‘Sợi mì’ Di Maria

Từ 17:38 ngày 19-09-2019
Angel Di Maria có hai biệt danh: El Angel (Thiên thần) và El Fideo (Sợi mì). Biệt danh thứ nhất là cách chơi chữ theo tên. Biệt danh thứ hai để đặc tả thân hình gày còm ‘người dây’.
Tên vận vào người, hai biệt danh ấy cũng phần nào bộc lộ con người Di Maria. Biệt danh thứ nhất phản ánh tính cách và tài năng, biệt danh thứ hai nói lên thân phận của cầu thủ truân chuyên này. Di Maria là một tài năng lớn của bóng đá Argentina, một cầu thủ xuất sắc trong vòng chục năm trở lại đây. Tuy chưa đạt tới đẳng cấp siêu sao nhưng Di Maria là cầu thủ nhận được nhiều sự mến mộ của người hâm mộ bởi lối chơi kỹ thuật và cái chân trái cực kỳ khéo léo. 

Hơn nữa, Di Maria là cầu thủ tận hiến, mẫu người hiền lành, ít tai tiếng và dễ gây thiện cảm. Tại Santiago Bernabeu trước đây, người hâm mộ Real Madrid luôn dành cho Di Maria tình cảm hết sức đặc biệt, bởi sự tận hiến và tình yêu “trong veo” như một thiên thần mà cầu thủ này đã dành cho đội bóng Hoàng gia. Ronaldo còn có lúc đỏng đảnh, Ramos cũng có khi nổi nóng chứ Di Maria đã vào sân là cháy hết mình. 

Anh tham gia tấn công, anh hỗ trợ phòng ngự, gần như lúc nào anh cũng tất bật chạy, cộng thêm cái dáng hình gày còm gây cho người xem cảm tưởng anh như một con quay liên hồi. Yêu Real là vậy, nhưng Di Maria đâu được đáp đền. Hãy nhớ cầu thủ người Argentina đã bị đội bóng Hoàng gia tống khứ theo cách như thế nào.

Mùa giải 2013/14, Di Maria là một trong những cầu thủ ổn định và xuất sắc nhất của Real. Nhưng cách tỏa sáng của Di Maria không giống những Bale hay Ronaldo, anh tỏa sáng khi những ngôi sao đó không hoặc chưa phát sáng. Anh ghi 12 bàn thắng, thực hiện 25 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, chỉ có Ronaldo là ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn. 

Di Maria từng là thiên thần của Bernabeu
Di Maria từng là thiên thần của Bernabeu

Chung kết Cúp Nhà Vua, Di Maria là tác giả bàn thắng mở tỷ số rồi Bale mới tạo ra siêu phẩm điền kinh ấn định chiến thắng 2-1 của Real trước đại kình địch Barca. Chung kết Champions League, vẫn chính Di Maria đột phá rồi dứt điểm thì Bale mới lao vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, định đoạt số phận trận đấu. Nhưng rồi người ta chỉ nhớ Bale, chỉ nhớ Ronaldo mà quên Di Maria. 

Thật vậy! Liệu mấy ai nhớ Di Maria được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League năm đó?! Và cũng Hè năm đó, Real tống tiễn Di Maria sang Manchester United sau thời gian dài tiền vệ người Argentina đợi chờ mòn mỏi để được gia hạn hợp đồng.  “Lúc nhận bức tối hậu thư từ Real, trái tim tôi như tan vỡ”, phải yêu Real như thế nào anh mới nói được như vậy.

Đến cuộc chạm trán đêm qua, khi Di Maria lập cú đúp vào lưới Real, truyền thông lập tức nhắc đến một cuộc báo thù ngọt ngào của cầu thủ người Argentina với đội bóng đã phụ bạc anh. Thế nhưng, hãy nhớ rằng Di Maria tỏa sáng trong hoàn cảnh nào? Đó vẫn là tỏa sáng khi những ngôi sao không tỏa sáng. Đêm qua, bộ ba MCN (Mbappe, Cavani, Neymar) đều không ra sân thì mới đến lượt Di Maria.

Di Maria thêm lần nữa tỏa sáng trong vai đóng thế
Di Maria thêm lần nữa tỏa sáng trong vai đóng thế

Và đó không phải lần đầu tiên tại PSG, Di Maria bùng nổ trong thân phận riêng của anh như thế. Còn nhớ, trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước giữa PSG và M.U, Di Maria cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất. Tương tự là chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Barca tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2016/17, trận đấu thậm chí Di Maria lập cú đúp. Cả hai màn trình diễn ấy đều bị lãng quên bởi chung cuộc PSG lại thất trận.

Rồi tại ĐT Argentina, Di Maria cũng muôn kiếp là kép phụ của Lionel Messi mà chẳng mấy ai để ý anh là cầu thủ hiếm hoi phát huy được hết khả năng bên cạnh siêu sao của Barca. Đấy chính là thân phận El Fideo, “sợi mì” của Di Maria. Khi người ta no đủ, người ta chỉ thèm thuồng cao lương mỹ vị, những bữa tiệc cao sang thừa mứa. Nhưng khi người ta đói lòng, người ta mới nhớ tới bát mỳ dung dị ấm lòng.

Và đêm qua, kẻ đói lòng Zidane hẳn rất thèm bát mỳ Di Maria qua cái cách ông than vãn các cầu thủ Real thi đấu thiếu cường độ. Nếu có Di Maria, hẳn Zidane có thể an tâm rằng Real sẽ có một cầu thủ sẵn sàng chạy cả trận như con quay và thậm chí tỏa sáng khi những ngôi sao không thể tỏa sáng. Bóng đá hấp dẫn bởi muôn vàn thân phận và mặt người, mà thân phận sợi mì của Di Maria là một trong số những trường hợp điển hình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x