
Trên lý thuyết, Barca vẫn còn vài phương án chữa cháy từ chính đội một. Cả hai cầu thủ đang cạnh tranh vị trí hậu vệ phải là Eric Garcia lẫn Jules Kounde đều có thể đá trung vệ. Do đó, HLV Hansi Flick có thể kéo một trong hai người vào trong, rồi đẩy Joao Cancelo hoặc cầu thủ trẻ Xavi Espart sang trám vào cánh phải.
Đây là giải pháp tối ưu nhưng đi kèm là những rủi ro, bởi nó sẽ làm xáo trộn một lúc hai mắt xích tại hàng phòng ngự. Chính vì vậy, ban huấn luyện đang tính đến một hướng đi khác: gọi thẳng các trung vệ trẻ của đội Barca B lên chi viện. Những cái tên này có thể chưa quen thuộc với các cule, nhưng đều là những sản phẩm chất lượng của lò đào tạo La Masia.
Hafiz Gariba, trung vệ toàn diện nhất
Ở tuổi 18, Hafiz Gariba đang có một khởi đầu mùa giải ấn tượng. Điểm mạnh của trung vệ người Ghana là tốc độ, sức mạnh và sự bền bỉ. Tuy thuận chân phải nhưng Gariba có thể chơi ở cả hai cánh của hàng thủ. Dù có kỹ thuật rất tốt, cậu nhóc này lại có thiên hướng của một trung vệ đánh chặn, luôn tập trung cao độ trong từng pha bóng. Xuất thân từ lò Escola Marcet trước khi gia nhập học viện Barca, Gariba từng thi đấu ở giải Hạng Tư xứ Catalunya, và mùa trước đã có suất đá chính cho đội Juvenil A (U19).

Alex Campos với ADN của La Masia
Nếu Gariba rất mạnh mẽ về thể chất, thì Alex Campos lại là hình mẫu trung vệ kinh điển của La Masia. Anh chàng 18 tuổi này rất thông minh, sở hữu khả năng đọc trận đấu, kỹ năng chuyền bóng cực tốt và luôn biết chọn vị trí hợp lý dù không sở hữu tốc độ vượt trội. Cầu thủ quê Lleida này thuận chân phải, nhưng vẫn thể hiện được khả năng thích ứng khi được bố trí đá lệch trái, và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của vị trí trung vệ hiện đại.
Sergi Mayans, kèo trái hiếm có
Dù mới 17 tuổi, Sergi Mayans được xem là trung vệ trẻ sáng giá nhất của lò La Masia hiện tại. Không chỉ là “của hiếm” nhờ thuận chân trái, chiều cao 1m90 còn giúp cầu thủ sinh năm 2009 chiếm ưu thế tuyệt đối trong các pha không chiến. Bên cạnh đó, Mayans còn sở hữu khả năng tắc bóng xuất sắc, một phẩm chất không dễ tìm thấy ở các trung vệ trưởng thành từ học viện của Barca.
Tiềm năng của Mayans được đánh giá rất cao, nhưng vì mới được đôn lên Barca B từ đội U18, việc đưa cậu nhóc này lên thẳng đội một vào lúc này là hơi vội vàng. Đó là chưa kể, chấn thương mắt cá chân đang khiến anh phải nghỉ khoảng 3 tuần. Mặc dù vậy, màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải cùng Barca B đã giúp Mayans chiếm được lòng tin từ ông thầy Juliano Belletti, người vẫn thường xuyên tiến cử các gương mặt trẻ triển vọng cho HLV Flick.

Landry Farre - mảnh ghép đa năng
Lựa chọn thứ tư mà Flick có thể tính đến là Landry Farre, hậu vệ sinh ra ở Bờ Biển Ngà nhưng lớn lên tại Barcelona. Điểm mạnh lớn nhất của Farre chính là sự đa năng, khi có thể chơi tốt ở cả hai vị trí hậu vệ biên lẫn trung vệ. Ở thời điểm đầu mùa này, Farre chủ yếu đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh, nhưng anh hoàn toàn có thể hoán đổi vai trò để đáp ứng nhu cầu của đội một nếu cần.
Bốn cái tên trên chính là những lá bài dự phòng mà Hansi Flick có thể rút ra bất cứ lúc nào, nếu tình trạng thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự Barca tiếp tục kéo dài. Với chất lượng đào tạo đáng tin cậy của lò La Masia, không loại trừ khả năng một trong số họ sẽ sớm có cơ hội ra mắt tại Camp Nou. Đừng quên là ngoài Lamine Yamal, lứa 2007 của học viện này còn giới thiệu thêm một nhà vô địch thế giới khác là trung vệ Pau Cubarsi.























