Bóng Đá Plus trên MXH

Sergio Gomez, người hùng và tội đồ của U23 Tây Ban Nha
Thanh Sơn • 16:34 ngày 25/07/2024
Ở trận U23 Tây Ban Nha đánh bại U23 Uzbekistan, tiền vệ Sergio Gomez bên phía đại diện châu Âu xứng đáng là nhân vật chính. Anh ghi dấu giày trong cả 2 tình huống dẫn đến các bàn thắng của U23 Tây Ban Nha, nhưng cũng tỏ ra vô duyên khi chẳng thể lập công trên chấm 11m.

    Sergio Gomez ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho U23 Tây Ban Nha trước U23 Uzbekistan

    Thi đấu ở vị trí tiền vệ trái, Gomez từng có 2 năm khoác áo Man City trước khi trở về Tây Ban Nha đá cho Real Sociedad cách đây ít ngày. Trong trận đấu với U23 Uzbekistan, Gomez tỏ ra khá mờ nhạt ở những phút đầu.

    Bằng chứng là khán giả đã phải chờ tới 10 phút mới được thấy quả tạt đầu tiên của Gomez. Tân binh của Sociedad không thành công với tình huống này, nhưng ở quả treo bóng thứ 2 anh đã tạo ra được sự khác biệt. Chính từ pha đá phạt đầy khó chịu của Gomez, Marc Pubill mới có cơ hội đệm bóng cận thành mang về bàn mở tỷ số cho U23 Tây Ban Nha.

    Sau khi U23 Uzbekistan tìm được bàn gỡ, Gomez đã trải qua khoảnh khắc đáng quên khi đá hỏng quả 11m ở phút 59. Cú đá vào chính giữa khung thành trúng chân của thủ môn Ne'matov khiến Gomez đối mặt với nguy cơ bị chỉ trích nếu U23 Tây Ban Nha không thắng.

    Cũng may cho Gomez là vị thế “tội đồ” của anh cũng không tồn tại quá lâu. Chỉ 3 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội bằng vàng trên chấm phạt đền, chính cầu thủ sinh năm 2000 này đã ấn định thắng lợi 2-1 cho U23 Tây Ban Nha.

    Đáng chú ý, ngoài Gomez ra, hai cầu thủ trên 23 tuổi còn lại của U23 Tây Ban Nha là Abel Ruiz và Juan Miranda cũng ghi dấu ấn rất đậm nét. Cặp đôi 24 tuổi này không trực tiếp ghi bàn, song đều tung ra được những đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công.

    U23 Tây Ban Nha có sự khởi đầu thuận lợi ở Olympic Paris 2024

    Cụ thể, Ruiz có cú đánh đầu ngược cực hay sau quả đá phạt của Gomez để Pubill khai thông thế bế tắc của trận đấu. Về phần mình, Miranda thực hiện đường căng ngang tuyệt hảo từ cánh trái vào cho Gomez cứa lòng hạ thủ thành Ne'matov. Pha phối hợp hoàn hảo tới mức, trước khi phải nhận bàn thua, Ne'matov chỉ biết bất lực “chôn chân” và nhìn bóng bay vào lưới.

    Căn cứ vào chuyện Miranda và Gomez được chơi trọn vẹn cả trận, còn Ruiz cũng đá đến tận phút 87 mới nhường chỗ Samu Omorodion, có thể thấy cả 3 thành viên lớn tuổi nhất của U23 Tây Ban Nha rất được HLV Santi Denia tín nhiệm.

    Về cơ bản, tất cả đều đã đền đáp được sự tin tưởng của ông thầy và xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội. Vẫn biết đáng ra Gomez còn có thể làm tốt hơn, nhưng điều quan trọng là anh biết cách lập công chuộc tội. Với cương vị “đàn anh” trong tập thể gồm hầu hết các cầu thủ trẻ, Gomez có thể tạo ra hiệu ứng tiêu cực về tâm lý, nếu U23 Tây Ban Nha không hạ nổi U23 Uzbekistan. 

    Lúc ấy, cú phạt đền hỏng ăn của Gomez sẽ là cái cớ để dư luận và giới truyền thông không buông tha cho anh. Rất tuyệt vời là trong tình cảnh khó khăn, Gomez đã tự cứu mình và cả U23 Tây Ban Nha bằng pha “thoát pressing” ngoạn mục.

    Lịch sử ủng hộ U23 Tây Ban Nha
    Tuy U23 Tây Ban Nha mới chỉ đá trận ra quân tại Olympic Paris 2024, những người ủng hộ họ đã có lý do để yên tâm vào khả năng đội bóng con cưng của mình sẽ vượt qua vòng bảng. Lý do bởi trong lịch sử các kỳ Olympic, hễ U23 Tây Ban Nha thắng lượt mở màn vòng bảng là họ ít nhất cũng đi tới tứ kết. Trước đây, kịch bản này đã xảy ra 6 lần, vào các năm 1920, 1928, 1968, 1992, 1996 và 2000. Riêng các năm 1920 và 2000, U23 Tây Ban Nha giành huy chương bạc, còn năm 1992 họ được trao huy chương vàng.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay