Nói vậy có nghĩa: nhờ sự hiện diện của Cavani và Ibrahimovic, PSG sẽ là “ông kẹ” ở Ligue 1 mùa này, sẽ tranh ngôi vô địch Champions League trong thế ngang hàng với bất cứ đối thủ hùng mạnh nào ở châu Âu?
Dĩ nhiên, còn tùy quan điểm. Ở Pháp, sức mua của Monaco còn dữ dội hơn PSG. Và khi Monaco đụng độ PSG tại Ligue 1 vào tháng tới, đấy sẽ là cuộc so tài hiếm thấy giữa 3 chân sút vào loại hay nhất thế giới hiện nay (không thể cho rằng Radamel Falcao của Monaco thua Cavani hoặc Ibrahimovic của PSG về mặt đẳng cấp). Một khi nhà ĐKVĐ Ligue 1 còn chưa chắc hơn được Monaco - vốn chỉ là đội vừa thăng hạng Ligue 1 - thì hãy còn quá sớm để giới hâm mộ Paris bàn về một sự thống trị.
Nhân vật của mùa bóng: Paris nín thở chờ Cavani
Thật ra, vấn đề nằm ở chỗ khác!
Khi PSG trở lại ngôi vô địch Pháp trong mùa vừa qua, nguyên nhân không chỉ là tiền, cho dù phải có nhiều tiền thì họ mới “bứng” được Ibrahimovic ra khỏi Serie A. Xét cho cùng, người viết chưa bao giờ xem Ibrahimovic là mẫu siêu sao hàng đầu châu Âu. Khó mà đặt anh ngang hàng với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi hoặc Andres Iniesta.
Tất nhiên, Ibrahimovic cũng giỏi. Nhưng cái giỏi của Ibrahimovic không đảm bảo được ngôi vô địch Ligue 1 cho PSG. Đội này thành công còn nhờ có HLV Carlo Ancelotti, còn nhờ vào sự đồng đều của rất nhiều vị trí mạnh mẽ xung quanh Ibrahimovic. Quan trọng hơn, PSG vô địch một phần nhờ vào niềm tin của chính họ.
Vì sao Ancelotti, Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Thiago Silva... tin chắc vào khả năng vô địch Ligue 1 của họ? Đấy là vì đẳng cấp, vì truyến thống của một đội bóng từng có quá khứ tương đối lừng lẫy.
Cần nhớ: nếu không kể chức vô địch Champions League đã vấy bẩn vì scandal VA-OM của Marseille thì Paris SG chính là đại diện Pháp duy nhất từng đăng quang trên trận địa 3 cúp châu Âu. Đấy là sức mạnh không dễ có được chỉ trong một sớm một chiều. Và đấy là sức mạnh làm cho PSG khác hẳn Manchester City hoặc Anzhi Makhachkala.
Ngày xưa, khi huyền thoại Michel Platini tỏa sáng ở Juventus, người ta lại xem Bordeaux với bộ ba Tigana - Chalana - Giresse là CLB có hàng tiền vệ hay nhất châu Âu. Và khi ấy, PSG mới là nhà vô địch Ligue 1. Đừng xem thường tiếng nói của lịch sử. Chính cái tiếng nói chất chứa truyền thống ấy làm cho sức mạnh mang tính thời thế của PSG trở nên nặng hơn, đáng gờm hơn. Nhà vô địch Pháp đáng xem là vì lẽ ấy, chứ không chỉ vì họ có tiền để bổ sung Cavani vào cái đội hình đã có sẵn Ibrahimovic.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn