PSG: Giờ đã hiểu tiền nhiều để làm gì

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:35 ngày 19-08-2020
Trong chưa đầy một thập kỷ qua, Paris Saint-Germain đã đầu tư ngót 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng với tham vọng chinh phục trời Âu. Và sau rất nhiều mùa giải hụt hẫng, gã trọc phú thành Paris đang ở rất gần cột mốc lịch sử.

Lịch sử PSG qua một ngã rẽ huy hoàng từ khi họ thuộc quyền sở hữu của Nasser Al-Khelaifi năm 2012. Ngay khi lên nắm quyền, tỷ phú người Qatar đã không tiếc đổ tiền tấn trên thị trường chuyển nhượng nhằm giúp đội bóng tạo qua cuộc lột xác ngoạn mục. Thành quả đến ngay tức thì khi PSG bỏ túi chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đợi.

Cũng kể từ đây, giải đấu số 1 nước Pháp bị đè nén dưới ách thống trị của PSG. Gã trọc phú thành Paris tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại để rồi hết mùa này sang mùa khác đăng quang dễ như bỡn. Dần dần, Ligue 1 trở nên nhàm chán trong mắt người hâm mộ bởi sự cạnh tranh hoàn toàn không tồn tại. Ngay trước mỗi mùa giải mới khởi tranh, người ta đã mặc định PSG là nhà vô địch, bất chấp Monaco có một mùa "khởi nghĩa" thành công.

Kể từ lúc Al-Khelaifi lên nắm quyền, PSG "một bước lên tiên" và được biết đến là đội bóng lắm tiền nhiều của. Bằng chứng là cứ mỗi kỳ chuyển nhượng trôi qua, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử lại đưa về một ngôi sao đình đám để tăng cường lực lượng. Đỉnh cao chắc chắn đến ở hè 2017, khi PSG chi 222 triệu euro "cướp" Neymar trong tay Barcelona, biến tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. 

Đúng một năm sau, PSG tiếp tục khiến cả thế giới phải lắc đầu chào thua khi chi 145 triệu euro mua đứt Kylian Mbappe từ Monaco. Đó còn chưa kể họ còn đầu tư thêm hơn 80 triệu euro chiêu mộ nhiều ngôi sao khác gồm Leandro Paredes, Thilo Kehrer và Juan Bernat. Tính ra, qua hai mùa hè 2017 và 2018, PSG đã "đốt" hơn nửa tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng - một con số khổng lồ.

Tất nhiên, với sự đầu tư khủng khiếp như vậy, giới chủ Qatar muốn PSG làm được nhiều hơn thay vì chỉ quanh quẩn ở "ao làng" Ligue 1, đó là tham vọng chinh phục đỉnh cao Champions League. Thế nhưng, giấc mộng bá vương  của PSG rốt cuộc vẫn chỉ là ảo vọng hết mùa này tới mùa khác. 

Họ có 4 mùa liên tiếp vào tứ kết (tính từ 2012/13), trước khi... thụt lùi, trải qua mạch 3 mùa dừng bước từ vòng 1/8. Cay đắng hơn, có 2/3 lần PSG là nạn nhân của những màn ngược dòng không tưởng, khiến đội bóng trở thành tâm điểm chế giễu của cộng đồng mạng. Mùa 2016/17, PSG bại dưới tay Barcelona với tổng tỷ số 5-6 dù thắng tới 4-0 ở trận lượt đi. Sang đến mùa 2018/19, họ bị Man United loại sau bàn thắng ở phút bù giờ của Marcus Rashford. Xen giữa hai mùa này là thất bại 2-5 trước Real Madrid.

"Tiền nhiều để làm gì?", "PSG đã chứng minh có tiền cũng không mua nổi đẳng cấp và danh hiệu"... đó là những gì mà các cổ động viên "gửi tặng" PSG mỗi khi gã trọc phú này vấp ngã ở đấu trường danh giá Champions League. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi ở mùa 2019/20, khi PSG lầm lũi quật ngã từng đối thủ để lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào chơi trận chung kết Champions League

Điều đáng nói là PSG đã thi đấu ngày một hay qua mỗi vòng. Trước Atalanta ở tứ kết, nhà ĐKVĐ Ligue 1 hoàn toàn phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Neymar thi sang tới trận bán kết gặp RB Leipzig, họ chơi mượt mà, mạch lạc và gắn kết hơn hẳn nhờ sự trở lại đội hình chính của những Mbappe hay Angel Di Maria. Neymar dù một lần nữa vô duyên trước cầu môn đối phương, song tiền đạo này đã cho thấy việc PSG đầu tư vào anh là hoàn toàn xứng đáng.

"Tôi rất vui về kết quả đêm nay, rất tự hào về các cầu thủ của mình. Đây là một giấc mơ và tôi hy vọng rằng giấc mơ sẽ tiếp tục. Chúng tôi rất hạnh phúc với niềm vui mang tới cho người hâm mộ. Họ đã chờ đợi chiến thắng này từ rất lâu. 

Kể từ năm 2011 và khi chúng tôi đặt chân đến đây, giấc mơ của chúng tôi là Champions League và chúng tôi đã gần đạt được giấc mơ của mình. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời nhưng họ không được dừng lại ở đây", chủ tịch Al Khelaifi chia sẻ.

Giờ đây, PSG chỉ còn cách cánh cửa thiên đường một trận đấu nữa, với "trùm cuối" rất có thể là cỗ máy hủy diệt Bayern Munich. Nếu vô địch Champions League mùa này, đó sẽ là một cái kết có hậu và viên mãn cho PSG nói chung và cá nhân Neymar nói riêng bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ thời gian qua. Ngay cả khi lỡ bước, PSG vẫn xứng đáng nhận lời khen thay vì chê trách. Có lẽ kỷ nguyên thành công ở cúp châu Âu giờ mới bắt đầu mở ra với họ.

XEM THÊM

Kết quả RB Leipzig 0-3 PSG: Di Maria tỏa sáng đưa PSG vào chung kết

Mạng xã hội dậy sóng khi PSG lần đầu vào chung kết Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Moussa Dembele, vũ khí chiến lược của Lyon Moussa Dembele, vũ khí chiến lược của Lyon

    HLV Rudi Garcia đã rất thành công khi tung “sát thủ” Moussa Dembele vào sân ở hiệp 2 để kết liễu Man City.

  • Trận khai mạc Ligue 1 bị hoãn do cầu thủ Marseille dính Covid-19 Trận khai mạc Ligue 1 bị hoãn do cầu thủ Marseille dính Covid-19

    Trận mở màn Ligue 1 mùa giải 2020/21 giữa Marseille và Saint-Etienne đã buộc phải hoãn lại sau khi câu lạc bộ Marseille xác nhận 3 trường hợp dương tính với virus Corona.

  • Mbappe giễu cợt những người gọi Ligue 1 là 'giải đấu của nông dân' Mbappe giễu cợt những người gọi Ligue 1 là 'giải đấu của nông dân'

    Sau chiến thắng tuyệt đẹp của Lyon trước Man City, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đã đáp trả lại tất cả những lời chỉ trích chất lượng của Ligue 1, qua đó giúp nước Pháp có 2 đại diện góp mặt ở bán kết Champions League.

  • 'Neymar và Mbappe sẽ không bao giờ rời PSG' 'Neymar và Mbappe sẽ không bao giờ rời PSG'

    Không lâu sau khi PSG ngược dòng đánh bại Atalanta để giành vé vào bán kết Champions League, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố, hai ngôi sao Neymar và Kylian Mbappe sẽ không bao giờ rời sân Công viên các Hoàng tử.

  • Keylor Navas, thủ lĩnh đích thực của PSG Keylor Navas, thủ lĩnh đích thực của PSG

    Ngay mùa đầu tiên khoác áo PSG, thủ thành người Costa Rica đã thuyết phục tất cả. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Keylor Navas là điều mà PSG chưa từng thấy ở thủ môn nào trước đó dưới triều đại các ông chủ Qatar. Ngoài chuyên môn, Navas còn kết nối các đồng đội, thống nhất phòng thay đồ…

  • Ba năm ngày Neymar khoác áo PSG: Hoài phí một tài năng Ba năm ngày Neymar khoác áo PSG: Hoài phí một tài năng

    Hè 2017, Neymar đào tẩu khỏi Barcelona để sang PSG với mộng tưởng xây dựng một đế chế của riêng mình. Thế nhưng, sau 3 năm, hoài bão của ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

  • Mbappe hồi phục thần tốc Mbappe hồi phục thần tốc

    Chỉ ít ngày trước, khả năng ngôi sao Kylian Mbappe có thể cùng các đồng đội lên đường sang Bồ Đào Nha để dự “vòng chung kết” Champions League 2019/20 vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng bây giờ, khả năng anh có thể ra sân lại rất “sáng”.

  • Sếp PSG và siêu cò Mendes bí mật đàm phán về Ronaldo Sếp PSG và siêu cò Mendes bí mật đàm phán về Ronaldo

    Truyền thông Bồ Đào Nha và Pháp đồng loạt đưa tin, siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo đang bí mật có các cuộc đàm phán với giám đốc thể thao PSG, Leonardo để bàn về tương lai của siêu sao 35 tuổi.

  • Bão chấn thương vẫn càn quét PSG Bão chấn thương vẫn càn quét PSG

    Thời gian đếm ngược đến trận tứ kết Champions League giữa PSG và Atalanta chỉ còn tính bằng ngày. Đội bóng thành Paris vẫn tiếp tục bị cơn bão chấn thương càn quét với nạn nhân mới nhất là tiền vệ Marco Verratti.

  • Lassana Diarra - từ thương binh đến ông chủ CLB Lassana Diarra - từ thương binh đến ông chủ CLB

    Tiền vệ tài năng một thời của bóng đá Pháp đã quyết định nghỉ hưu vào tháng 2/2019, sau một thời gian dài lận đận tìm lại phong độ vì những chấn thương. Lass cũng đã bước vào con đường kinh doanh, niềm đam mê mới của anh. Bước tiếp theo, anh có thể sẽ mua lại một đội bóng như Tony Parker từng làm.

  • HLV Niko Kovac : 'Tôi cần 2 tháng để khởi động cùng Monaco' HLV Niko Kovac : 'Tôi cần 2 tháng để khởi động cùng Monaco'

    Niko Kovac vừa có bài trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Vị tân HLV trưởng Monaco nhìn lại hành trình của ông tại Bayern như một bài học. Ngoài ra, Kovac xem Giovanni Trapattoni là người thầy lớn nhất. Kovac cũng nói về Monaco và những tham vọng tại đội chủ sân Louis II.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x