Tham vọng của Atletico Madrid ở chiến dịch 2025/26 là cạnh tranh sòng phẳng với Barca và Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Điều đó đã được thể hiện qua việc HLV Diego Simeone mang về sân Wanda Metropolitano 10 gương mặt mới với số tiền gần 200 triệu euro, bổ sung cho tất cả các khu vực trong đội hình, đặc biệt là ở hàng phòng ngự với những cái tên như Dávid Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri hay cựu binh Clément Lenglet.
Mặc dù vậy, cỗ máy mới của Atletico đã vận hành không trơn tru trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới La Liga, khi họ hành quân tới sân của Espanyol. Julian Alvarez như thường lệ vẫn tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng của HLV Simeone ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sự hớ hênh của hàng thủ khiến họ trả giá bằng hai bàn thua trong hơn 15 phút cuối trận và để thua ngược đội chủ nhà.
Một trận đấu khác tại La Liga diễn ra sớm hơn đôi chút, Bilbao và Sevilla đã mang đến một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn trên sân San Mames. Ngôi sao Nico Williams tỏa sáng với một bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp đội bóng xứ Basque giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 để khởi đầu cho một chiến dịch mới đầy tham vọng.
Chuyển sang đấu trường Ligue 1, nơi nhà ĐKVĐ PSG có trận ra quân bằng chuyến làm khách tới sân của đối thủ yếu Nantes. Thủ thành Gigi Donnarumma tiếp tục bị loại khỏi đội hình thi đấu, khi tân binh Lucas Chevallier án ngữ trong khung thành. Trên mặt trận tấn công, HLV Luis Enrique cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi sau khi mới cày ải ở trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi giữa tuần. Chính điều này khiến nhà ĐKVĐ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ và chỉ có được chiến thắng với pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Vitinha ở nửa sau hiệp hai.
Tại Italia, Serie A chưa diễn ra khi cuối tuần này các đội bóng không tham dự đấu trường châu lục bước vào vòng đấu đầu tiên của Coppa Italia. AC Milan đứng thứ 8 mùa trước, không tham dự đấu trường châu lục nên đã sớm phải tham chiến. Rossoneri dễ dàng đánh bại Bari (2-0) nhờ các bàn thắng của Rafael Leao và Christia Pulisic ở hai đầu mỗi hiệp đấu. Một điểm nhấn ở trận đấu này là việc tân binh Luka Modric có màn ra mắt sân San Siro khi vào sân thay thế Samuel Ricci ở hiệp 2.