Năm 2009, bóng đá Đức trình làng một loạt tài năng trẻ mang đến giải vô địch U21 châu Âu trên đất Thụy Điển một lối chơi khoa học, hiệu quả để rồi U21 của nước này bước lên bục cao nhất lần đầu tiên ở sân chơi này. Trong trận chung kết, U21 Đức đã hạ gục ứng viên số 1 lúc bấy giờ U21 Anh tới 4-0. Và sau đó, trong danh sách Top 10 sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng từ giải đấu này, có tới một nửa thuộc về U21 Đức, đó là những Manuel Neuer, Mats Hummels, Sami Khedira, Mesut Oezil và Sandro Wagner (ghi 2 bàn trong trận chung kết).
Rất nhiều trong số tài năng trẻ này tiếp tục phát huy tài năng, thăng tiến trong sự nghiệp và 5 năm sau, họ cùng ĐT Đức lên ngôi vô địch World Cup tại Brazil đầy thuyết phục. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được điểm xuất phát hoàn hảo vô địch U21 châu Âu 2009 để làm bàn đạp cho một sự nghiệp rực rỡ. Bởi ngay sau khi sự nổi tiếng vừa đến thì họ lập tức phải quay về với sự khắc nghiệt tại các CLB. Những người bản lĩnh thực sự sẽ tiếp tục phát triển đỉnh cao. Và tất nhiên, những người kém may mắn, số phận hẩm hiu sẽ dần bị lãng quên.
Những nhà vô địch thế giới
Họ gồm 6 tên tuổi chơi bóng ở những CLB hàng đầu châu Âu hoặc vừa giải nghệ, gồm Neuer (Bayern), Hummels (Dortmund), Benedikt Howedes (giải nghệ), Jerome Boateng (Bayern), Sami Khedira (Juventus), Mesut Oezil (Arsenal). Sau khi vô địch U21 châu Âu, ba năm sau họ cùng Mannschaft lọt vào bán kết tại EURO 2012 và giành Cúp vàng tại World Cup 2014. Họ trở thành những ngôi sao sân cỏ được săn đón và luôn thi đấu cho những đội bóng mạnh nhất châu Âu.
Những người ổn định
Ngoài 6 nhà vô địch thế giới xuất chúng trên đất Brazil, trong đội hình từng lên ngôi cao nhất tại U21 châu Âu 11 năm trước cũng có một số cầu thủ vẫn thi đấu ấn tượng cho đến bây giờ. Những Sandro Wagner (vừa giải nghệ), Andreas Beck (Hoffenheim), Dennis Aogo (giải nghệ hồi tháng 1/2020), Daniel Schwaab (PSV), Gonzalo Castro (Stuttgart), Marcel Schmelzer (Dortmund) vẫn chơi ổn định tại Bundesliga hay VĐQG Hà Lan (trường hợp của Schwaab) và đóng góp vai trò nhất định tại CLB chủ quản.
Những người không chọn ĐTQG Đức
Khác với một số người chờ đợi mòn mỏi HLV Joachim Loew triệu tập vào ĐTQG Đức, những Sebastian Boenisch, Fabian Johnson, Anis Ben-Hatira, Askhan Dejagah quyết định chọn màu áo khác để phục vụ. Boenisch sinh ra tại Gliwice (Ba Lan) và từng chơi rất hay trong mùa áo Bremen giai đoạn 2007-2012. Năm 2010, hậu vệ sinh năm 1987 này quyết định bảo vệ màu cờ sắc áo ĐT Ba Lan (2010-2013) và thi đấu tại EURO 2012 nhưng Đại bàng trắng của Boenisch bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp bét bảng A.
Trong khi đó, sau 35 lần khoác áo các ĐT trẻ Đức, năm 2011, cầu thủ đa năng Johnson quyết định chọn HLV Juergen Klinsmann và ĐT Mỹ. Có cha gốc Mỹ và mẹ là người Mỹ gốc Đức, nên lựa chọn của Johnson hoàn toàn hợp lý. Anh cũng đã tham dự World Cup 2014 cùng ĐT Mỹ.
Còn Ben-Hatira và Dejagah cùng lớn lên tại Berlin, quen biết với nhau từ khi còn trẻ. Ben-Hatira từng phục vụ cho ĐT Tunisia giai đoạn 2012-2016 và hiện rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi Dejagah là tuyển thủ ĐT Iran từ năm 2012 đến nay với 58 trận và 11 bàn thắng.
Những chiến binh... lang thang
Bên cạnh những người thành danh, thì cũng không ít người lận đận, trở thành chiến binh lang thang, trôi nổi khắp nơi từ Âu sang Á như Florian Fromlowitz, Dennis Grote, Daniel Adlung, Chinedu Ede, Marko Marin, hoặc nhạt nhòa như Tobias Sippel, Patrick Ebert. Từng được ví như Messi của Đức, Marin có số phận rất hẩm hiu vì không được trọng dụng, phiêu dạt khắp nơi theo các bản hợp đồng cho mượn từ năm 2013 và hiện dạt ở Al-Ahli.
5 - Trong số các cầu thủ Đức từng vô địch U21 châu Âu năm 2009, đã có 5 người giã từ sự nghiệp thi đấu. Đó là Sandro Wagner, Benedikt Howedes, Dennis Aogo, Florian Fromlowitz và Chinedu Ede.
XEM THÊM
Dortmund đón thần đồng bóng đá Anh bằng ca khúc kinh điển của The Beatles
Man City tính phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho trung vệ của Atletico
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn