Vidic: 180 phút tự họa bằng Bierhoff, Inzaghi, Raul và Messi

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:21 ngày 10-09-2019
Tờ The Athletic vừa có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Nemanja Vidic, một trong những trung vệ xuất sắc nhất cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010…
Vidic: 180 phút tự họa bằng Bierhoff, Inzaghi, Raul hay Messi
… Trong cuộc phỏng vấn này, Vidic cho thấy ông là một khách mời thú vị, giỏi ngoại ngữ và thông minh. Sự thông minh của cựu trung vệ M.U được thể hiện ở khả năng đọc tình huống nhạy bén, thấu hiểu chiến lược, có một trí nhớ phi phàm và có ý tưởng rõ ràng về cách ông muốn các đội bóng thể hiện. Vidic cũng là một gã trai tinh quái, một kiểu thông minh đường phố, một chàng trai sinh ra ở thị trấn nhỏ vươn tới đỉnh cao bóng đá.

Sau nhiều năm chinh chiến cùng trái bóng tròn, ưu tiên đầu tiên của Vidic hiện nay là gia đình. Ông miêu tả công việc hàng ngày một cách thú vị là làm tài xế taxi cho ba đứa con, những chú nhóc sinh ra ở Bệnh viện Wythenshawe tại Manchester và đều là fan của Manchester United và Serbia.  Vì những đứa con, Vidic đã từ chối mọi đề nghị có thể khiến ông phải xa cách chúng.

Tuy nhiên, Vidic vẫn có khát vọng trở lại với bóng đá trong tương lai. Ông chăm chỉ học hỏi để lấy mọi tấm bằng HLV. Vidic bắt đầu nghiên cứu công việc huấn luyện từ khi còn là cầu thủ và có thừa điều kiện phát triển tại Serbia. Nhưng thay vào đó, Vidic nhiều lần lặn lội sang xứ sở sương mù để hoàn thành các khóa học tại St George’s Park, trung tâm bóng đá của LĐBĐ Anh.

“Tôi hoàn thành tốt mọi việc bằng sự chăm chỉ”, ông chia sẻ. “Hãy nhìn vào xuất phát điểm của tôi. Không có gì là dễ dàng. Hãy nhìn tôi với tư cách một cầu thủ. Bạn có nghĩ thật dễ dàng để chơi bóng ở Belgrade khi tổ quốc tôi bị ném bom? Hay khi bom rơi xuống thành phố quê nhà của tôi, ngay gần nhà tôi? Hay việc tôi sang Nga khi còn rất trẻ?”.

Khi được hỏi về những tiền đạo xuất sắc nhất ông từng đối đầu trong sự nghiệp, Vidic cho biết: “Tôi đã nghĩ về điều này trên đường đến đây trả lời phỏng vấn nhưng tôi đã nói quá nhiều về những cuộc đụng độ với Drogba. Còn những người khác thì sao? Tại sao không nói về những tiền đạo khác mà tôi đã đương đầu ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, những người đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi và giúp tôi trưởng thành và trở thành cầu thủ đủ trình độ để khoác áo M.U và ĐT Serbia”.

Vidic trong thời gian khoác áo Sao đỏ Belgrade
Vidic trong thời gian khoác áo Sao đỏ Belgrade

“Mời ông tiếp tục”, phóng viên nói.

“Anh phải tiếp tục hỏi chứ, anh là nhà báo mà”, Vidic nói.

“Ai là đối thủ đầu tiên khiến ông cảm thấy mọi thứ thật khó khăn?”, phóng viên hỏi.

“Oliver Bierhoff”, Vidic trả lời.

“Anh ấy khoác áo Chievo khi tôi là một cầu thủ 19 tuổi khoác áo Sao đỏ Belgrade. Anh ấy là một cầu thủ lớn, một chân sút hàng đầu tại Serie A. Công việc của tôi là ngăn cản Bierhoff ghi bàn và tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi hòa 0-0 trên sân nhà và giành chiến thắng 2-0 trên sân đối phương tại vòng 1 UEFA Cup”.

Anh đã nghiên cứu về Bierhoff trước trận đấu năm 2002 đó? Hay anh đã biết trước về chân sút người Đức đã ghi bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá tại chung kết EURO 96?

“Tôi còn trẻ và non nớt kinh nghiệm, Sao đỏ Belgrade thì chơi ở giải VĐQG Serbia”, Vidic trả lời. “Đối thủ lớn nhất của chúng tôi là Partizan, đội bóng có rất nhiều cầu thủ tài năng nhưng không phải đẳng cấp cao nhất. Nếu bạn muốn được công nhận là ngôi sao hàng đầu thì bạn phải đối đầu với những cầu thủ hàng đầu từ các giải đấu hàng đầu châu Âu”.

“Bierhoff là cầu thủ hàng đầu, anh ấy rất mạnh về không chiến, và tôi đã phải nỗ lực hết sức mình. Anh ấy vạm vỡ và sung mãn, một người đàn ông trưởng thành, còn tôi chỉ là chú bé. Thể hình của tôi chưa phát triển đầy đủ, anh ấy hoàn toàn vượt trội về thể chất. Tôi là cầu thủ dồi dào năng lặng và giỏi không chiến, nhưng anh ấy thông minh và biết cách chạy chỗ chọn vị trí. Đó là điều quan trọng với một tiền đạo. Mọi đường bóng được dồn cho anh ấy, vì vậy tôi có một ngày thật sự vất vả. Hơn nữa Bierhoff có những cộng sự tuyệt vời, những cầu thủ nhỏ con và nhanh nhẹn”.

Bierhoff là tiền đạo đẳng cấp thế giới đầu tiên Vidic từng đối mặt
Bierhoff là tiền đạo đẳng cấp thế giới đầu tiên Vidic từng đối mặt

Những cầu thủ nhỏ và nhanh nhẹn Vidic đề cập ở đây là Massimo Marazzina và Federico Cossato, những cầu thủ ở hai bên Bierhoff, với Simone Perrotta dâng lên từ phía sau. Nhưng những “ngôi sao” này đã không thể ghi bàn trong 180 phút.

“Mọi người nhận ra những gì tôi thể hiện, những người theo dõi trực tiếp trận đấu ở sân vận động. Khi bạn ở sân vận động, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về một cầu thủ chơi tốt”, ông tiếp tục. “Khi bạn xem trên truyền hình, đôi khi bạn thấy bóng, bàn thắng và những tình huống nổi bật, nhưng nếu bạn xem một cầu thủ suốt 90 phút trên sân vận động, bạn sẽ thấy rõ hơn những gì anh ta thể hiện.  Tôi tôn trọng những thanh âm hùng vĩ các CĐV tạo ra đêm đó, nó thật đáng sợ và truyền cảm hứng. Đó là hình ảnh luôn luôn xuất hiện mỗi khi Sao đỏ Belgrade chơi bóng tại châu Âu”.

“Đấy là trận đấu đầu tiên tôi được đối đầu với một cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Vidic nhấn mạnh.

Bierhoff có thắng trong pha không chiến nào không? - phóng viên hỏi.

“Ông ấy cao lớn và mạnh mẽ…”, Vidic trả lời.

Làm ơn tập trung vào câu hỏi - phóng viên nói.

“Tôi chỉ có thể nói trên quan điểm cá nhân như vậy. Nếu bạn tham gia nhận đấu, bạn sẽ biết những gì bạn chứng kiến”, Vidic trả lời.

Ông đã nói chuyện với Bierhoff bao giờ chưa? - phóng viên hỏi.

“Không hẳn. Tôi không nói chuyện với các tiền đạo. Có gì để nói đâu cơ chứ?!”, Vidic nhấn mạnh.

Vậy tiền đạo thứ hai gây ấn tượng với ông? - phóng viên tiếp tục.

“Italia tại Napoli ở cuộc tiếp đón Serbia năm 2002”, Vidic trả lời. “Khi bạn tham dự một trận đấu như vậy, bạn sẽ hiểu như thế nào là bị áp đảo. Italia được chơi trên sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ rất giỏi. Họ có Totti, Del Piero, Nesta”.

“Những ngôi sao lẫy lừng và đáng sợ ấy đã hiện diện tại Napoli. Tuy nhiên khi bạn đã khoác áo Sao đỏ, bạn sẽ không biết sợ. Có lẽ chỉ Celtic Park trong 10 phút đầu trận khi người hâm mộ thổi lửa vào các cầu thủ khiến tôi e ngại. Nhưng tôi thích thi đấu tại Celtic vì được sống trong cảm giác mà tôi đã lớn lên”.

Inzaghi được ví là người sinh ra giữa lằn ranh việt vị
Inzaghi được ví là người sinh ra giữa lằn ranh việt vị

“Tại Napoli, người tôi phải theo kèm là Pippo Inzaghi. Anh ấy không phải là mẫu cầu thủ xuất sắc với trái bóng trong chân, kiểu cầu thủ rê dắt hay tạo cơ hội, nhưng trong vòng cấm anh ấy là cầu thủ khó theo dõi nhất. Anh ấy chạy chỗ tuyệt hay và luôn xuất hiện đúng vị trí cần thiết”.

Làm thế nào để ông ngăn cản một cầu thủ như vậy?

“Đó là một câu hỏi khó trả lời. Bạn phải có cảm quan không gian. Trong vòng cấm, sự vượt trội về thể chất chưa phải là tất cả mà còn ở khả năng chọn vị trí. Tôi nghĩ rằng điểm mạnh lớn nhất của tôi là chọn vị trí và xuất hiện đúng thời điểm. Có những cầu thủ nhanh hơn tôi, nhảy cao hơn tôi nhưng tôi biết chiếm tiên cơ”.

Inzaghi đã lập một cú hattrick vào lưới xứ Wales chỉ trong 11 phút tại vòng loại EURO 2004, giải đấu Italia thắng mọi trận sân nhà… trừ 1 trận. “Chúng tôi đã cầm hòa Italia 1-1. Del Piero ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp. Và sau trận đấu tôi cảm nhận mọi người đang thốt lên về tôi: ‘Wow, anh chàng này có thể chơi bóng cho một CLB hàng đầu châu Âu đấy!’”. 

Ông có nói chuyện với Inzaghi?

"Không. Lúc đó tôi còn quá trẻ và chỉ biết nói tiếng Serbia".

Và tiền đạo thứ ba giúp ông trưởng thành trong sự nghiệp?

“Tôi chuyển đến Nga để khoác áo Spartak Moscow và nhìn thấy một thứ bóng đá mới ở một nơi mới. Đấy là điều tuyệt vời nhất cho sự nghiệp của tôi. Tại sao? Đó là điểm trung chuyển giữa châu Âu và bóng đá Anh. Họ rất nhanh rất sắc sảo, những tiền đạo nhỏ con. Tôi đã đối đầu với Arshavin là một ví dụ. 

Có rất nhiều cầu thủ giỏi chơi bóng tại Nga nhưng không nhiều người biết đến họ bên ngoài biên giới quốc gia này. Họ cũng có một số cầu thủ Nam Mỹ tài năng, chẳng hạn như Wagner Love, tiền đạo của CSKA Moscow. Họ đã cho tôi những bài học để cải thiện bản thân, vì với vai trò một hậu vệ, bạn cần có khả năng thích nghi. Thi đấu tại Nga có nhiều điều bổ ích để sau đó chuyển tới Anh vì tại Serbia, các đội bóng thường thi đấu với một trung phong to cao. Nếu đi thẳng từ Serbia sang Anh, mọi thứ sẽ khó khăn hơn với tôi”.

Crouch và Bellamy đem đến cho Vidic trải nghiệm đầu tiên về bóng đá Anh

Vidic đã đến Anh từ Spartak vào tháng 1/2006, ông chọn M.U thay vì Liverpool và ông sớm có những trải nghiệm với The Kop.

“Trải nghiệm đầu tiên của tôi là Peter Crouch”, Vidic chia sẻ. “Tôi chứng từng thấy một tiền đạo cao 2m trước đó. Anh ấy chơi cho Liverpool và chúng tôi đối đầu với họ trong một trận đấu cúp tại Anfield. Tôi đã nghĩ: ‘Wow, tôi phải làm gì hôm nay với anh chàng này?’. Sau đó tôi thấy theo sau Crouch là Bellamy, một cầu thủ không quá xuất sắc khi cầm bóng nhưng rất, rất nhanh. Anh ta chạy vào khoảng trống và Crouch bật nhảy lên không trung. Tôi chưa bao giờ thấy kiểu bóng đá như thế. Tôi chưa bao giờ đối đầu một số 9 và một cầu thủ sắc sảo, nhanh nhẹn ngay bên cạnh. Tôi biết cách đối phó nếu tách riêng hai cầu thủ này ra nhưng vấn đề là họ tạo thành một cặp và tôi phải đối phó cả hai cùng lúc. Tôi đã đá cặp với Wes Brown và đó là một trận đấu khó khăn không dứt. Chúng tôi thua 0-1”.

Bây giờ chắc chắn Crouch là người mà Vidic có thể nói chuyện. Đó là một chàng trai vui tính. Khi Cristiano Ronaldo tung người móc bóng ghi một bàn thắng tuyệt vời cho Real vào lưới Juve, Crouch đã chia sẻ: “Có rất ít người làm được điều đó”. (Crouch đã từng ghi 1 bàn thắng tương tự).

“Tôi đã nói với anh, tôi không bao giờ nói chuyện với các tiền đạo”, Vidic trả lời. “Tôi bắt tay xã giao với họ. Thắng tôi vui, thua tôi không vui và các tiền đạo có cảm giác ngược lại. Các cầu thủ nên tập trung vào đội bóng của mình. Nhưng tôi biết Crouth là một tay hài hước. Các đồng đội đã nói với tôi về điều đó. Crouch là một cầu thủ giỏi. Giá trị lớn nhất của anh ấy là chiều cao nhưng anh ấy cũng khéo léo và có thể hỗ trợ đồng đội phát triển tấn công bằng cách cầm bóng”.

Vậy nếu chúng ta không nhắc đến Drogba, những tiền đạo khó chơi khác ông từng đương đầu?

“Tôi rất vui khi nói về Dorgba. Tôi chỉ không muốn nói về anh ta”, Vidic chia sẻ. “Anh ta là một cầu thủ rất thông minh và luôn ám ảnh các hậu vệ. Anh ta mạnh mẽ, luôn tiến về phía trước. Anh ta sẽ nghĩ: ‘Nếu hậu vệ đẩy ta, ta sẽ hạ gục hắn’ hoặc ‘Lần sau ta cần mạnh mẽ hơn’. Anh ta tận dụng rất tốt sức mạnh cơ thể. Anh ta thực sự rất nguy hiểm trong vòng cấm, đặc biệt tại Stamford Bridge, một sân bóng chật chội. Drogba luôn theo bạn trong suốt trận đấu. Drogba sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu anh ta không gặp nhiều chấn thương. Anh ta luôn di chuyển quanh vòng cấm và rất khó để ngăn cản anh ta ghi bàn. Anh ta đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng và anh ta rất kiên định. Tôi đã đương đầu với Drogba khi cả hai chúng tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp”.

Drogba và Vidic là cặp kỳ phùng địch thủ trên sân cỏ
Drogba và Vidic là cặp kỳ phùng địch thủ trên sân cỏ

Vidic cũng tìm thấy ở Chelsea một thử thách đặc biệt: “Một đội bóng chặt chẽ với những cầu thủ mạnh mẽ như Terry, Carvalho, Essien, Lampard và Drogba, người tôi thường theo kèm. Có phải anh định hỏi tôi đã bao giờ nói chuyện với Drogba chưa chứ gì? Đã. Một vụ xô xát trong trận chung kết Champions League. Anh ta tát tôi. Lúc đầu tôi nghĩ: ‘Gã này định làm gì đây?’ Sau đó tôi tiến về phía anh ta. Tôi thật ngốc và anh ta cũng vậy. Cuối cùng anh ta bị truất quyền thi đấu”.

“10 năm sau tại World Cup 2018, tôi gặp lại Drogba tại Moscow. Chúng tôi bắt tay và chào nhau. Tôi tôn trọng anh ta trên tư cách một cầu thủ lẫn một người đàn ông. Chúng tôi đã thúc đẩy nhau như những cầu thủ. M.U và Chelsea là hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới không chỉ trong một mùa giải. Chúng tôi đã lọt vào 3 trận chung kết Champions League chỉ trong 4 năm. Điều đó không hề đơn giản”.

“Ưu điểm của Drogba là sức mạnh thể chất nhưng anh ta cũng rất thông minh. Anh ta thực hiện quả đát phạt ở rìa vòng cấm mà Lampard có thể thực hiện. Nếu pha bóng đó thành bàn, M.U sẽ thất bại và tôi có một ngày tồi tệ”.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhận bàn thua sau đó 10 phút?

“Khi còn trẻ tôi sẽ cảm thấy không vui. Khi trưởng thành hơn tôi nghĩ mọi thứ có thể tồi tệ hơn nữa, có thể là 2 bàn thua. Nhưng đôi khi bóng đá là cuộc chiến tinh thần với chính bản thân”, Vidic chia sẻ.

“Tôi cũng nên đề cập đến các cộng sự. Khi là trung vệ, bạn cần đối tác phù hợp. Tôi đã may mắn được chơi bên cạnh những cầu thủ giỏi. Tại Serbia, tôi có Mladen Krstajic bên cạnh suốt thời gian dài và chúng tôi phá kỷ lục khi chỉ để lọt lưới 1 bàn tại vòng loại World Cup 2006. Ở vòng loại năm đó, chúng tôi đứng đầu bảng đấu có Tây Ban Nha, Bosnia & Herzegovina và Bỉ.

“Bóng đá là môn thể thao tập thể và các hậu vệ phụ thuộc vào đồng đội. Một tiền đạo thì ít phụ thuộc hơn vì anh ta có thể ghi bàn theo nhiều cách. Tại Sao đỏ Belgrade, tôi sát cánh với Nenad Lalatovic, người bạn thân nhất của tôi. Và, tất nhiên, tại M.U tôi có Rio Ferdinand bên cạnh”.

Mẫu tiền đạo thông minh như Raul để lại cho Vidic nhiều ấn tượng
Mẫu tiền đạo thông minh như Raul để lại cho Vidic nhiều ấn tượng

Trở lại với những tiền đạo, ông nghĩ sao về cặp tiền đạo nói tiếng Tây Ban Nha Fernando Torres và Sergio Aguero? Nhưng Vidic có một ý kiến khác.

“Sao không phải là Raul? Anh ấy là cầu thủ chạy chỗ hay nhất”, Vidic đưa ra quan điểm. “Anh ấy thật thông minh. Lần đầu tiên trong đời tôi phải đối phó với một tiền đạo luôn di chuyển sau hàng phòng ngự. Anh ấy chờ đợi ở phía sau và xuất phát ở vị trí việt vị để lấy bóng. Tôi đã phải thay đổi thói quen vị trí để thích nghi với lối chơi của anh ấy. Tôi phải nhìn về Raul mọi lúc và anh ấy luôn di chuyển sau lưng tôi”.

“Nếu bạn không nhìn thấy tiền đạo đối phương thì anh ta cực kỳ nguy hiểm. Raul rất thông minh. Một tiền đạo vĩ đại. Tốc độ không phải là ưu điểm của anh ấy, thể chất không phải là điểm mạnh của anh ấy nhưng khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng chân trái của anh ấy cực kỳ tuyệt hảo. Tôi đã đối đầu với Raul khi anh ấy khoác áo ĐT Tây Ban Nha nhưng đôi khi các cầu thủ không thể hiện hết khả năng tại đội tuyển. Ở đội tuyển luôn có cấu trúc khác CLB, nơi họ phát huy tốt nhất”.

“Về Sergio Aguero và Luis Suarez, Aguero trông như không liên quan gì đến trận đấu. Anh ta chạy nước rút 10m và bùm, bóng vào lưới. Tôi tin rằng Aguero sinh ra như một hậu vệ. Anh ta biết bóng sẽ lăn đến đâu và đó là nơi để anh ta xuyên phá. Nhưng trong vòng cấm, Aguero có trọng tâm thấp, điều đó giúp anh ta chuyển hướng nhanh, một ưu thế lớn khi đương đầu những trung vệ to cao ở Anh. Aguero ra chân rất nhanh, anh ta có thể đệm bóng, rê dắt và ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Tôi đã đương đầu với Aguero khi Man City đánh bại M.U 4-1. Đó là trận đấu tệ nhất của tôi trong màu áo M.U”.

“Tôi hiểu tôi nên chọn hai thất bại trước Barca ở chung kết Champions League. Họ trông thật khủng khiếp khi đã dẫn trước. Ở Rome đã vậy, ở Wembley còn khủng khiếp hơn”, Vidic tiếp tục.

Vidic đã thua Messi trong cả hai lần đối đầu
Vidic đã thua Messi trong cả hai lần đối đầu

Vậy còn Lionel Messi và Samuel Eto’o thì sao?

“Guardiola đã thay đổi Messi. Anh ta thường chơi bên cánh phải và đi bóng cắt vào trong. Anh ta rất nguy hiểm nhưng đoán trước được”, Vidic phân tích. “Guardiola đưa Messi vào trung tâm và giúp anh ta trở nên xuất sắc hơn. Toàn đội bắt đầu chơi xung quanh Messi. Messi xuyên phá vào hàng hậu vệ với những cầu thủ chạy cánh hỗ trợ hai bên. Tôi đã đối đầu anh ta hai lần và đều thua. 

Nhưng thật khó để thừa nhận Barca là đội mạnh hơn. Năm 2009 chúng tôi có một đội ngũ tuyệt hảo và chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu lẫn thế giới, Barca sợ chúng tôi hơn chúng tôi sợ Barca. Đánh bại chúng tôi giúp họ có thêm niềm tin. Chiến thắng tại Rome là đòn bẩy cho Barca của Guardiola”.

Và Suarez?

“Anh ấy là một cầu thủ luôn căng tràn năng lượng. Anh ấy khác với Aguero, người sẽ không chạy suốt cả 90 phút. Suarez là cầu thủ chơi bóng bằng bản năng. Tất cả mọi thứ được anh ấy thực hiện với sự bùng nổ. Tôi không nghĩ Suarez biết chính xác những gì anh ấy làm nhưng anh ấy đã thành công. Suarez để bóng trôi qua chân và trôi qua cả hậu vệ, mọi người nghĩ đó là tai nạn nhưng anh ấy có động cơ tuyệt hảo để làm điều đó. Anh ấy chao người và chuyển hướng. Suarez trực diện và luôn khát khao ghi bàn. Anh ấy sẽ chạy suốt 90 phút với ngọn lửa trong người. M.U cũng có những cầu thủ như vậy, đó là Rooney, Ronaldo, Saha hay Tevez”.

Đó là những chia sẻ của Vidic trong vòng 180 phút và trong khoảng thời gian đó, ông ăn không ngừng nghỉ từ đĩa thịt đầy ú ụ đến món kem Ý lừng danh của thành Milan mà vóc dáng không hề thay đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy

    Diego Maradona vừa trở về Argentina dẫn dắt Gimnasia de La Plata, sau một hành trình thú vị và độc nhất tại Dorados de Sinaloa. Ở miền đất phía Tây Bắc Mexico ấy, tiếng súng của các băng đảng ma túy không ngăn cản Cậu bé vàng cháy hết mình với đam mê.

  • Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật

    Nếu Floyd Mayweather là độc cô cầu bại trong giới quyền Anh thì ở làng MMA (võ tổng hợp), vị trí ấy thuộc về Conor McGregor. Từ một cậu nhóc thất học, McGregor trở thành triệu phú nhờ cơ bắp và nắm đấm. Nhưng cũng vì bối cảnh và xuất phát điểm đấy, anh vướng vào những rắc rối chẳng giống ai.

  • Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner

    Có một thời gian dài, Bendtner trở thành chủ đề châm biếm và đàm tiếu trên các diễn đàn bóng đá. Người ta gọi anh là “Thánh” để ám chỉ sự vụng về và hài hước của tiền đạo người Đan Mạch. Nhưng dù có bị “dìm hàng”, Bendtner luôn giữ sự lạc quan trong suy nghĩ bởi với anh, chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài…bản thân mình.

  • Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa

    Đến nay, Manny Pacquiao đã sở hữu khối tài sản siêu khổng lồ lên tới hơn 200 triệu bảng. Càng khâm phục thành công của Pacquiao khi biết rằng tay đấm boxing vĩ đại người Philippines này từng phải trải qua tuổi thơ trong lán dừa với ký ức cơm không có mà ăn.

  • Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần

    Đã 6 năm kể từ khi Michael Schumacher gặp tai nạn bi thảm trên dãy núi Alps. Đó là quãng thời gian dài và huyền thoại F1 vẫn đang trên đường đua của cuộc đời mình. Cho đến nay, tuy chưa tỉnh lại, nhưng anh vẫn luôn tránh xa được lưỡi hái tử thần.

  • Anh hùng bàn... phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục! Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục!

    Hãy vì đại cục, đó là câu duy nhất Anh Hùng Bàn Phiếm tôi nhắn nhủ người anh em Thái Lan trước cuộc thư hùng tối nay.

  • Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới

    Được chơi ở World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ. Roberto Rojas cũng không ngoại lệ. Và thủ môn của ĐT Chile quyết tâm đạt được mục đích bằng mọi giá, kể cả đổi bằng máu. Máu đã đổ thật, tại Maracana cách đây tròn 30 năm, để từ đó tạo nên scandal lớn bậc nhất lịch sử bóng đá.

  • Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL

    NFL (National Football League) là giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, vốn mặc định là sân chơi của cánh mày râu. Tuy nhiên, lịch sử NFL sắp bước sang một trang mới khi nữ cầu thủ Carli Lloyd thể hiện rằng, cô không hề thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo NHM Mỹ để trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử NFL

  • Michael Owen &  ký ức trốn trong… nhà vệ sinh Michael Owen & ký ức trốn trong… nhà vệ sinh

    Nhìn lại sự nghiệp của Michael Owen, đa phần NHM nghĩ rằng vết đen đáng quên nhất cuộc đời anh là quyết định gia nhập Real Madrid. Nhưng cuốn tự truyện “My life, my time” mà Owen mới xuất bản lại mang tới cho độc giả một khoảng thời gian đen tối đến khó tin của Owen. Và nó diễn ra trong thời gian thần đồng người Anh đá cho Newcastle.

  • Thày Park xem… Voi Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 60): Thày Park xem… Voi

    HLV Park Hang-seo, người bạn thân vong niên của Anh Hùng Bàn… Phiếm, trước khi sang Thái Lan, đã đến nhờ AHBP xem cho quẻ bói xem chuyến xuất chinh này này dữ thế nào. Gì chứ bói toán mà nhờ tại hạ thì “đúng người, đúng tội” luôn. Xin chép hầu màn xem bói cho quý vị độc giả giải trí vào tối nay.

  • Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ

    Việt Nam & thách thức "nồi lẩu Thái" siêu to khổng lồ

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x