HLV Hernan Crespo có danh hiệu đầu tiên: Huyền thoại sinh ra từ một lời nói dối

Vịnh San
10:47 ngày 25-01-2021
Hernan Crespo vừa giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp HLV, khi cùng Defensa vô địch Copa Sudamericana, giải đấu danh giá thứ hai khu vực Nam Mỹ. Marcelo Bielsa nghĩ gì về điều này? Ông có nói cậu học trò cũ đã trưởng thành?
HLV Hernan Crespo đoạt danh hiệu đầu tiên

Lần cuối cùng Hernan Crespo nâng cao một danh hiệu với tư cách cầu thủ là năm 2009, khi cùng Inter giành Scudetto mùa 2008/09. 12 năm sau, cựu tiền đạo từng đoạt Vua phá lưới Serie A với 26 bàn thắng mùa 2000/01 lại tận hưởng niềm vui một lần nữa. Bây giờ với tư cách HLV, sau khi cùng Defensa đánh bại Lanus 3-0 trong trận chung kết Copa Sudamericana. 

Đó là một kỳ tích bởi Defensa chưa từng tham dự Libertadores hay Sudamericana trước năm 2020. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của họ, sau 85 năm tồn tại. Trong đêm làm nên lịch sử, các quan chức Defensa hẳn đã có một lễ ăn mừng siêu thực. Quyết định bổ nhiệm Crespo, người non kinh nghiệm và thất bại trong 2 lần dẫn dắt Modena (bị sa thải năm 2016) cùng Banfield (2109) lại thành công ngoài dự kiến. 

Thật ra, như HLV Marcelo Bielsa từng nói: “Crespo luôn làm tốt hơn những gì tôi nghĩ”. Khi còn chơi bóng, tài năng và trí thông minh của Valdanito, tức Tiểu Jorge Valdano, luôn khiến người ta kinh ngạc. Khi bước sang nghiệp huấn luyện cũng vậy, ông đã chứng minh cho những ai nghi ngờ thấy, họ đã sai. 

Tuy nhiên, Crespo sẽ rất dị ứng nếu ai đó nói rằng mình đã đạt độ chín. Thứ nhất, sự nghiệp HLV của Crespo mới chỉ bắt đầu. Thứ hai, Crespo đã đau khổ vì câu nói đó suốt cả sự nghiệp cầu thủ. Và nó liên quan đến Bielsa.

Ngược lại quá khứ, khoảng cuối thập niên 1990 khi Bielsa nắm ĐT Argentina, còn Crespo bắt đầu khẳng định danh tiếng trong màu áo Parma. Và Bielsa đã nói với học trò rằng: “Cậu là cầu thủ đã trưởng thành, đạt độ chín cần thiết”. Đó hiển nhiên là một lời phỉnh phờ, bởi như sau này Bielsa tiết lộ: “Tôi muốn củng cố sự tự tin của cậu ấy, thứ mà tôi cho là cậu ấy còn thiếu”. Trong một thời gian, Crespo đã tin Bielsa.

Điều lố bịch là vài năm sau, Bielsa lại nói với Crespo: “Chà, cậu thực sự trưởng thành rồi đấy, không còn là cầu thủ mới vào nghề thủa trước”. Crespo choáng nặng. “Điều ông vừa nói nghĩa là sao? Tại sao trước đây ông nói rằng tôi đã trưởng thành rồi? Ông đã nói dối tôi? Rõ ràng lần đầu tiên, lúc ông nói tôi đã trưởng thành, ông biết đó không phải sự thật?”, Crespo chua chát hỏi.

Hernan Crespo vừa dẫn dắt Defensa giành chức vô địch vô địch Copa Sudamericana

Crespo cho biết anh thất vọng ghê gớm khi nhận ra, ông thầy mà anh luôn kính trọng đã lừa dối mình. Và mọi chuyện càng tồi tệ hơn bởi chi tiết này giải thích cho việc tại sao anh ít được đá chính ở ĐT Argentina. Bielsa cho rằng Crespo không phù hợp để đá cặp với Gabriel Batistuta, đơn giản vì không đánh giá cao tiền đạo của Parma. 

Mối quan hệ tan vỡ và Crespo quyết định không nói chuyện, dù chỉ qua điện thoại, với Bielsa. Bản thân Bielsa cũng bị dằn vặt vì chuyện này. Ông nói: “Lời nói dối có thể hữu ích vào lúc đó, nhưng rất tai hại cho sự nghiệp sau này vì cầu thủ tưởng rằng họ đã đạt độ chín và không khai phá hết tiềm năng bản thân”. Đó là lý do năm 2018, trong một cuộc họp báo của Leeds, Bielsa đã gửi lời xin lỗi công khai tới học trò cũ. 

Crespo không phải kẻ thù dai. Đáp lại trên Twiter cá nhân, anh cho biết đã quên câu chuyện này từ lâu. Đồng thời, Crespo cũng nói thêm: “Nỗi thất vọng trước đây cũng lớn như sự tôn trọng” dành cho ông thầy cũ. Bielsa là một trong ba người, bên cạnh Carlo Ancelotti và Jose Mourinho đã khai sáng cho anh trên con đường huấn luyện.

“Nhờ họ, tôi biết rằng một HLV phải luôn chuẩn chỉ, cũng như làm thế nào để cư xử với truyền thông, cầu thủ, nhân viên hậu trường, đội ngũ y tế, người hâm mộ và bầu không khí tích cực hay tiêu cực”, chiến lược gia 45 tuổi nói với Daily Mail vào năm ngoái, “Với riêng Bielsa, thông qua ông tôi biết thêm về việc cải thiện kỹ năng cá nhân”.

Hiện Crespo vẫn đang ở buổi bình minh của sự nghiệp HLV. Tuy nhiên, ông biết rõ những gì phải làm. “Điều quan trọng nằm ở bản sắc”, người vừa cùng Defensa đăng quang Copa Sudamericana nói. Một phong cách, triết lý rõ ràng - giống như người thầy cũ Bielsa - là thứ mà Crespo hướng tới. 

Crespo quá tốt so với người tiền nhiệm
Crespo đã có 34 trận dẫn dắt Defensa và giành chiến thắng 15 trận trong số đó, đạt tỷ lệ thắng 44,1%. Thành tích này chưa cao, nhưng hơn hẳn con số 38,8% của người tiền nhiệm Mariano Soso. Dưới thời Crespo, Defensa cũng giảm số trận thua xuống còn 26,4%, so với 44,4% ở triều đại trước. Ấn tượng nhất là trung bình bàn thắng từ 0,5 tăng lên 1,7 bàn/trận.

Crespo đánh giá cao Inter hơn Milan
Trả lời báo chí, Hernan Crespo đánh giá khả năng giành Scudetto của Inter là cao hơn dù họ đang kém 3 điểm so với Milan. Phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport, cựu danh thủ người Argentina nhận xét: “Milan đã vượt qua giới hạn của mình và chúng ta không biết họ sẽ đi đến đâu. Nhưng Inter có cơ hội chiến thắng hơn, sau những đầu tư của mình”. Thời còn thi đấu, Crespo từng khoác áo cả hai đội bóng thành Milan.

“Khi còn là cầu thủ, tôi ngưỡng mộ Van Basten, Romario. Nhưng tôi phải trở thành Crespo. Bây giờ, tôi cố gắng gây dựng danh tiếng bản thân mà không cần bắt chước bất kỳ ai. Và nếu thành công ở Argentina, tôi có thể sẵn sàng tới châu Âu”, Crespo nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mason Greenwood: Hãy xem Cavani như người thầy! Mason Greenwood: Hãy xem Cavani như người thầy!

    Tiền đạo trẻ Mason Greenwood đã có màn trình diễn xuất sắc trước Liverpool tại vòng 4 FA Cup, và để thu về trái ngọt như vậy, Man United chắc hẳn không thể quên ơn của "thầy" Edinson Cavani.

  • Kepa lại tấu hài với bàn thua khó đỡ Kepa lại tấu hài với bàn thua khó đỡ

    Thủ môn Kepa Arrizabalaga trong lần hiếm hoi được đá chính lại mắc sai lầm. Nhưng may mắn cho anh khi Chelsea vẫn giành chiến thắng trước Luton Town tại vòng 4 FA Cup 2020/21.

  • Luke Shaw được so sánh với Roberto Carlos Luke Shaw được so sánh với Roberto Carlos

    Hậu vệ Luke Shaw đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Man United mùa này, và anh tiếp tục có thêm một màn trình diễn chói sáng nữa trước Liverpool, lần này là ở vòng 4 FA Cup 2020/21.

  • Robertson hét như sấm, Greenwood vẫn sút tung lưới Liverpool Robertson 'hù dọa', Greenwood vẫn sút tung lưới Liverpool

    Hậu vệ trái Andy Robertson làm mọi cách kể cả hét khô cả tiếng nhưng vẫn không thể ngăn Mason Greenwood sút tung lưới Liverpool ở vòng 4 FA Cup vào rạng sáng nay, 25/1.

  • Rashford chấn thương đầu gối MU nguy to với chấn thương đầu gối của Rashford

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên khi biết tin cậu học trò Marcus Rashford dính chấn thương ở trận MU vs Liverpool với tỷ số 3-2 tại vòng 4 FA Cup 2020/21 vào rạng sáng nay (25/1).

  • Barca: Kiếp nghèo lòng nào dám mơ tình chung Barca: Kiếp nghèo lòng nào dám mơ tình chung

    Barcelona của hiện tại không còn là đoàn quân bách chiến bách thắng của 5 hay 10 năm trước. Bản thân đội bóng này, người hâm mộ và cả giới chuyên môn nên dần quen với một Barca kiếp nghèo thì hơn.

  • Milan & Inter cùng mất điểm: Nỗi hổ thẹn của thành Milano Milan và Inter cùng mất điểm: Nỗi hổ thẹn của thành Milan

    Thành Milan chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng khi Serie A đi hết nửa chặng đường, nhưng cả AC Milan lẫn Inter đều không vui với kết quả đó. Ở vòng đấu này, Milan thất bại 0-3 trước Atalanta trên sân nhà, trong khi Inter bị Udinese cầm chân 0-0.

  • Milan vs Atalanta: Cristian Romero rực sáng Milan vs Atalanta: Cristian Romero rực sáng

    Trong chiến thắng 3-0 vừa qua của Atalanta trước AC Milan, ngôi sao gây ấn tượng nhất không phải chân sút nào của Atalanta mà lại là một trung vệ mới 22 tuổi. Đó là Cristian Romero.

  • Andre Silva thăng hoa, Frankfurt đua tốp Bundesliga Andre Silva thăng hoa, Frankfurt đua tốp Bundesliga

    Người hùng cũ Luka Jovic đã trở lại từ Real Madrid và nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn. Nhưng vị trí chủ công của Eintracht Frankfurt vẫn thuộc về chủ nhân cũ, và xứng đáng, đó là Andre Silva.

  • Thăng hoa và áp sát Top 3 Hạ gục Marseille, Monaco áp sát Top 3

    Hạ gục Marseille 3-1 ở trận đấu rạng sáng qua, Monaco giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Qua đó, thầy trò HLV Niko Kovac đang tạm thời áp sát Top 3.

  • Jovetic tìm lại cảm hứng Jovetic tìm lại cảm hứng

    Trong trận tiếp đón Marseille rạng sáng qua, Monaco đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, tiền đạo Stevan Jovetic cũng góp tên trong danh sách ghi bàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x