Bayern tìm gì hậu đại dịch?

Từ 09:43 ngày 06-06-2020
Bundesliga đang là giải đấu hàng đầu châu Âu duy nhất được tổ chức ở thời điểm này. Và cũng không khó hiểu khi giải đấu giành được trọn vẹn sự quan tâm của cả thế giới.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Bundesliga

Nổi bật lên vẫn là hình ảnh độc tôn của Bayern Munich, đội bóng gần như sẽ vô địch khi giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc, và họ đang hơn Dortmund tới 7 điểm. Vậy thì Bayern đang tìm gì hậu đại dịch, ngoài chiếc Đĩa bạc mà họ nâng… mỏi tay suốt 7 năm qua.

Bayern cũng như Juventus, thống trị quốc nội, thiếu đối thủ cạnh tranh, và sự thống trị này kéo dài đến nhàm chán. Giữa sự nhàm chán, họ chỉ mong ngóng duy nhất một thứ, đấy là danh hiệu vô địch Champions League - thứ sẽ định danh nên một nhà vô địch đích thực, chứ không phải gã chỉ giỏi ăn hiếp các đội bóng thấp cổ bé họng ở trong nước. Nhưng Bayern cũng như Juve, vẫn chưa tìm được lời giải phù hợp nhất trong hoàn cảnh của họ. Mà thậm chí lại điên đảo trong những lối mòn của câu chuyện quốc nội - châu Âu. Đấy là một vòng luẩn quẩn của hai điều.

Thứ nhất, nếu không vô địch quốc nội thì lớn chuyện, người ta sẽ nghĩ rằng “đến cả trong nước còn chẳng chiến thắng, thì mộng hoài gì Champions League”. Thế nhưng lại nảy sinh điều thứ hai, vô địch dễ dàng quá khiến đôi chân các cầu thủ không được phát triển hết mức trong lửa đỏ, bản lĩnh các cầu thủ ở các trận cầu lớn không được trui rèn nhiều. Cuối cùng ra châu Âu lại thành ra bị khớp. Cái cách mà Bayern để thua Real Madrid trong các trận đụng độ ở Champions League chính là minh chứng cho điều đó. Vì thiếu những trận cầu có tính chất căng thẳng để trui rèn bản thân, nên những cầu thủ Bayern dễ bị ngợp khi gặp hoàn cảnh sống-chết ở mặt trận châu Âu, nơi những đối thủ của họ là Real, Barca, Liverpool… chứ chẳng phải là những Schalke, Hertha… Bởi quen “giết gà”, nên họng pháo Robert Lewandowski mới cứ hay tậm tịt lúc đi “săn hổ” là vậy. Và chàng tiền đạo người Ba Lan mà thế giới đang xưng tụng, chính là biểu trưng rõ rệt nhất của hình ảnh Bayern Munich.

Cạnh tranh luôn là động lực thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Bayern đáng tiếc lại không có được điều đó. Nhưng giữa đại dịch, họ lại đang có cơ hội trời cho lúc này. Khi cả thế giới bóng đá đang phải đứng im, kẻ nào nhanh chóng tìm được phong độ sớm nhất, thì kẻ đó sẽ sớm chiến thắng. Bayern không phải đang cạnh tranh với phần còn lại của Bundesliga, cái họ đang đi tìm chính là sớm đi trước châu Âu một bước. Ngày khúc nhạc hiệu Champions League vang lên, đã có một kẻ lấy đủ phong độ, thể lực, và dắt túi chức vô địch trong nước để thong thả chinh phục trời Âu. 

XEM THÊM

10 điều ít biết Timo Werner - 'Sát thủ' Chelsea mới giành được trước mũi Liverpool

Thông tin lực lượng, Đội hình dự kiến vòng 30 Bundesliga

Lucas Hernandez và nắm đấm của sự quyết tâm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x