Real lột trần mặt nạ của Schalke

HẢI PHONG
09:34 ngày 28-02-2014
Không phải bây giờ người ta mới biết rằng Schalke có một đội ngũ khá non yếu. Nhưng rạng sáng qua, trận thua 1-6 trước Real Madrid ngay trên sân nhà đã bộc lộ toàn bộ những vấn đề của họ trong hành trình bon chen cùng các ông lớn mùa này.
Real lột trần mặt nạ của Schalke
MỘT ĐỘI HÌNH QUÁ YẾU
Schalke sở hữu một thương hiệu lớn: họ có nhiều chức vô địch nước Đức trong quá khứ, đã từng vô địch cúp châu Âu và cách đây 3 năm còn có mặt tại bán kết Champions League. Nhưng tư cách “đội bóng lớn” của Schalke thời điểm này rất đáng nghi ngờ.

Họ thậm chí không chứng minh được tư cách “ông lớn” ngay trong nước. Trong mùa giải này, Hoàng đế xanh mới chỉ có được 3 điểm từ 5 đội còn lại trong top 6 Bundesliga. Wolfsburg đánh bại họ ngay khi mùa giải mới bắt đầu, Bayern hủy diệt họ 4 bàn không gỡ, Dortmund cũng thắng ngay tại Veltins Arena, và M’gladbach đặt dấu chấm cảm kết thúc giai đoạn lượt đi của Schalke. Họ chưa bao giờ thực sự gây ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Và những trận thua muối mặt trước Chelsea hay Real Madrid, chỉ là một tất yếu khi Schalke phải tham dự những cuộc chơi quá tầm.

Sau trận đấu đêm qua, nhiều ngón tay sẽ chỉ về phía trung vệ Felipe Santana như thủ phạm chính. Có thể, anh không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng chính là một đại diện tiêu biểu cho những gì Schalke đang sở hữu: những cầu thủ không/chưa vươn đến đẳng cấp thế giới. Santana chỉ là một dự bị tại Dortmund, và là người mà họ sẵn sàng bán đi ngay cả khi sau đó, HLV Juergen Klopp chỉ còn có 2 trung vệ trong đội hình. Bây giờ anh đá chính tại Schalke.

Ngoài những người như Santana, họ còn có Julian Draxler, Max Mayer, Christian Clemens, các ngôi sao trẻ được định giá hàng chục triệu euro trên thị trường, nhưng đó là bởi vì họ quá trẻ. Ngay cả đội trưởng Benedikt Howedes, người bản lĩnh nhất và gần với danh từ “ngôi sao” nhất, cũng mới chỉ 25 tuổi. Nói một cách đơn giản nhất, họ không có cơ sở gì để so sánh với Ronaldo và các đồng đội của anh.

HLV Jens Keller
KELLER, MỘT HLV NON NỚT
HLV Jens Keller đã bước vào phòng họp báo sau trận thua Real mà quên chưa thắt lại cà vạt. Hẳn là ông đã nới nó ra để thở sau một trong những bàn thua. Nhưng chi tiết nhỏ ấy bị các nhà báo có mặt trong phòng để ý, và đến với nhiều độc giả trong ngày hôm sau: nó hoàn toàn xứng đáng đại diện cho kinh nghiệm của Jens Keller ở sân chơi lớn này. Một kinh nghiệm rất gần với con số 0.

Schalke đã chơi như thể họ chỉ có bản năng, liên tục mở ra những khoảng trống để Real xộc vào. Keller giải thích: “Chúng tôi có một đội hình trẻ lúc nào cũng muốn tấn công. Nhưng đáng ra chúng tôi phải chơi chắc chắn hơn”. Một lời chống chế vụng về. Cuối cùng thì việc Schalke chơi hồn nhiên như thế là có nguyên nhân từ “đội hình trẻ”, hay là chính ông, Keller, phải là người chọn lối chơi cho họ, phải tìm cách gắn kết họ lại?

Rất khó đòi hỏi gì hơn từ Keller. Tổng thời gian cầm quân của ông, nếu tính cả 2 tháng tạm quyền tại Stuttgart năm 2010, mới chỉ được 1 năm rưỡi. Khởi nghiệp một năm rưỡi, thì đến Jose Mourinho hay Alex Ferguson cũng chưa có một thành tựu đáng kể nào hơn là đưa một CLB giành vé dự Champions League như Keller.

Dù tỷ số 1-6 có vẻ bi thảm, nhưng nếu nhìn lại thì việc Schalke lọt vào đến vòng này để nhận kết quả bi thảm ấy, cũng là nỗ lực hết sức rồi.

“Tấn công là dũng cảm”
HLV Keller tin rằng việc không chơi phòng ngự tiêu cực trước Real Madrid chính là biểu hiện của sự quả cảm. “Chúng tôi không thể chơi trên sân nhà mà không thể hiện sự dũng cảm, không cân bằng giữ phòng ngự và tấn công”. Sự quả cảm kiểu Keller có cái giá khá đắt và hẳn sẽ khiến nhiều người suy nghĩ.

CON SỐ:
2 - Đây mới là lần thứ 2 Schalke thủng lưới từ 5 bàn trở lên trong một trận đấu tại cúp châu Âu. Lần gần nhất, họ thua 1-5 trước Man City hồi năm 1970.
7 - Cả 7 bàn thắng của Schalke ghi được tại Champions League mùa này đều đã đến trong hiệp đấu thứ 2.
97% - Felipe Santana chính là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất của Schalke trong trận gặp Real Madrid: 97%. Santana cũng là người chuyền chính xác thứ nhì trên sân sau Benzema.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vòng 23 Bundesliga 2013/14: Nhà Boateng đụng nhau Vòng 23 Bundesliga 2013/14: Nhà Boateng đụng nhau

    Bayern Munich đang một mình một ngựa về đích ở Bundesliga. Cuối tuần này, họ phải đón tiếp Schalke. Đây không chỉ là trận đấu Schalke muốn thắng để quên đi thảm bại 1-6 trước Real vừa qua, đồng thời cải thiện vị trí trên BXH, mà còn là cơ hội để anh em nhà Boateng có cuộc chạm trán nảy lửa.

  • 0h30 ngày 1/3, Cottbus vs Kaiserslautern 0h30 ngày 1/3, Cottbus vs Kaiserslautern

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Cottbus và Kaiserslautern

  • 0h30 ngày 1/3, Paderborn vs VfL Bochum 0h30 ngày 1/3, Paderborn vs VfL Bochum

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Paderborn và VfL Bochum

  • 02h30 ngày 1/3: Hertha Berlin vs Freiburg 02h30 ngày 1/3: Hertha Berlin vs Freiburg

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Hertha Berlin và Freiburg

  • Bundesliga đang bị "La Liga hóa"? Bundesliga đang bị "La Liga hóa"?

    Phân hóa bóng đá đang vấn đề gây nhức nhối tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Điều này đã và đang xảy ra, rất trầm trọng, với La Liga, và bây giờ nó đang manh nha tại Bundesliga.

  • Dortmund: Ít tiền vẫn có thể thành công lớn Dortmund: Ít tiền vẫn có thể thành công lớn

    Năm ngoái, Borussia Dortmund gây chấn động châu Âu khi lọt tới trận chung kết Champions League. Mùa này, CLB của HLV Juergen Klopp sẵn sàng gây chấn động tiếp và chứng tỏ tham vọng khi vùi dập Zenit 4-2 ngay trên đất khách. Vậy đâu là con đường dẫn một đội bóng từ nguy cơ phá sản cách đây 1 thập kỷ tới những thành công vang dội hiện nay?

  • Cơn lốc vàng Dortmund đã trở lại Cơn lốc vàng Dortmund đã trở lại

    Chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Zenit rạng sáng qua giúp Dortmund cầm chắc một vé vào tứ kết. Nhưng đáng nói hơn là bóng dáng của một Dortmund bùng nổ và quyến rũ ở mùa giải trước đang dần hiện về...

  • Dortmund: Lewandowski và Reus tỏa sáng đúng lúc Dortmund: Lewandowski và Reus tỏa sáng đúng lúc

    Hai ngôi sao hàng đầu của Borussia Dortmund đã thi đấu rất xuất sắc trong thắng lợi 4-2 của CLB vùng Ruhr trước Zenit St Petersburg trên sân khách ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

  • Draxler "bật đèn xanh" cho Arsenal Draxler "bật đèn xanh" cho Arsenal

    Tham vọng sở hữu chữ ký của Julian Draxler với Arsenal đang trở nên rất rộng mở, khi mới đây tài năng trẻ này đã bóng gió phát biểu rất ấn tượng với Premier League đồng thời tiết lộ mức phí giải phóng hợp đồng của mình.

  • Draxler: Niềm hy vọng của Schalke Draxler: Niềm hy vọng của Schalke

    Trước trận đấu với Real Madrid, Schalke đang mơ về một câu chuyện thần kỳ. Nhưng CĐV thành Gelsenkirchen cũng biết rằng, điều đó chỉ diễn ra một khi ngôi sao lớn nhất của họ là Julian Draxler tỏa sáng...

  • HLV Klopp (Dortmund): "Tôi sẽ chọn Messi thay vì Ronaldo nếu được phép..." HLV Klopp (Dortmund): "Tôi sẽ chọn Messi thay vì Ronaldo nếu được phép..."

    Trong phỏng vấn độc quyền với FIFA.com, HLV Juergen Klopp đã chia sẻ rất nhiều điều về những đối thủ, về sự lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cơ hội dẫn dắt đội tuyển Đức trong tương lai. Đặc biệt nhất chính là những chia sẻ bằng tất cả con tim của ông về niềm đam mê với trái bóng ở Dortmund.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x