Leroy Sane vs Jesus Navas: Hổ non vật với trâu già một phen

Việt Hà
19:39 ngày 24-09-2020
Thời đỉnh cao, Jesus Navas cũng là một cầu thủ chạy cánh có hạng. Giờ ở tuổi 34, đội trưởng của Sevilla lùi xuống thành một hậu vệ phải bền bỉ và tin cậy. Nhưng chắc chắn Navas sẽ có một ngày vất vả khi đối đầu người đồng đội cũ ở Man City, Leroy Sane.
Leroy Sane - Jesus Navas: Hổ non vật với trâu già một phen

Navas và Sane sát cánh với nhau một mùa giải duy nhất tại Etihad. Ở mùa giải 2016/17 đó, Sane vừa mới chân ướt chân ráo tới Man City còn Navas đang chơi mùa bóng cuối cùng tại Manchester.

Cùng với Raheem Sterling, họ góp phần tạo nên đôi cánh giàu sức công phá cho đội quân của Guardiola. Sane từng thừa nhận anh học hỏi được không ít từ thái độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm của đàn anh người Tây Ban Nha.

Jesus Navas trở lại đội bóng cũ Sevilla vào mùa Hè 2017 song không phải để dưỡng già. Cầu thủ sinh năm 1985 thậm chí hồi xuân trên mảnh đất quen thuộc.

Nếu như mùa 2017/18, Navas chỉ ra sân 26 trận tại La Liga thì mùa 2018/19 anh chơi 32 trận và mùa vừa rồi Navas đá trọn vẹn 38 vòng đấu. Nền tảng thể lực vẫn còn dẻo dai, bề dày kinh nghiệm lâu năm giúp cựu cầu thủ Man City trở thành thủ quân tin cậy cho đội bóng của HLV Julen Lopetegui.

Navas (phải) sẽ  phải vất vả khi đối đầu Sane

Cách đây 3 tuần, Navas và Sane có màn tái ngộ ở trận Đức - Tây Ban Nha trong khuôn khổ UEFA Nations League (3/9). Tuy nhiên họ không có nhiều cơ hội đối đầu bởi khi Sane rời sân (phút 63) chỉ ít lâu sau khi Navas vào sân (phút 46). Còn đêm nay là cuộc đối đầu trực tiếp và mang tính chất hệ trọng hơn nhiều.

Navas trong vai trò hậu vệ phải của Sevilla có nhiệm vụ nặng nề ngăn cản mũi tên tốc độ người Đức. Dù tốc độ thua Sane nhưng Navas có kinh nghiệm và sự hiểu biết về lối chơi của người đồng đội cũ tại Man City.

Tuy nhiên, ngăn cản Sane vào thời điểm này là thử thách khắc nghiệt cho bất kỳ hậu vệ nào. Cầu thủ chạy cánh người Đức đã bỏ lại sau lưng chấn thương dây chằng khiến anh nghỉ cả mùa giải trước. Sane bước vào mùa giải mới 2020/21 với đôi chân thanh thoát và khả năng bứt tốc quen thuộc.

Trong cuộc tàn sát Schalke 8-0 cuối tuần trước, Sane thể hiện phong độ ấn tượng với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Sau trận, cầu thủ 24 tuổi thừa nhận “tôi vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất”. Có lẽ cuộc chạm trán Sevilla sẽ là lúc Sane thực sự nóng máy.

XEM THÊM

Bayern vs Sevilla: Cuộc đấu của những kẻ kém duyên với Siêu Cúp châu Âu

Ivan Rakitic tuyên bố chia tay ĐT Croatia

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x