Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phúc, ĐT Đức bây giờ chỉ cần 3 điểm còn màn trình diễn trên sân được đến đâu hay đến đó, kể cả là trước đối thủ yếu như Bắc Ireland.
Thất bại nặng nề 2-4 trước Hà Lan ngay trên sân nhà đã thể hiện rõ trình độ của Cỗ xe tăng thời điểm hiện tại. Dù HLV Joachim Loew không muốn chấp nhận và luôn miệng đổ lỗi cho những sai lầm cá nhân, tất cả đều nhận ra Đức đã có một trận thua tâm phục khẩu phục.
Vấn đề là rất rõ ràng, Loew muốn trẻ hóa, thay máu, cách mạng đội tuyển nhưng thế hệ đại diện không hoặc là "chưa" đáp ứng được yêu cầu. Loew không sai, để có một tương lai xán lạn, cần một tầm nhìn xa và tạo cơ hội cho lớp trẻ thời điểm này là rất thích hợp. Dẫu vậy, với việc "mang tiếng" là một đội bóng lớn, các tuyển thủ Đức không được và không thể sai quá nhiều, dù rằng đó là những thứ buộc phải đến.
Với tâm lý căng cứng như vậy, thật khó để đòi hỏi màn trình diễn xuất sắc của ĐT Đức. Trước Hà Lan, Cỗ xe tăng bị chỉ trích vì để mất tuyến giữa, cầm bóng quá ít. Đến chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland, thầy trò Loew sửa sai nhưng làm không đến nơi đến chốn, cầm bóng nhiều hơn, có thời điểm trong hiệp 2 tới 70% nhưng vẫn không cụ thể hóa được sức ép.
Hàng công của Đức có một ngày đáng quên khi 2 ngôi sao được kỳ vọng nhất là Timo Werner và Marco Reus lại tiếp tục "tàng hình" như trước Hà Lan. Sự lẩn quẩn lặp đi lặp lại trong các pha xử lý của cặp đôi này và chỉ có thể sáng nước hơn khi chuyền ra 2 cánh cho Julian Brandt và Serge Gnabry.
Halstenberg và Reus mang 2 bộ mặt trái ngược
Thi đấu như vậy, dễ hiểu vì sao Đức bị cầm hòa trong 45 phút đầu. Và nếu hậu vệ trái Marcel Halstenberg không tung ra được một siêu phẩm bất ngờ ở đầu hiệp 2, thế cân bằng có khi được kéo dài lâu hơn nữa. Đức cần nhiều hơn nữa những sự bùng nổ như của Halstenberg nhưng tiếc thay, như tồn tại của bao lâu nay, họ lại chơi quá an toàn, rập khuôn, bài bản và dễ bắt bài.
Chuyện Đức đang dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết thể hiện qua lời nói của HLV Martin O'Neil: "Bắc Ireland rất thất vọng vì thua trận này. Chúng tôi có thể tự hào vì cách mình thi đấu nhưng khi có cơ hội thì lại không kết liễu được Đức trong hiệp 2".
Bắc Ireland toàn thua trước Đức trong suốt 22 năm qua nhưng giờ cũng có thể nuối tiếc vì không thắng được Đức. Điều này thật khó nuốt trôi nhưng đó là sự thật. Nhà vô địch thế giới năm 2014 đang ở thời điểm chạm đáy của phong độ và nhân lực. Chính vì thế, lại càng phải tìm những nét tích cực hiếm hoi để mà hy vọng.
Đôi cánh mới Halstenberg và Lukas Klostermann mang lại sự bất ngờ, Gnabry ghi bàn thứ 9 trong 10 trận gần nhất cho ĐTQG, và quan trọng nhất, Đức giành trọn 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Hà Lan. "Một trận đấu không có gì xuất sắc ngoài... kết quả", đó có lẽ là lời miêu tả chính xác nhất để Loew đối phó với truyền thông.
Để sửa chữa những sai lầm khiến Đức thua đậm Hà Lan mới đây, HLV Joachim Loew sẽ bố trí Kai Havertz đá chính trước Bắc Ireland, với hy vọng tăng cường cả chất thép lẫn sự sáng tạo cho tuyến giữa Mannschaft.
HLV Joachim Loew gây tranh cãi khi thẳng tay loại 2 ngôi sao Mats Hummels và Jerome Boateng để tạo ra đất diễn cho các trung vệ trẻ. Nhưng màn trình diễn thảm họa của hàng thủ Đức trước Hà Lan rạng sáng qua chỉ càng khiến người hâm mộ Mannschaff thêm nhớ Hummels và Boateng.
15 tháng sau thảm bại tại World Cup 2018, hình ảnh tồi tệ của Đức lại tái hiện trong trận thua Hà Lan với tỷ số 2-4 rạng sáng qua. Một màn trình diễn kém cỏi xua tan những tín hiệu lạc quan vừa lóe lên.
Trận đấu với ĐT Hà Lan đánh dấu sự trở lại của HLV Joachim Loew sau khi vắng mặt ở ĐT Đức vào tháng 6 vừa qua. Và ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Hamburger Abendblatt về khoảng thời gian đó, về World Cup 2018 và về sự chuẩn bị cho tương lai của Mannschaft.
Dortmund đang ấp ủ tham vọng bứt phá ở mùa này, tại cả Bundesliga lẫn Champions League. Dẫu vậy, họ đã có sự khởi đầu không vững vàng. Khoảng thời gian nghỉ dành cho các ĐTQG là dịp tốt để thầy trò HLV Lucien Favre nhìn lại những vấn đề của mình.
Sau 3 vòng đấu, chỉ còn một đội duy nhất toàn thắng. Đó không phải là Bayern hay Dortmund mà là RB Leipzig của HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann. Đội chủ sân Red Bull Arena sẵn sàng chen vào cuộc đua quyền lực tối thượng.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn