Neymar vs Ronaldo: Hai thân phận khác dẫu sinh nhật vẫn vậy

Từ 20:43 ngày 06-02-2020
Ngày 5/2 là một ngày đặc biệt của bóng đá thế giới, ít nhất ở đương đại, khi là ngày sinh của hai trong số những ngôi sao hàng đầu và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Đó là Ronaldo và Neymar.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Ligue 1

Ngày 5/2 vừa qua, Ronaldo bước sang tuổi 35 còn Neymar 28. Nếu đúng “lộ trình”, CR7 có lẽ đang chơi tại giải đấu dưỡng già nào đó. Lộ trình ấy được vạch ra ít nhất từ 5 năm trước, khi Ronaldo 30 và Neymar 23. Năm ấy (2015), Barca giành cú ăn ba, Messi đánh bại Ronaldo giành Quả bóng vàng. Tỷ số cuộc đua là 5-1 và ít ai tin ở thời điểm bước sang tuổi băm hay toan về già ấy, Ronaldo có thể đuổi kịp Messi.

Về đích thứ ba, Neymar sắm tròn trịa vai thái tử chờ ngày đăng cơ. Ngôi sao người Brazil chiếm 7,86% số phiếu bình chọn, gấp đôi người xếp sau là Robert Lewandowski. Tương tự sự thống trị của Messi và Ronaldo, lúc bấy giờ, Neymar là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới mà không ai có thể tranh đua. Nhưng kể từ đó, Ronaldo và Neymar như đổi tuổi cho nhau.

Ronaldo như một tài năng trẻ trưởng thành để vươn tới đỉnh cao nhất sự nghiệp. 5 năm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đoạt thêm 4 Quả bóng vàng. Ngược lại, Neymar không một lần lọt vào top 3. Năm vừa qua, thậm chí ngôi sao người Brazil còn không có tên trong danh sách đề cử QBV. Chuyện gì đã xảy ra với hai ngôi sao có cùng ngày sinh này? Phần nào câu trả lời chính nằm ở cách hai người tổ chức sinh nhật.

Neymar, theo thường lệ, lại tổ chức bữa tiệc sinh nhật rình rang và xa hoa. Để mừng tuổi 28, ngôi sao người Brazil bao trọn hộp đêm Paris Yoyo tại Palais de Tokyo làm bữa dạ tiệc trắng rộn ràng và náo nhiệt. Bữa tiệc ấy có Marco Verratti, có Edinson Cavani, có Angel Di Maria, có Kylian Mbappe, tất cả đều mặc đồ trắng từ đầu đến chân. Chủ nhân bữa tiệc dĩ nhiên cũng vậy.

Nhưng không có Thomas Tuchel, HLV của PSG. “Đó không phải là cách để chuẩn bị cho một trận đấu”, vị chiến lược gia người Đức lắc đầu bất lực khi chứng kiến cậu học trò lắm tài nhiều tật mở tiệc chỉ 2 ngày trước một trận đấu của đội bóng thành Paris. Và cũng như thường lệ, Neymar lại chấn thương. Năm thứ ba liên tiếp ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới vắng mặt đúng dịp sinh nhật vì lý do chấn thương.

Neymar ngày càng xa rời đỉnh cao bóng đá

Thực tế từ khi gia nhập PSG tiểu sử chấn thương của Neymar đã trở nên dày đặc hơn, với 11 ca chấn thương tổng cộng. Mùa giải này tuy mới đi qua được hơn một nửa nhưng ngôi sao người Brazil cũng đã kịp vắng mặt một nửa số trận. Trong 18 lần ra sân, anh ghi 15 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo. Nhìn chung, đẳng cấp của “tiểu Pele” vẫn còn nhưng chính anh đang khiến nó trở nên hao mòn trước cả thời gian.

Ngược lại, Ronaldo kỷ niệm tuổi 35 một cách tĩnh lặng và đầm ấm bên gia đình và người thân. Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, CR7 mặc chiếc áo phông giản dị, bên phải là cậu cả Ronaldo Jr, bên trái là cô bạn gái Georgina Rodríguez. Với anh, như vậy là đủ. Và trong bữa tiệc nhỏ ấy, Ronaldo dùng một ít thịt trắng, ngũ cốc cùng nước lọc. Sau bữa ăn là màn hít đất và gập bụng vài trăm cái. Đúng giờ, anh lên giường đi ngủ để sáng mai ra sân tập sớm nhất có thể, khi mọi thành viên khác của Juventus vẫn còn say giấc nồng.

Ở tuổi 35, gọi Ronaldo là lão tướng e rằng vấn còn trẻ. Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt vị trí trên hàng công, tuổi của Ronaldo là tuổi lá vàng. Cây trường sinh kiểu Alan Shearer cũng 36 đã giải nghệ. Carlos Tevez, người sinh trước Ronaldo đúng 1 năm, cũng sinh ngày 5/2, thì xa lìa bóng đá đỉnh cao từ lâu lắm, đã cả nửa thập niên này. Nhưng với Ronaldo, anh chưa chịu úa vàng.

Đã rất nhiều lần giới quan sát dự đoán Ronaldo hết thời, từ khi anh bước sang tuổi 30 đến nay, và tất cả đều sai. Ngay cả ở tuổi 35 này, Ronaldo vẫn thật mơn mởn, từ thể chất đến phong độ. Anh vẫn sở hữu cơ thể ngay cả những chàng trai đôi mươi cũng phải mơ ước, thực hiện những pha dậm nhảy chỉ thấy trong bóng rổ hay bóng chuyền và ghi bàn vẫn đều đều như thuở chưa 30.

Tất nhiên, thời gian không loại trừ ai, Ronaldo không thể sung mãn như 5 hay 10 năm trước. Thế nên anh cần phân phối sức lực một cách hiệu quả hơn. Bằng chứng là 13 vòng đầu tiên của mùa giải này, Ronaldo chỉ ghi 5 bàn (và người ta lại dự đoán anh hết thời). Nhưng 9 vòng gần nhất, Ronadlo ghi 14 bàn, hattrick vào lưới Cagliari, 3 cú đúp vào lưới Udinese, Parma và Fiorentina.

Đó là hai bức tranh tương phản mà Neymar và Ronaldo, hai ngôi sao cùng sinh ngày 5/2 đã vẽ nên. Neymar có tất cả mọi thứ để vươn tới đỉnh cao nhưng sau bao năm vẫn loay hoay và ngày càng trôi dạt xa xăm. Ronaldo tưởng như thất bại lại thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Vậy mới thấy, số phận không an bài, số phận phụ thuộc vào chính ý chí con người.

XEM THÊM

Reims 0-3 PSG: PSG vào chung kết Cúp Liên Đoàn Pháp

Neymar cân bằng kỷ lục Mbappe vừa mới thiết lập

Tuchel thừa nhận muốn Cavani ở lại PSG

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x