
Cuộc đối đầu TP.HCM I - TP.HCM II được xem là trận “nội bộ”. Các cầu thủ trẻ TP.HCM II đã gặp sức ép rất lớn từ các cầu thủ đàn chị bên phía TP.HCM I. Dẫu thế, các học trò của HLV Lưu Ngọc Mai vẫn chống trả rất ngoan cường và khiến các mũi công của TP.HCM I gặp không ít khó khăn. Phút 17, lưới của TP.HCM II đã rung lên và người mở tỷ số cho TP.HCM I là K’Thủa.
Sau bàn thắng, bóng chủ yếu vẫn lăn trên phần sân của TP.HCM II, nhưng khá đáng tiếc khi nhiều cơ hội không được các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi tận dụng tốt. Tiếc nhất là phút 35 khi K’Thủa đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi. Mãi đến phút 41, sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Hoài Lương mới có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM I.

Sang hiệp 2, dẫu không tạo nhiều sức ép như hiệp 1, nhưng các học trò của HLV Kim Chi vẫn nắm thế trận và phút 51, Thuỳ Linh nâng tỷ số lên 3-0 cho TP.HCM I. Sau đó đến phút 57, Quỳnh Anh tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà. Đến phút 63, tỷ số đã là 5-0 và người lập công là ngoại binh Alves của TP.HCM I. Phút 80, Huỳnh Như đã có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 6-0 cho TP.HCM I, qua đó giúp họ giữ vững ngôi đầu.
Vòng đấu này, đáng chú ý nhất là trận PP Hà Nam - Thái Nguyên T&T. Nói thế, bởi đây là trận đấu giữa hai đội khá cân tài cân sức, trong lúc 2 trận còn lại mang tính “đấu nội bộ” với sự chênh lệch khá lớn về trình độ. Các cô gái Thái Nguyên T&T được đánh giá nhỉnh hơn chút, nên không ngạc nhiên khi họ chủ động đẩy nhanh sức ép ngay từ đầu trận. Nhiều tình huống nguy hiểm được Bích Thuỳ và đồng đội tạo ra, nhưng đến hết hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng.

Mãi đến phút 58, Thái Nguyên T&T mới được hưởng quả phạt đền và Bích Thuỳ có bàn mở tỷ số cho đội nhà trên chấm 11m. Sau đó, cũng chính Bích Thuỳ nâng tỳ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T ở phút 76. Tuy nhiên niềm vui của Thái Nguyên T&T không kéo dài quá lâu, vì phút 84 Hồng Huế đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho PP Hà Nam. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Trận đấu còn lại trong ngày giữa Hà Nội I và Hà Nội II cũng tương tự cuộc so kè TP.HCM I - TP.HCM II. Sức ép liên tục được các cô gái Hà Nội I tạo ra, nhưng mãi phút 25 Ánh Mỹ mới có thể đưa bóng vào lưới đối thủ, mở tỷ số cho đội nhà. Nhận bàn thua, Hà Nội II vẫn không hề ngán ngại, họ đôi công với các đàn chị và suýt có bàn cân bằng ở phút 30, tiếc là cú dứt điểm lại bất thành. Tuy nhiên, đến phút 43, Thanh Nhã đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội I.
Phút 60, từ một quả đá phạt, Hải Yến sút tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội I và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng này, Hà Nội I vẫn đang có khoảng cách 3 điểm so với TP.HCM I.




























