SEA GAMES 28 - MÔN BÓNG ĐÁ NAM

Chuyện chưa kể về số áo của các tuyển thủ

Trung Dũng
17:46 ngày 07-06-2015
Số áo của các cầu thủ đang thi đấu trên sân được nhiều người coi là căn cứ để dự đoán xem một đội bóng có đang sử dụng lực lượng tốt nhất của họ hay không. Bởi thường thì đội hình có càng nhiều cầu thủ “số nhỏ” thì càng có nhiều cá nhân là trụ cột. Nhưng tại U23 Việt Nam hiện nay thì điều này chưa chắc đã đúng…
Chuyện chưa kể về số áo của các tuyển thủ
TRÀO LƯU CHỌN SỐ LỚN…
Trong bản danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 28, chỉ có 4 cầu thủ sử dụng số áo có 1 chữ số. Nhóm các “số lớn” lại khá được ưa chuộng khi có đến 14 học trò của HLV Toshiya Miura quyết định sẽ chinh chiến tại SEA Games 28 với số áo thi đấu là từ số 12 trở lên. 

“Trào lưu” dùng số áo lớn không biết xuất phát từ đâu, từ thời điểm nào và vì sao lại có thể nở rộ ở U23 Việt Nam lúc này. Chỉ biết rằng, nó đang khiến các đối thủ của thầy trò HLV Miura phải “vò đầu bứt tai” khi muốn nhận diện đội hình thiện chiến nhất của U23 Việt Nam.

Mới đây thôi, hôm 29/5 vừa qua, các “trinh sát” của Thái Lan, Malaysia, Singapore... đã dồn sự chú ý vào 11 gương mặt đá chính của U23 Việt Nam trong trận ra quân gặp U23 Brunei bởi trước đó 1 ngày, HLV Miura đã tuyên bố tung ra đội hình mạnh nhất để quyết giành chiến thắng thật giòn giã trong ngày mở màn chiến dịch lớn của đội nhà. 

Nhưng khi trận đấu khởi tranh, U23 Việt Nam tung ra đội hình có 10/11 người mặc “số lớn”, chỉ riêng cầu thủ mang băng đội trưởng là dùng số nhỏ (hậu vệ Phạm Mạnh Hùng, số 3), thì không ít các trinh sát ngồi trên khán đài cảm thấy chưng hửng. 


Không chỉ họ mà ngay cả các CĐV Việt Nam cũng nhanh chóng đưa ra nhận xét: “Brunei quá yếu, Việt Nam dùng đội hình 2, toàn cầu thủ mặc số lớn như vậy cũng là dễ hiểu!”. Không ít các “trinh sát” của Malaysia khi ấy đã quyết định ra về sớm vì cho rằng việc ngồi 90 phút để xem U23 Việt Nam đá bằng đội hình 2 sẽ chẳng mang đến ích lợi gì. 

Số người kiên trì ở lại “soi” U23 Việt Nam thì nhanh chóng nhận ra việc có đến 3/4 các cầu thủ dưới trướng HLV Miura đang sở hữu những số áo lớn, tức là không thể bị “đọc vị” một cách dễ dàng bằng quan niệm về số áo thông thường.

NGƯỜI TRONG CUỘC “BẬT MÍ”
Số áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại không chỉ giúp họ “gây nhiễu” cho đối thủ mà còn mang những ý nghĩa về tinh thần rất đa dạng. Ví dụ như hậu vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải dùng số 15 giống như thần tượng Nemanja Vidic - trung vệ từng được coi là xuất sắc nhất thế giới trong giai đoạn còn khoác áo Man United và là thủ quân của đội bóng này. 

Trong khi đó, trung vệ trẻ Bùi Tiến Dũng thì chọn số 26 - số áo từng thuộc về trung vệ đồng hương Hà Tĩnh với anh là Nguyễn Gia Từ. Tiền vệ trung tâm người Thanh Hoá - Nguyễn Hữu Dũng thì chọn số 2 - số áo ở U23 Việt Nam trước đây từng “qua tay” các cầu thủ xứ Thanh như trung vệ Nguyễn Đại Đồng, tiền đạo Hoàng Đình Tùng.

Chân sút Lê Thanh Bình thì lại chọn số 16 vì mê… Sergio Aguero. Tiền đạo này còn giải thích khá dí dỏm: “Em thấy số này là số may mắn, nhất - lộc cơ mà! Tiền đạo lúc nào cũng cần có may mắn làm bạn đồng hành để có thể ghi được nhiều bàn thắng!”. 


Không biết có phải vì số 16 mang đến may mắn hay không mà từ khi được góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua, Thanh Bình tỏ ra rất có duyên trong khâu săn bàn. Tính đến thời điểm này, chân sút trẻ của xứ Thanh đã có 5 bàn thắng cho U23 Việt Nam trong năm 2015 dù anh mới có đúng 5 lần được HLV Miura sử dụng. 

Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân khiến nhiều người phải bất ngờ về ý nghĩa sâu xa của số áo 17 mà anh sử dụng tại U23 Việt Nam lần này. Chân sút đang được coi là chủ công của U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 28 nói: “Số 17 gợi đến hình ảnh của con hạc giấy. Trong truyền thuyết, 1.000 con hạc giấy sẽ tạo nên một điều ước nên tôi chọn số 17 vì muốn được cùng đồng đội và các CĐV nước nhà, mỗi người sẽ là 1 trong 1.000 con hạc giấy, hợp sức để giấc mơ giành HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam trở thành sự thật”.

“Nhất phát” Hồ Ngọc Thắng
Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng đang là “vua kiến tạo” trong đội hình U23 Việt Nam khi có đến 5 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công ở 2 trận đầu tiên tại SEA Games 28. Thậm chí, Hồ Ngọc Thắng đang được nhiều đồng đội coi là… thần tài bởi cầu thủ nào được tiền vệ số 18 này chuyền bóng kiến tạo thì… “nhất phát” (nhất định phát).


Khi số 9 bị... treo
Với sự góp mặt của Mạc Hồng Quân, Nguyễn Văn Toàn, Lê Thanh Bình... - những tiền đạo đã gắn bó với chiếc áo số 9 kể từ ngày khởi nghiệp, nhiều người đã tưởng rằng cuộc đua giành quyền sở hữu số áo này tại U23 Việt Nam sẽ diễn ra vô cùng nóng bỏng. Nhưng chẳng ai thấy cuộc đua như thế xảy ra, rồi bản danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 lại chẳng có cầu thủ nào mặc áo số 9…

Hồi đầu tháng 5, khi U23 Việt Nam hội quân để bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 28, những “số 9” đã quá quen thuộc với NHM như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Văn Toàn lần lượt chọn cho mình những số áo lạ lẫm. Trong khi Hồng Quân - người mặc số 9 liên tục ở U23 Việt Nam trong suốt 2 năm qua chuyển sang dùng số 17 thì Văn Toàn - số 9 của U19 Việt Nam lại chọn mặc số 19. 

Hỏi những cầu thủ này nguyên nhân khiến họ từ bỏ số áo giúp mình “khởi nghiệp” thì chỉ nhận được những nụ cười... trừ. Mất công sức “điều tra” từ các đồng đội thì hoá ra số 9 bị “chê” là do gần đây, giới cầu thủ ở V.League kháo nhau chuyện số áo này ở các CLB V.League như thể đang bị “quỷ ám”. Chủ nhân của số 9 tại các CLB V.League giờ thường là cầu thủ ngoại khi mà giới nội binh mặc nhiên nghĩ rằng số 9 đen đủi, hay làm thân chủ dính chấn thương và tịt ngòi...


Ngay bản thân Mạc Hồng Quân sau những lần “ngậm đắng nuốt cay” với áo số 9 tại CLB Thanh Hoá thì kể từ khi chuyển sang Hùng Vương An Giang ở lượt về V.League 2014, rồi đến khi sang Than Quảng Ninh ở V.League 2015, cũng đã “tạm biệt” số 9 để sử dụng số 14 và số 17. 

Văn Toàn trẻ hơn Hồng Quân 4 tuổi và hiện mới ở mùa bóng đầu tiên thi đấu tại V.League nên cũng mới chập chững “nếm mùi” về cái gọi là “vận xui của số 9”. Tại V.League 2015, Văn Toàn vẫn chưa có bàn thắng nào cho HA.GL và anh cũng liên tục dính chấn thương, khiến cho phong độ thi đấu bị ảnh hưởng.

Quân và Toàn lần lượt “tránh” số 9 tại U23 Việt Nam, nên lần tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28, chủ nhân của nó là Hồ Tuấn Tài. Chân sút được biết đến với tư cách là... em họ của Văn Quyến lập tức “nếm mùi” khi dính chấn thương ngay trong những ngày đầu tập trung và rồi không có đủ “đà” để về đích trong cuộc đua đến 1 suất trong danh sách đăng ký dự SEA Games 28. 

Số 9 chỉ trụ lại đến trước buổi họp kỹ thuật môn bóng đá nam, tức là 1 ngày trước trận ra quân của U23 Việt Nam. Còn sau đó, do Tuấn Tài không được góp mặt trong danh sách đăng ký nên cũng có nghĩa, không cầu thủ nào của U23 Việt Nam mặc áo số 9 tại SEA Games 28.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x