Sơn La: Chuyện của các sơn nữ đi đá bóng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
20:25 ngày 12-05-2017
Hôm khai mạc lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG năm 2017, nhiều khán giả đã bất ngờ khi đội Sơn La đã hạ gục chủ nhà TP.HCM 2 với tỷ số sít sao 1-0. Câu hỏi “Sơn La là đội nào?” đã bật ra trong đầu nhiều người, dù thực tế đây là năm thứ 2 các sơn nữ vùng Tây Bắc có mặt ở giải VĐQG.
Sơn La: Chuyện của các sơn nữ đi đá bóng
Khi những sơn nữ lần đầu… xuống núi
Còn nhớ lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2016 tổ chức tại TP.HCM, nhiều khán giả vừa ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước những các tên lạ lẫm như Mè Thị Hoá, Cà Thị Thư, Lò Thị Thảnh, Lèo Thị Thu Hường… của đội bóng đến từ tỉnh Sơn La. Năm ấy, các sơn nữ vùng núi Tây Bắc lần đầu tiên đặt chân đến phố thị Sài Gòn nên cái gì cũng lạ lẫm, bỡ ngỡ.

HLV trưởng Lường Văn Chuyên kể: “Nào chỉ cầu thủ, ngay cả tôi cũng thế. TP.HCM luôn rất xa lạ với những người miền núi như thầy trò chúng tôi. Năm ấy, các cầu thủ Sơn La lần đầu tiên được đi máy bay, nên vừa lạ lẫm, vừa thích thú và cả lo lắng, đặc biệt là những thành viên của ban huấn luyện. Nói thế, do hầu hết là người dân tộc, lại ở vùng sâu, vùng xa nên chúng tôi phải nhắc nhở các em từng chút một, đặc biệt là không nói đùa có những từ nhạy cảm liên quan đến an ninh hàng không để tránh những phiền toái”.

Các cô gái Sơn La thích thú trước phòng thay đồ hiện đại của CLB TP.HCM. Ảnh: Văn Chuyên

Nhưng nào đã xong, vào đến TP.HCM, nhìn cảnh người đông, xe cộ nhiều, thầy trò đội bóng Tây Bắc lại thêm một phen… xanh mặt. Thế nên HLV Lường Văn Chuyên rất âu lo và luôn dặn dò các cô sơn nữ phải đi cùng nhau để tránh bị lạc và không bị… trai thị thành dụ đi mất. Đặc biệt, chuyện ăn uống của các nữ cầu thủ khiến vị HLV người dân tộc Thái cảm thấy rất đau đầu. Do không quen khẩu vị, nên những ngày ở TP.HCM hồi mùa giải năm ngoái, các nữ cầu thủ Sơn La gần như chỉ ăn mì gói, khiến BHL phải đưa các em ra siêu thị ở gần sân Thống Nhất để “chén” gà rán hoặc những món tự chọn, nhằm có sức để thi đấu.

“Tuy nhiên, lần thứ hai vào TP.HCM tham dự lượt về mùa giải 2017, thầy trò chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm chứ không ngáo ngơ như lần đầu… xuống núi. Rút kinh nghiệm năm ngoái, lần này chúng tôi đã chọn khách sạn gần sân để các em đỡ bị say xe khi di chuyển, đồng thời đặt một quán ăn gần sân nấu theo khẩu vị miền Bắc nên cả đội ăn uống tốt hơn. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã quen đường xá nên dạn dĩ hơn nhiều, giúp tôi cũng đỡ âu lo hơn”, HLV Lường Văn Chuyên bày tỏ.

Không sợ thua, chỉ sợ cầu thủ đi… lấy chồng
Ngay trận ra quân ở mùa giải 2017, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên đã có được 3 điểm trước đội nữ TP.HCM 2. Đây cũng là trận thắng… thứ 2 của họ tính đến thời điểm này, kể từ khi góp mặt ở giải bóng đá nữ VĐQG hồi năm ngoái. Bại tướng của họ ở trận thắng đầu tiên cũng chính là… đội TP.HCM 2 và kết quả cũng là 1-0 ở trận cuối cùng của lượt về mùa giải 2016.

Chiến thắng mới đây khiến đội nữ Sơn La rất phấn chấn, bởi sau mùa giải đầu tiên còn được tăng cường 5 “ngoại binh” mượn từ các đội bóng khác. Năm nay, đội bóng vùng Tây Bắc chủ yếu sử dụng “cây nhà, lá vườn” vì không có kinh phí để… mượn người. 

Lực lượng mỏng, nhưng đội Sơn La (áo hồng) đã thắng TP.HCM 2 ở trận mở màn giải VĐQG 2017. Ảnh: Lê Giang

Góp mặt ở giải năm nay với tổng cộng 17 cầu thủ có độ tuổi từ 16 đến 22, lực lượng của Sơn La rất mỏng và độ chênh về lực lượng cực lớn. HLV Lường Văn Chuyên thổ lộ: “Chúng tôi chỉ có 11 cầu thủ của đội hình chính là đủ sức tranh tài ở giải. Nói thật, nếu lỡ có cầu thủ chấn thương, tôi cũng chưa biết sẽ thay ai vì các gương mặt dự bị còn rất non và yếu”. Lực lượng mỏng như thế, nên mục tiêu của đội Sơn La chỉ là cố gắng giành được điểm và thua càng ít càng tốt, bởi đã xác định thứ hạng của họ là cố gắng đứng thứ 7/8 đội tham dự. 

Tuy nhiên, có một chi tiết HLV Lường Văn Chuyên chia sẻ khiến người viết khá bất ngờ, rằng: “Nói thật, tôi không lo đội thua, chỉ sợ nhất là các cầu thủ bỏ bóng đá để đi lấy chồng”. Sở dĩ thế, bởi hầu hết các nữ cầu thủ Sơn La là người miền núi Tây Bắc, nơi hủ tục tảo hôn còn nhiều, phần đông nữ giới ở đây lập gia đình rất sớm. Cách đây chưa lâu, một nữ cầu thủ đã chia tay đội bóng để lấy chồng, khiến vị HLV trẻ của Sơn La tiếc hùi hụi, bởi để tuyển chọn được nữ cầu thủ dân tộc đi đá bóng là cả một quá trình nhiêu khê và kỳ công. “Thế nên chỉ mong các em đừng nỡ vội lấy chồng”, như lời HLV Lường Văn Chuyên cảm thán.

Học được rất nhiều kinh nghiệm từ chuyên gia Mỹ


Vừa qua, 2 nữ chuyên gia bóng đá của Mỹ đã đến Sơn La để hỗ trợ HLV Lường Văn Chuyên về những bài tập phòng ngự của đội hình 4-4-2, bài tập hồi phục sau thi đấu và cả cách xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho một mùa giải… HLV trưởng của đội Sơn La cho biết: “Dù chỉ làm việc trong 2 ngày, nhưng các chuyên gia Mỹ đã giúp tôi rất nhiều kinh nghiệm bổ ích”
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x