Theo các thư tịch cổ xưa nhất của loài người, hình thái xã hội văn minh sơ khai nhất của nhân loại chính là chế độ mẫu hệ. Ở hình thái này, phái nữ thâu tóm toàn bộ của cải, quyền lực, hệ thống lập pháp và hành pháp. Đàn ông trong hình thái mẫu hệ thuộc loại ăn bám, cần được bảo ban, dạy dỗ bởi đàn bà.
Ở xã hội đó, đàn ông được phân công công việc trong ngày, quy định hành vi ứng xử, phân phát khẩu phần ăn, tuyệt đối cấm uống bia hơi sau giờ làm việc mà phải về lau dọn nhà cửa, tắm rửa chó mèo, dạy con luyện viết chữ đẹp và làm văn mẫu, rồi nhặt rau vo gạo nấu bữa tối rồi mới được xem phim Hàn Quốc lúc đêm đã về khuya.
Hình thức mẫu hệ tiên tiến và tối ưu đến nỗi vẫn còn tồn tại ở loài kiến, loài ong, loài mối và ngay cả loài người hiện đại chúng ta. Rất nhiều ông già gần 100 tuổi, đến khi gần đất xa trời vẫn rưng rức gọi “Mẹ ơi” chứ chẳng đoái hoài gì đến ông con trưởng chống gậy đang hóng tai nghe di chúc chia nhà.
Đấy là thứ gene lặn tồn tại vĩnh hằng từ thời bà mẹ đơn thân Âu Cơ, một mình đưa 50 con lên núi tạo dựng cơ đồ riêng, không thèm sống nhờ chu cấp của ông chồng Lạc Long Quân, phát cờ lệnh cho phong trào nữ quyền toàn thế giới, rồi sau này có thêm các đại diện như Nữ Oa, mẹ Thánh Gióng, nữ thần Artemis, Brigitte Bardot…
Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của chế độ Mẫu quyền là một người phụ nữ được phép cưới nhiều chồng cùng một lúc. Do không giới hạn số lượng nên xứ Tây Lương Nữ Quốc đã tiêu thụ sạch sành sanh số lượng nam giới trong xứ đó, và phải nhập khẩu thêm từ nước Đường (nay là Trung Quốc) và Thủy Chân Lạp (nay là miền Tây Nam Bộ nước ta).
Thời đó, rất nhiều nữ doanh nhân Tây Lương đã sang Tây Nam Bộ để mở dịch vụ xuất khẩu nam giới sang Tây Lương làm chú rể. Nam giới Tây Nam Bộ sau khi đồng ý đi xuất khẩu liền bị đưa vào khách điếm, lột bỏ đồ để đám khách Tây Lương lựa chọn. Sau khi giao dịch thành công, người nhà sẽ nhận được tiền để đem về sinh sống. Cảnh tượng đó đã được khắc họa trong câu ca dao:
Ba đồng một mớ đàn ông
Mua về bỏ lồng cho kiến nó tha
Sau này, để tránh nạn tuyệt chủng đàn ông làm chồng, ngày 8/3 năm 3.600 trước Công nguyên, hội Liên hiệp Mẫu quyền quốc (tiền thân của hội Liên hiệp Phụ Nữ Quốc tế) ra quy định: Mỗi một đơn vị đàn bà chỉ được cưới tối đa 20 đơn vị đàn ông làm chồng. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Ban hành cùng nghị định này, hội Liên hiệp Mẫu quyền quốc cũng ra hình thức bảo vệ hạnh phúc gia đình, tránh lục đục vì một bà nhiều ông bằng cuộc thi: Ai là chồng em đêm nay?
22 đàn ông trong một hộ gia đình sẽ được chia làm 2 đội, mỗi đội 11 người, đứng ở 2 phần sân đối lập, phía cuối mỗi sân sẽ là một cái lỗ. Luật thi đấu như sau, 2 đội sẽ tranh nhau một hòn đá hình nhũ hoa (thời mẫu hệ, nhũ hoa được coi là một biểu tượng thiêng liêng của tính nữ và việc duy trì giống nòi. Đấy chính là công cụ truyền đạm đầu tiên của loài người mà tất cả đàn ông xưa nay rất thích sử dụng).
Sau đó, đội nào đá được hòn đá rơi vào lỗ ở phần sân đối phương càng nhiều càng tốt trong thời gian quy định thì được xử là thắng cuộc. Người đàn ông ghi bàn sẽ được chọn làm chồng của nữ chủ nhân trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau, một màn đối kháng lại diễn ra để chọn ông chồng mới. Trò chơi này đảm bảo tính công bằng, các ông chồng không phải tị nạnh nhau trong chuyện phục vụ vợ, còn các nữ chủ nhân ở hình thái mẫu hệ luôn chọn được những nguồn giống tốt nhất.
Trong môn thể thao này, phần thưởng chính là một bình bia hơi nguyên chất cho người thắng cuộc, sau khi nốc cạn bình bia, đức lang quân may mắn sẽ thăm động hoa vàng. Về sau này, khi chế độ mẫu hệ bị suy tàn (chỉ còn tồn tại ở một vài dân tộc và vài chủng loài), chế độ phụ hệ lên thay thế nhưng tinh thần thượng võ và sức hấp dẫn của phần thưởng ở môn thể thao kia vẫn được cánh đàn ông phục dựng để tưởng nhớ một thời lép vế.
Bóng đá chính là việc đá quả bóng bằng đá hình nhũ hoa sau này được biến tấu bằng các vật liệu khác như vải, mây, da, cao su, polyester… gọi chung là trái bóng. Chẳng phải ngẫu nhiên phần nhũ hoa của nữ giới ngày nay vẫn bị gọi là “bóng”. Bình đựng bia hơi được biến thể thành Cúp và bia vẫn luôn luôn là thức uống gắn liền với bóng đá.
Vậy nên, cho dù bóng đá là môn thể thao Vua (chứ không phải là môn thể thao Hậu); chủ yếu do nam giới hâm mộ, đam mê và thi đấu khắp nơi (bóng đá nữ cũng có nhưng không được trọng vọng như bóng đá nam) nhưng có thể khẳng định một điều: Môn bóng đá là do phụ nữ phát minh và được dùng để duy trì đặc quyền, đặc lợi và trật tự trong xã hội thuộc hình thái mẫu hệ cổ xưa! Bóng đá muôn năm! Phụ nữ muôn năm!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn