup hay đi sâu nhất có thể tại giải đấu, như cách Nhật Bản tham vọng. Bởi với một đội tuyển vô địch World Cup 5 lần, sản sinh ra không biết bao ngôi sao đẳng cấp thế giới theo chiều dài của lịch sử, ông Ancelotti phải giúp họ nâng cao cúp vàng một lần nữa vào năm 2026. Nhiệm vụ ấy chẳng hề dễ dàng.