Bóng Đá Plus trên MXH

Leon Bailey: Tiếng gầm của sư tử

08:54 ngày 03/12/2019
Những fan lâu nay chờ đợi một tiếng gầm biến chú sư tử non Leon Bailey thành một con sư tử trưởng thành hẳn đã vỡ òa trong sung sướng, sau khi chứng kiến cầu thủ này lập cú đúp nhấn chìm Bayern Munich. Đã tới lúc thế giới biết về cái tên Leon Bailey.

    Thuần phục Hùm xám
    Leon Bailey không phải cầu thủ đầu tiên lập cú đúp khiến Bayern Munich phải trắng tay. Hôm 5/10 vừa qua, tiền đạo Sargis Adamyan cũng từng ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 của Hoffenheim trước Hùm xám. Vậy điều gì đã khiến cú đúp của Leon vào lưới Bayern tối Chủ nhật vừa qua làm truyền thông Đức nổ tung?

    Vì lâu lắm rồi NHM mới thấy một cá nhân, bằng năng lực thượng thừa của bản thân, khiến Bayern phải khốn đốn như vậy. Kèo trái cùng những pha xuyên phá ở tốc độ phi thường của Leon Bailey, chính là điểm khác biệt mang tới chiến thắng cho Leverkusen ngay giữa thánh địa Allianz Arena.

    Trên Twitter, chính những CĐV Bayern đã chua chát đùa rằng, đôi khi họ nhầm tưởng Arjen Robben đã “nhập” vào Bailey trong cách cầu thủ này xử lý và tăng tốc. Cái chân trái của Bailey đầy mạnh mẽ và khéo léo. Những cú bẻ lòng của anh tuy chưa mềm như Robben, nhưng chính xác và uy lực không kém.

    Càng ngạc nhiên hơn khi biết, trận gặp Bayern mới chỉ là trận thứ 2 Bailey được thi đấu kể từ ngày 21/9 đến nay. Suốt hơn 2 tháng qua, cầu thủ người Jamaica này khốn khổ với chấn thương và thẻ phạt. Hai chấn thương nối tiếp nhau khiến anh phải nghỉ thi đấu tròn 1 tháng. Chỉ vừa trở lại được 1 trận, Bailey lại dính án treo giò.

    Bailey vừa có một trận đấu xuất thần

    Nhiều CĐV Leverkusen đã vội ngán ngẩm cho rằng, họ đã mua phải một quả “bom xịt”. Bailey gia nhập Leverkusen với giá 20 triệu euro – mức giá khá cao cho một cầu thủ mới ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng trong sự nghiệp. Theo báo chí Đức, sở dĩ Leverkusen phải mua Bailey với giá cao là do Man UnitedChelsea cũng góp mặt trong thương vụ, khiến Leverkusen phải chi đậm cho Genk để có cầu thủ này.

    Tương lai màu hồng
    Thật ra trong mùa bóng trước, Bailey có không ít tình huống xử lý gây phấn khích cho đám đông. Từ giai đoạn cuối mùa trước, báo chí Đức đã nhiều lần gọi Bailey là Arjen Robben phiên bản 2. Tuy nhiên, Bailey kết thúc mùa trước với vỏn vẹn 5 bàn trên tất cả các đấu trường. Thành tích khiêm tốn khiến những người dù rất tin Bailey sẽ tỏa sáng cũng chưa dám tung hô anh.

    Tuy nhiên với cú đúp vào lưới Bayern cuối tuần qua, Bailey không những đã có cho riêng mình một kỷ niệm đẹp, mà còn giành được cả sự thừa nhận của giới chuyên môn. Giờ thì người ta có khá nhiều cơ sở chuyên môn để khen Bailey. Ví dụ: Tại Bundesliga mùa trước, Bailey mất trung bình tới 383 phút cho mỗi bàn thắng, trong khi mùa này anh chỉ mất 124 phút để ghi 1 bàn.

    Giới chuyên môn Đức vẫn tin rằng, điều Bailey thiếu để trở thành một ngôi sao lớn không phải là kỹ năng hay tốc độ, mà là cảm giác được coi là một cầu thủ lớn. Anh vừa dùng cách nhanh nhất để có được nó: Đạp lên vai một người khổng lồ. Giờ đây, tài năng của Bailey không chỉ tồn tại qua những lời đồn đại nữa, mà đã có một cột mốc để nhắc tới: Người thuần phục Hùm xám. 

    Từ đâu Bailey có biệt danh Chippy?
    Leon Bailey hiếm khi nào được gọi bằng tên thật ở Leverkusen, bởi các đồng đội hay gọi anh là Chippy. Cái tên này có nghĩa là gì? “Bởi vì tôi rất nhanh, nhanh như một chú sóc nên hồi nhỏ bố tôi hay gọi tôi là Alvin hoặc Chipmunks trong bộ phim ‘Alvin and the Chipmunks’. Khi thì ông gọi tôi là Alvin, lúc lại gọi là Chipmunks. Sau này, tôi được gọi tắt là Chippy và cái tên đó gắn liền với cuộc đời tôi suốt 15 năm qua”, Leon tâm sự.

    4 - Leon Bailey đã có tổng cộng 4 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này, chỉ đứng sau Kevin Volland (7) trong số các cầu thủ Leverkusen.

    LÂM PHONG • 08:54 ngày 03/12/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay