
U23 Việt Nam khởi đầu trận đấu với không ít khó khăn trước sức ép của đối thủ. Phút 16, từ quả tạt bên cánh phải, Lee Young Jun bật cao hơn Lý Đức cùng các hậu vệ Việt Nam, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, đưa U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước 1-0.
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của hiệp một diễn ra ở phút 35. Quốc Việt tận dụng sai lầm của hàng thủ Hàn Quốc, đột phá rồi chuyền bóng cho Quang Vinh. Tiền vệ này xử lý khéo léo trước khi dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Văn Thuận lập tức ập vào đá bồi, đưa bóng vào lưới đối phương.
Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Văn Thuận đã rơi vào thế việt vị. Trong điều kiện không có VAR, quyết định này không thể được kiểm tra lại. Những hình ảnh phát trên truyền hình cũng chưa thể hiện rõ vị trí của Văn Thuận tại thời điểm Quang Vinh dứt điểm. Vì thế, câu hỏi bàn thắng có hợp lệ hay không vẫn chưa có lời giải thuyết phục. Trong bóng đá, những quyết định như vậy luôn có thể làm thay đổi tâm lý, nhịp độ và cục diện trận đấu, nhất là khi khoảng cách giữa hai đội chưa quá lớn trên sân.

Đến phút 49, U23 Việt Nam tiếp tục phản ứng khi cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Hàn Quốc trong vòng cấm. Nếu được xác định là lỗi, đội bóng áo đỏ có thể được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài không cho rằng đó là tình huống phạm lỗi.
Nỗ lực trong phần còn lại không giúp U23 Việt Nam thay đổi cục diện. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cuối cùng nhận thất bại 0-4, dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026. Dẫu vậy, với lực lượng có độ tuổi trung bình khoảng 21, hành trình này vẫn là trải nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh và hướng tới những sân chơi lớn hơn trong tương lai.






















