Bóng Đá Plus trên MXH

Bojan Krkic & bi kịch của một thần đồng

10:55 ngày 14/08/2019
Chưa bước sang tuổi 29, Bojan Krkic đã phải sang giải MLS dưỡng già. Krkic vừa đầu quân cho Montreal Impact sau khi bị đội bóng ở giải Championship của Anh, Stoke thanh lý hợp đồng. Hành trình càng lớn càng lụi tàn của Krkic khiến mọi người không khỏi nuối tiếc cho sự chết dần chết mòn của một thần đồng từng được kỳ vọng như một “Messi mới”.

    Thần đồng không lớn nổi

    Ai có khởi đầu ở Barcelona còn ấn tượng hơn cả Lionel Messi? Câu trả lời chính là Bojan Krkic. Quay ngược thời gian trở lại 12 năm về trước, Krkic đã tạo nên rất nhiều điều phi thường khi mới 17 tuổi. Krkic đã phá cả kỷ lục gắn tên Messi.

    Ngày 16/9/2007, Krkic trình làng La Liga trong trận Barca gặp Osasuna. Anh vào sân thay Giovani dos Santos ở phút 78. Mới 17 tuổi 19 ngày, Krkic phá kỷ lục Cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca ra mắt La Liga mà Messi nắm giữ trước đó. Chỉ 3 ngày sau, Krkic được tung vào sân thay Messi ở trận Barca gặp Lyon. Mới 17 tuổi 22 ngày, Krkic trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca ra mắt đấu trường Champions League. 

    Ngày 20/7/2007, ghi bàn vào lưới Villarreal khi mới 17 tuổi 53 ngày, Krkic trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca ghi bàn tại La Liga. Ngày 1/4/2008, Krkic xác định cột mốc là cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thập niên 90 của thế kỷ trước ghi được bàn thắng tại đấu trường Champions League

    Mùa giải 2007/08, Krkic ghi được tổng cộng 10 bàn tính riêng trên mặt trận La Liga. Anh vượt qua huyền thoại Raul Gonzalez của Real để nắm giữ kỷ lục Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa đầu tiên thi đấu ở La Liga. 

    Krkic từng xô đổ kỷ lục của Messi
    Krkic từng xô đổ kỷ lục của Messi

    Những khởi đầu như mơ của Krkic với Barca là điều mà Messi không bao giờ có thể với tới. Krkic quả không hổ danh thần đồng đã ghi tới 900 bàn thắng cho các đội bóng nhí trước khi gia nhập lò La Masia của Barca vào năm 1999.

    Trước mùa giải trình làng như mơ trong màu áo đội Một của Barca ấy, Krkic còn gây ấn tượng với việc giành danh hiệu Quả bóng vàng ở giải U17 châu Âu 2007 và Quả bóng đồng tại giải U17 thế giới 2007. Càng nhiều người đem Krkic ra so sánh với Messi. 

    Nhưng sau mùa giải 2007/08 chói sáng rực rỡ với hàng loạt kỳ tích, hàng loạt kỷ lục, vượt mặt cả Messi ở một số thống kê, Krkic bắt đầu rơi tự do. Cả mùa 2008/09, anh chỉ ghi nổi tổng cộng 2 bàn ở La Liga. Những mùa giải tiếp theo, Krkic tiếp tục không thể đáp ứng được những kỳ vọng vào một “Messi mới”.


    Đánh mất dần chỗ đứng trong đội hình Barca, Krkic phải lang bạt qua các CLB Roma, Milan, Ajax, Stoke, Mainz, Alaves và bây giờ là Montreal Impact. Đồ thị sự nghiệp của Krkic cứ đi xuống dần. Danh tiếng đội bóng mà anh khoác áo ngày càng thấp đã đành. Số bàn thắng mỗi mùa của anh cũng thấp dần theo.

    Kỳ vọng quá lớn, sức ép quá nhiều

    Sự nghiệp Krkic đã thăng tiếng chóng mặt ngay khi vừa bắt đầu. Nhưng tại sao nó lại “cài số lùi” nhanh chóng và cứ chết dần chết mòn?
    Nguyên do lớn nhất là Krkic đã không gánh nổi kỳ vọng quá lớn đặt vào anh. Kỳ vọng quá lớn đi kèm với sức ép quá nhiều. Cái mác “Messi mới” quá nặng với sức gánh vác của Krkic.

    Trên thế giới, có không ít thần đồng được gắn mác Messi theo bản đồ địa lý như Messi của Đức, Messi của Croatia, Messi của Iran,… Hầu hết những “Messi nội địa hóa” ấy lớn lên đều không đáp ứng được kỳ vọng. Đấy là họ còn ở quốc gia của họ, họ cách xa Messi bản gốc rất nhiều. Sức ép của họ chắc chắn ít hơn so với sức ép của Krkic. Bởi Krkic bị gắn mác “Messi mới” trong bối cảnh anh ở ngay sát Messi, chung một đội hình thi đấu với Messi. Trong những thần đồng được so sánh với Messi, không ai phải chịu sức ép ghê gớm bằng Krkic.

    Ngay cả khi không bị gắn mác “Messi mới”, Krkic cũng đã bị dồn quá nhiều kỳ vọng, đã phải đối mặt với quá nhiều sức ép rồi. Krkic tâm sự: “Ở tuổi 17, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi dự giải U17 thế giới mà hầu như chưa ai biết là ai. Nhưng khi trở về, tôi thậm chí không thể cuốc bộ ra phố như bình thường được nữa”. Sau giải U17 thế giới 2007, cả thiên hạ phát sốt vì Krkic.

    Krkic không có được quan hệ ấm êm với Pep
    Krkic không có được quan hệ ấm êm với Pep

    Vấn đề ở chỗ, Krkic không phải người giỏi đương đầu với sức ép. Anh bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng. Krkic bảo người khác có thể cảm thấy như tim đập cả nghìn lần mỗi phút những lúc như thế. Còn anh thì thấy hoa mắt, chóng mặt. 24 tiếng mỗi ngày. 

    Một nguyên nhân nữa khiến Krkic chết dần chết mòn ở Barca sau mùa giải 2007/08 thăng hoa là mối quan hệ không ấm êm với HLV Pep Guardiola. Mùa giải 2007/08, Krkic từ chối trở lại đội Barca B. Quyết định ấy khiến Pep, mùa đó đang dẫn dắt Barca B, phật lòng. Mùa 2008/09, Pep bắt đầu thay Frank Rijkaard dẫn dắt Barca. Krkic không còn được ưu ái như hồi còn thi đấu dưới trướng Rijkaard nữa.

    Thui chột ở Barca, Krkic có thể đổ cho sức ép từ cái mác “Messi mới”, có thể đổ cho quan hệ không ấm êm với Pep. Nhưng rời khỏi Barca rồi mà vẫn ngày càng thui chột, Krkic khó mà bào chữa được cho nghị lực hạn chế của mình.

    Bị ghét từ EURO 2008
    Krkic được HLV Luis Aragones triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2008. Nhưng anh xin rút lui. Krkic phân bua anh vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa chưa sẵn sàng về mặt tinh thần. Dù thế nào, kể từ đó, Krkic bị rất nhiều fan Tây Ban Nha tẩy chay vì tinh thần không hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia.

    Càng lớn càng tịt
    Mùa giải 2007/08, Krkic ghi được 10 bàn ở La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca. Kể từ đó tới nay, Krkic không một lần chạm tới mốc 10 bàn thắng/mùa trong khuôn khổi giải VĐQG được nữa.

    Quen với “kiếp cho mượn”
    Một chi tiết thể hiện rõ sự thất sủng của Krkic ở các đội bóng chủ quản của mình: anh đã 4 lần bị các đội bóng chủ quản đem cho đội khác mượn. Cá biệt trong biên chế đội Stoke thấp cổ bé họng, Krkic có tới 2 lần bị đem cho mượn.
    Hạnh Nguyễn • 10:55 ngày 14/08/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay