'Thiên thần' Di Maria

Kinh Thi Kinh Thi
13:29 ngày 20-08-2020
Đúng là “thiên thần” (Angel), khi Di Maria tỏa sáng để giúp PSG có lần đầu tiên xuất hiện trong trận chung kết danh giá nhất của thế giới bóng đá tầm CLB. Anh tham gia trực tiếp vào mọi pha ghi bàn trong trận bán kết, và còn hơn thế rất nhiều.
'Thiên thần' Di Maria

Thật khó để Marquinhos có thể bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, từ quả tạt bóng ở phút 13 của Angel Di Maria. Ưu thế nghiêng hẳn về PSG từ thời điểm ấy, và sự cân bằng không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Khi chính Di Maria ghi bàn vào cuối hiệp 1 thì tuy trận đấu coi như ngã ngũ nhưng sự thuyết phục vẫn chưa dừng lại. Juan Bernat còn phải ấn định chiến thắng 3-0, từ một cơ hội do Di Maria kiến tạo, để lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League của PSG thêm ấn tượng.

Tổng cộng, Di Maria kiến tạo đến 5 cơ hội chứ không phải 2, trong đó có 3 lần đặt đồng đội vào tình huống mà giới thống kê gọi là “cơ hội tốt”, tức sự chờ đợi hướng đến bàn thắng chứ không phải là pha dứt điểm đơn thuần.

Nhưng khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất trận, HLV Julian Nagelsmann bên phía RB Leipzig lại không đề cập những chi tiết vừa nêu. Ông nói ngắn gọn: “Di Maria. Hình như anh ta không hề mất bóng trong suốt trận”. Vâng, Di Maria quả không hề mất bóng. Ngược lại, anh có 6 lần thu hồi bóng cho PSG và 4 lần phá bóng thành công. Là một ngôi sao tấn công, với mọi việc cần làm trong lĩnh vực tấn công đều được thực thi hoàn hảo, nhưng Di Maria vẫn thường xuyên xuất hiện ở tuyến dưới, có những đóng góp cụ thể cho hàng phòng ngự của đội mình. Anh chiến thắng tuyệt đối trong cả 4 lần lừa bóng qua người. Anh sút chính xác trong mọi cơ hội dứt điểm.

 Di Maria ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại, giúp PSG đại thắng Leipzig 3-0

Đấy là một Di Maria đã bị liệt vào hàng lão tướng, ở tuổi “băm”. Khi anh vắng mặt vì bị treo giò ở vòng tứ kết, PSG chỉ vượt qua “kèo dưới” Atalanta một cách trầy trật. Bây giờ, anh đã trở lại, và giới quan sát so sánh: người hùng số 1 của PSG hóa ra lại là Di Maria chứ không phải Neymar hay Kylian Mbappe. Còn có ý kiến, như thể cố hướng đến tính phát hiện: đáng khen nhất trong chiến thắng này của PSG thật ra là sự vững chắc nơi hàng phòng ngự. Bóng đá, suy cho cùng, luôn là môn thể thao của muôn vàn ý kiến khác nhau. Nhưng, kể cả trong hệ thống phòng thủ, cũng đã có sự tham gia của Di Maria, như đã nêu.

Còn nếu so sánh Di Maria với Neymar hoặc Mbappe, thì vấn đề không nhất thiết cứ phải là ai giỏi hơn. Trận này, Di Maria hay nhất, nhưng điều quan trọng là PSG có quá nhiều cá nhân xuất sắc để tạo khác biệt khi cần. Nagelsmann thừa nhận: “Chúng tôi có thể chơi hay hơn, tùy lúc. Nhưng kiểu gì đi nữa, cũng không thể thắng PSG lúc này. Họ có quá nhiều cá nhân ở đẳng cấp tuyệt vời”.

Champions League trong ký ức Di Maria
Trong lần gần đây nhất Angel Di Maria đá trận chung kết Champions League (2014), anh được UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, và đội bóng của anh đi vào lịch sử (Real Madrid có chức vô địch thứ 10 ở trận địa C1/Champions League). Khi ấy, trận đấu diễn ra tại SVĐ Estadio da Luz ở Lisbon. Di Maria và đồng đội đã liên tiếp thắng các đối thủ Đức (đối thủ sau cùng là Bayern Munich) trong mùa bóng ấy!

XEM THÊM

Hủy diệt Lyon, Bayern hẹn PSG ở chung kết Champions League

Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Juan Bernat: Cầu thủ của những trận đấu lớn Juan Bernat: Cầu thủ của những trận đấu lớn

    Hậu vệ trái Juan Bernat rất có duyên ghi bàn trong các trận cầu quan trọng. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho PSG trong trận bán kết với Leipzig là pha lập công thứ 5 của cầu thủ người Tây Ban Nha tại Champions League từ khi tới sân Parc des Princes.

  • Sự trỗi dậy của các CLB Pháp Sự trỗi dậy của các CLB Pháp

    27 năm sau ngày Marseille của Desailly, của Rudi Voller, Deschamps đánh bại AC Milan để đăng quang chức vô địch Champions League đầu tiên của lịch sử, 16 năm sau hồi ức tươi đẹp mà Monaco với những Patrice Evra, Ludovic Giuly, Jerome Rothen, Morientes đã làm được vào năm 2004. Vậy là người Pháp đã đặt chân đến trận đấu cuối cùng thêm một lần nữa.

  • Lens câu 'cá lớn' Seko Fofana Lens câu 'cá lớn' Seko Fofana

    Sau nhiều ngày đàm phán và có thời điểm tưởng bế tắc, cuối cùng tuyển thủ Senegal, Seko Fofana cũng ký hợp đồng 4 năm với đội bóng mới thăng hạng Ligue 1, Lens. Đây là sự tăng cường rất đáng chú ý của CLB phía Bắc nước Pháp, bởi Fofana vừa có 4 mùa giải thành công tại Udinese. 

  • Lyon chờ đợi Anthony Lopes tỏa sáng Lyon chờ đợi Anthony Lopes tỏa sáng

    Đêm nay, trước một Bayern hùng mạnh, chắc chắn Lyon sẽ trông cậy nhiều vào sự vững vàng của thủ môn Anthony Lopes, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Lyon tại Champions League mùa này, đặc biệt là ở trận thắng Man City tại vòng tứ kết.

  • PSG đứng trước cơ hội vượt mặt Barca, giành 'ăn 7' vô tiền khoáng hậu PSG đứng trước cơ hội vượt mặt Barca, giành 'ăn 7' vô tiền khoáng hậu

    PSG đã có lần đầu tiên vào chung kết Champions League sau khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số 3-0 ở bán kết. Phía trước nhà vô địch nước Pháp chỉ còn 1 trận đấu để hoàn tất mùa giải 2019/20 trong mơ.

  • Rudi Garcia & chặng đường  xóa tan hoài nghi Rudi Garcia & chặng đường xóa tan hoài nghi

    Từng bị chỉ trích, nghi ngờ tài năng nhưng khi đến với Lyon, Rudi Garcia như cá gặp nước. Nhờ sự hòa hợp nhanh đến bất ngờ mà Garcia đã giúp Lyon thăng hoa và giúp vực dậy chính sự nghiệp của ông, một sự nghiệp nhiều trắc trở sau những năm tháng không thật hạnh phúc ở AS Roma hay Marseille.

  • PSG: Giờ đã hiểu tiền nhiều để làm gì PSG: Giờ đã hiểu tiền nhiều để làm gì

    Trong chưa đầy một thập kỷ qua, Paris Saint-Germain đã đầu tư ngót 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng với tham vọng chinh phục trời Âu. Và sau rất nhiều mùa giải hụt hẫng, gã trọc phú thành Paris đang ở rất gần cột mốc lịch sử.

  • Moussa Dembele, vũ khí chiến lược của Lyon Moussa Dembele, vũ khí chiến lược của Lyon

    HLV Rudi Garcia đã rất thành công khi tung “sát thủ” Moussa Dembele vào sân ở hiệp 2 để kết liễu Man City.

  • Trận khai mạc Ligue 1 bị hoãn do cầu thủ Marseille dính Covid-19 Trận khai mạc Ligue 1 bị hoãn do cầu thủ Marseille dính Covid-19

    Trận mở màn Ligue 1 mùa giải 2020/21 giữa Marseille và Saint-Etienne đã buộc phải hoãn lại sau khi câu lạc bộ Marseille xác nhận 3 trường hợp dương tính với virus Corona.

  • Mbappe giễu cợt những người gọi Ligue 1 là 'giải đấu của nông dân' Mbappe giễu cợt những người gọi Ligue 1 là 'giải đấu của nông dân'

    Sau chiến thắng tuyệt đẹp của Lyon trước Man City, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đã đáp trả lại tất cả những lời chỉ trích chất lượng của Ligue 1, qua đó giúp nước Pháp có 2 đại diện góp mặt ở bán kết Champions League.

  • 'Neymar và Mbappe sẽ không bao giờ rời PSG' 'Neymar và Mbappe sẽ không bao giờ rời PSG'

    Không lâu sau khi PSG ngược dòng đánh bại Atalanta để giành vé vào bán kết Champions League, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố, hai ngôi sao Neymar và Kylian Mbappe sẽ không bao giờ rời sân Công viên các Hoàng tử.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x