Michael Owen & ký ức trốn trong… nhà vệ sinh

Thạch Long
07:40 ngày 05-09-2019
Nhìn lại sự nghiệp của Michael Owen, đa phần NHM nghĩ rằng vết đen đáng quên nhất cuộc đời anh là quyết định gia nhập Real Madrid. Nhưng cuốn tự truyện “My life, my time” mà Owen mới xuất bản lại mang tới cho độc giả một khoảng thời gian đen tối đến khó tin của Owen. Và nó diễn ra trong thời gian thần đồng người Anh đá cho Newcastle.
Michael Owen &  ký ức trốn trong… nhà vệ sinh

305 ngày mất tích của Owen

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, Michael Owen vốn chưa từng mơ ước trở thành một cầu thủ cho đến khi bố anh, ông Leslie Terence Owen gần như đã áp đặt cậu con trai phải viết tiếp giấc mơ chơi bóng dang dở của mình. Ông Leslie có tới 15 năm thi đấu chuyên nghiệp nhưng không thể vươn cao. Ông kỳ vọng cậu con trai bé nhỏ của mình sẽ thay ông làm điều này.

Quả thật Owen đã thành công. Bàn thắng kinh điển mà Owen ghi tại World Cup 1998 khi mới 18 tuổi 190 ngày đã thay đổi cuộc đời anh. Người Anh gọi Owen là thần đồng, coi anh là một trong những niềm tự hào của làng túc cầu xứ sương mù. Ở Anh, Owen luôn có một chỗ đứng nhất định trong trái tim NHM. Cũng chính vì vậy khi Owen mở lòng tâm sự về một quãng thời gian mà anh cho là đen tối nhất cuộc đời cầu thủ của mình, đa phần NHM đều nghĩ nó hẳn phải diễn ra thời Owen lạc lối sang Real Madrid.

Cuốn tự truyện  “My life, my time” của Owen
Cuốn tự truyện “My life, my time” của Owen

Oái oăm thay, nó lại diễn ra ở Anh, thời Owen khoác áo Newcastle. Owen được Newcastle mua về với giá chuyển nhượng kỷ lục của Chích chòe vào thời điểm đó (16,8 triệu bảng). Mức lương Owen nhận ở Newcastle được cho là rơi vào khoảng từ 80.000 đến 100.000 bảng/tuần – con số rất hiếm có vào thời điểm năm 2006. Những tưởng đây là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào, nhưng có ai ngờ đâu, sự tráo trở của chủ tịch Newcastle vào thời điểm đó, ông Freddy Shepherd đã đẩy Owen vào một năm đen tối nhất sự nghiệp.

Đó là năm 2006. Owen dính phải chấn thương đầu gối ở World Cup 2006 và trở lại Newcastle trong tình trạng không thể tập luyện và thi đấu. Suốt mùa bóng 2006/07, Owen biến mất hoàn toàn khỏi Newcastle – biến mất theo đúng nghĩa đen của từ này. Phải mãi cho tới tận vòng 36 Premier League, Owen mới trở lại. Anh chỉ đá 3 trận cuối của mùa bóng. Trong sự nghiệp của Owen, 2006/07 là mùa duy nhất anh không ghi nổi một bàn thắng nào.

Tính ra, Owen đã nghỉ tới 305 ngày và vắng mặt tổng cộng 54 trận đấu trên tất cả các đấu trường vì chấn thương đầu gối năm 2006. Đó là một con số kỳ quặc với nhiều CĐV. Họ cho rằng chấn thương đầu gối của Owen không thể nặng tới mức phải nghỉ thi đấu tới cả năm ròng. Owen đã nhận không biết bao nhiêu “gạch đá” từ NHM Newcastle vì ngồi mát ăn bát vàng. 

Những ngày trốn trong… toilet

Tuy nhiên, lời tự sự trong cuốn tự truyện “My life, my time” đã mang tới cho độc giả một câu chuyện gây ngỡ ngàng vì lý do Owen vắng mặt tới 305 ngày năm 2006. Hóa ra, Owen thực tế đã bình phục chấn thương và rất khát khao ra sân thi đấu, nhưng chủ tịch của Newcastle thời điểm đó, Freddy Shepherd đã làm đủ mọi cách giam cầm Owen.

Mục đích của hành động này là để công ty bảo hiểm phải chi trả toàn bộ khối tiền lương khổng lồ của Owen. “Có một ngày tôi được HLV Glenn Roeder thông báo lịch tập. Tôi rất hào hứng. Tôi không thể chờ thêm một giây nào để được trở lại sân cỏ. Nhưng 5 phút trước khi buổi tập bắt đầu, Glenn gọi tôi vào phòng làm việc của ông ấy. ‘Chủ tịch không muốn cậu tập hôm nay’, Glenn nói”, Owen kể lại trong tự truyện của mình.

“Tôi không thắc mắc nhiều về quyết định đó. Tôi nghĩ rằng họ muốn đảm bảo an toàn cho tôi. Nhưng những thông báo tương tự cứ xuất hiện mỗi ngày khiến tôi muốn phát điên. Hàng ngày lại có một người đến nói với tôi rằng, tôi sắp bình phục rồi, hãy kiên nhẫn, dù tôi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng”.

Owen và chủ tịch Shepherd (phải) của Newcastle
Owen và chủ tịch Shepherd (phải) của Newcastle

“Cuối cùng tôi quyết định nhờ Glenn gọi điện cho Freddy Shepherd. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi Freddy: ‘Có phải ông không đồng ý cho tôi tập luyện không’. Ở phía bên kia đầu dây, Freddy xác nhận. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh thật sự khi Shepherd nói rằng, nếu tôi xuất hiện ngoài sân tập và bị các camera ghi lại, phía bảo hiểm sẽ không chịu trả tiền. Tôi gào lên một số câu tục tĩu, và Shepherd cũng quát ngược lại: Cậu có biết lương của cậu cao đến mức nào không. Bây giờ tôi đề nghị cậu hãy trốn ngay vào… nhà vệ sinh trong 5 phút. Tôi không muốn bất kỳ camera nào chộp được cậu”.

Owen thật sự bị dồn nén, uất ức đến mức muốn phun trào như một ngọn núi lửa. Anh và Shepherd cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại, nhưng rốt cuộc Owen vẫn là người thua trận. Anh chấp nhận cắn răng tiếp tục lẩn trốn, tiếp tục lắng nghe những lời mỉa mai, chửi rủa của NHM. Owen gắn bó với Newcastle thêm 2 mùa bóng nữa. Năm 2008, anh từ chối lời mời gia hạn của Newcastle và năm 2009 đồng ý gia nhập Man United. 

Cuộc đời Owen lên hương nhờ một lá thư
Có một chi tiết ít ai biết về Michael Owen: Anh vốn là fan của Everton. Năm 12 tuổi, Owen đề nghị được đưa vào học viện đào tạo của Everton. Tuy nhiên, lá thư tay đầy tình cảm của một thành viên trong BHL Liverpool có tên Steve Heighway đã thay đổi 180 độ quyết định của Owen. Anh đồng ý gia nhập Liverpool hoàn toàn vì những tình cảm chất chứa trong lá thư Steve Heighway viết.

Owen đạt phong độ thấp nhất ở M.U


Với hiệu suất chỉ ghi trung bình 0,32 bàn/trận, đội bóng chứng kiến Owen ở phong độ thấp nhất lại là Man United chứ không phải Real hay Newcastle.  Ở Newcastle, chí ít thì Owen vẫn ghi 0,37 bàn/trận và ở Real là 0,35. Phong độ cao nhất của Owen là trong màu áo Liverpool, với 0,5 bàn/trận. 

1 năm buồn chán nhất cuộc đời tại Real


Nếu như Newcastle là cơn ác mộng của Owen thì Real chính là nốt trầm tẻ nhạt nhất cuộc đời anh. Trong tự truyện của mình, Owen có viết: “Tôi cảm thấy chán nản cả việc tập luyện lẫn những buổi giao lưu. Tôi biết vợ và con tôi đang ở khách sạn và chẳng có việc gì để làm cả. Một lần vợ gọi tôi và hỏi bao giờ tôi về. ‘12 phút nữa’, tôi trả lời. Chỉ 5 phút sau cô ấy lại gọi và hỏi câu tương tự. Tôi nhận thêm 2 cuộc điện thoại nữa cứ sau mỗi 5 phút. Về đến nơi, tôi thấy con gái đang nằm ngủ trên bậc cầu thang, vợ tôi ngồi cạnh. Cả một sự chán nản bao trùm căn phòng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thày Park xem… Voi Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 60): Thày Park xem… Voi

    HLV Park Hang-seo, người bạn thân vong niên của Anh Hùng Bàn… Phiếm, trước khi sang Thái Lan, đã đến nhờ AHBP xem cho quẻ bói xem chuyến xuất chinh này này dữ thế nào. Gì chứ bói toán mà nhờ tại hạ thì “đúng người, đúng tội” luôn. Xin chép hầu màn xem bói cho quý vị độc giả giải trí vào tối nay.

  • Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ

    Việt Nam & thách thức "nồi lẩu Thái" siêu to khổng lồ

  • Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 59): 22.000 USD của Văn Hậu vẫn rẻ chán Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 59): 22.000 USD của Văn Hậu vẫn rẻ chán

    Như vậy, ngay khi thị trường chuyển nhượng Hè 2019 của châu Âu đóng cửa, bom tấn đã nổ. Xin chia buồn cho những ai nghĩ đến Neymar với những điểm đến hấp dẫn như Barcelona hay Real Madrid, bom tấn năm nay chính là một hậu duệ của dòng họ Van nổi tiếng với những Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie. Đó là Van Hau, tức Văn Hậu.

  • Bận ăn cưới đồng đội, CLB Romania chấp nhận bị xử thua 0-3 Thiên thần và ác quỷ bên trong Mino Raiola

    Jorge Mendes là hình mẫu chuẩn mực của một người đại diện cầu thủ: Ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, giữ mối quan hệ tốt với mọi đối tác. Raiola thì hoàn toàn ngược lại.

  • Robinho, phi vụ thế kỷ 'nhuộm xanh' thành Manchester Robinho, phi vụ thế kỷ 'nhuộm xanh' thành Manchester

    Vào ngày cuối cùng của “phiên chợ” Hè 2008, Man City hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng chiêu mộ Robinho. Đấy là ngôi sao đúng nghĩa đầu tiên cập bến Etihad, mở ra thời đại vàng son cho nửa xanh thành Manchester sau này nhưng ở thương vụ Robinho, vẫn có những tình tiết kỳ lạ được kể lại cho tới tận hôm nay.

  • Nhóm 'siêu nhân' giúp Neymar ăn chơi trác táng Nhóm 'siêu nhân' giúp Neymar ăn chơi trác táng

    Khi rời Brazil đến châu Âu thi đấu, Neymar không chỉ mang theo gia đình. Đi cùng Neymar còn có nhóm bạn luôn theo chân anh đến nơi đến chốn. Sự trung thành của họ với Neymar còn được thể hiện trên bàn tay: Mỗi người, gồm cả Neymar, xăm một chữ cái ghép lại thành từ AMIGOS (bạn bè).

  • Tay vợt nữ xinh đẹp Eugenie Bouchard: Tài năng bị chôn vùi bởi 'máu showbiz' Tay vợt nữ xinh đẹp Eugenie Bouchard: Tài năng bị chôn vùi bởi 'máu showbiz'

    Eugenie Bouchard vừa thua thảm ngay từ vòng 1 của giải quần vợt US Open 2019. Thất bại này càng cho thấy tài năng của tay vợt từng vào đến chung kết Wimbledon đã bị chôn vùi bởi “máu me showbiz” của cô gái xinh đẹp như một minh tinh.

  • Chris Smalling: Người ăn chay thánh thiện Chris Smalling: Người ăn chay thánh thiện

    Chris Smalling hay dở thế nào trên sân cỏ có thể là chuyện gây tranh cãi. Song có một điều chắc chắn rằng ngôi sao bị M.U đem cho Roma mượn này chẳng có gì phải hối tiếc về cách sống của mình. Smalling thánh thiện từ nếp nghĩ tới nết ăn.

  • Newcastle thắng sốc nhờ Sir Alex Newcastle thắng sốc nhờ Sir Alex

    Newcastle vừa thắng sốc Tottenham 1-0 ngay trên sân của đối phương. Phía sau chiến thắng giúp HLV Steve Bruce giải tỏa sức ép đè nặng lên mình là những lời mách nước kịp thời từ người thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.

  • Chân dung Neymar Senior, người cha hám tiền của Neymar Neymar trở thành kẻ đáng ghét: Con hư tại bố

    Là người đại diện của cậu con trai, Neymar Senior đã khiến sự nghiệp của Neymar gặp nguy hiểm vì đặt nặng vấn đề kinh tế.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku?

    Để kể, ngày Lukaku ra phi trường Manchester đáp vội chuyến bay sang Milano để chuyển sang khoác áo Inter, hai bên đường nước chảy thành sông. Lukaku cảm động, cu cậu tưởng fan M.U tuôn lệ tiễn biệt thì chợt thấy cả đống két bia chất thành núi. Thì ra họ không buồn mà vui như chưa từng được sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên trung phong cù lần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x