Bóng Đá Plus trên MXH

CIA cũng không biết chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 là ai
05 giờ trước
Để tránh rò rỉ thông tin chủ nhân Quả Bóng Vàng năm nay như các năm trước, quá trình chuẩn bị cho buổi lễ trao giải thưởng Quả Bóng Vàng 2024 đã được bảo mật siêu cấp, đến mức cơ quan tình báo CIA cũng không biết liệu Vinicius hay Rodri hoặc một ứng viên nào khác sẽ giành chiến thắng.

    Những QBV gần nhất như Ronaldo, Messi, Modric, Benzema đều không có trong danh sách đề cử QBV 2024

    Trong vài năm trở lại đây, nhiều người đã tìm kiếm danh tính của người chiến thắng Quả Bóng Vàng từ trước đêm Gala vì nó quá dễ. Thông tin trên mạng xuất hiện trước khi giải thưởng được trao cả vài ngày và chính xác 100%. “Năm nay, ai bảo biết trước thì là đồ dối trá”, Marc Las, Trưởng BTC QBV 2024, khẳng định. “Chỉ có hai người trên thế giới biết điều đó, tôi và Vincent Garcia - TBT tờ France Football”.

    Việc bầu chọn đã được kết nối với một nền tảng cực kỳ bảo mật, an toàn, có bảng tóm tắt mà chỉ Vincent Garcia mới có thể truy cập để tránh rò rỉ và tạo thêm nhiều cảm xúc hơn nữa trong buổi lễ, bằng cách tập trung vào sự bất ngờ hoàn toàn. Các cuộc phỏng vấn với người chiến thắng sẽ chỉ được thực hiện ngay  sau buổi lễ và ấn bản đặc biệt sẽ không được phát hành trước thứ Bảy, ngày 9/11.

    Họ đã thực hiện 10 cuộc phỏng vấn khác nhau, gồm 5 cầu thủ nam và 5 cầu thủ nữ. Vào phút cuối, họ sẽ lên lịch cho hai cuộc phỏng vấn của hai Quả Bóng Vàng, huỷ 8 cuộc phỏng vấn còn lại. Đó là cái giá phải trả để tận hưởng sự hồi hộp cho đến phút cuối. 

    Didier Drogba, với vai trò MC từ năm 2019, xác nhận điều này: “Trước đây, khi Quả Bóng Vàng bước vào phòng, chúng tôi thấy anh ta cùng gia đình ngồi xuống trước mặt chúng tôi trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Anh ta hầu như phớt lờ mọi tiến trình của buổi lễ và đứng dậy một cách máy móc khi nghe thấy tên mình được xướng. Bây giờ, không còn chuyện đó nữa”.

    Quả Bóng Vàng 2024 được bảo mật siêu cấp, đến mức cơ quan tình báo Mỹ CIA cũng không biết

    Tuy nhiên, BTC đã phải thuyết phục các ứng viên đến Paris trong tình trạng mù mờ, không biết có chiến thắng hay không. Vincent Garcia cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo họ cách đây vài tháng. Một số người nghĩ rằng BTC chơi chiêu và lưỡng lự đi hay không đi. Nhưng luật là thế, họ không đến thì thiệt thôi nếu chiến thắng”.

    Những "quái vật" đã đăng quang Quả Bóng Vàng năm trước như Lionel Messi (8 danh hiệu) và Cristiano Ronaldo (5) đều không có tên trong danh sách đề cử lần đầu tiên kể từ... năm 2003, cũng như Karim Benzema (QBV 2022) và Luka Modric (QBV 2018). Do đó, Quả Bóng Vàng 2024 sẽ được trao cho một người hoàn toàn mới.

    “Messi và Ronaldo đã độc chiếm Quả Bóng Vàng quá lâu, khiến nó trở nên khó tiếp cận hơn và cuối cùng đã mang lại cho nó nhiều giá trị hơn”, Vincent Garcia lưu ý. “Chúng ta có thể đang trải qua sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Thật thú vị khi theo dõi và kể câu chuyện mới đó". 

    Marc Las cũng coi đây là cách để làm mới sự kiện Quả Bóng Vàng: “Chắc chắn sẽ có phản ứng khác và những cảm xúc khác. Đây sẽ là lần đầu tiên của thời đại mới và chúng ta sẽ không bao giờ biết chúng diễn ra như thế nào nhưng lần đầu tiên luôn thú vị”.

    KỲ LÂM • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay