Trận derby Madrid của 'những kẻ hèn nhát'

Hồ Phương
09:27 ngày 30-09-2019
Đã không có ngọn lửa nào được thắp lên trong trận derby Madrid rạng sáng qua. Khi cả 2 đội cùng nhập cuộc với tâm thế sợ hãi, cuộc chạm trán rất được kỳ vọng này đã biến thành một trận đấu nhạt nhẽo đến mức tờ El Confidencial phải gọi đây là “trận derby của những kẻ hèn nhát”.
Atletico 0-0 Real: Trận derby của 'những kẻ hèn nhát'
Thắng lợi 2-0 của Barca trước Getafe trong trận đấu kết thúc trước đó 3 tiếng đồng hồ có lẽ đã tác động không nhỏ tới 2 đội bóng thành Madrid. Vì thất bại, với bất kỳ đội nào, cũng là một kết quả tồi tệ khi họ để đội bóng xứ Catalunya bắt kịp. Do vậy, cả Atletico lẫn Real Madrid đều dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ, và ra sân với tâm niệm không được phép mắc sai lầm.

Nói một cách dễ hiểu, cả 2 đội đều nhập cuộc với tâm thế đá để không thua, chứ không phải để giành chiến thắng. Dĩ nhiên, sự thận trọng này có lý do của nó. Atletico đã đánh mất sự chắc chắn thường lệ, và cũng đang có vấn đề về phong độ khi không thắng 3/4 trận trước đó ở mọi đấu trường. Còn cách đây 10 ngày, Real Madrid vừa thảm bại trên sân PSG ở Champions League, trong trận đấu mà họ thủng lưới 3 bàn chỉ sau 5 cú sút trúng đích của đội chủ nhà.

Vì cẩn trọng mà dù có lợi thế sân nhà, Atletico đã chủ động chơi thấp và nhường thế trận cho đối thủ. Cũng vì cẩn trọng, HLV Zinedine Zidane sẵn sàng hy sinh James Rodriguez để bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự là Fede Valverde bên cạnh Casemiro trong đội hình xuất phát của Real Madrid.

Kết quả của việc tâm lý sợ thua cộng hưởng ở Wanda Metropolitano là cả 2 đội đều không dám tấn công quyết liệt, đồng nghĩa với xác suất mắc sai lầm khi dính đòn phản công. Những đường lên bóng của họ, vì thế đã trở nên rất chậm chạp và dễ phán đoán.

Cũng vì thế, những cơ hội mà 2 đội tạo ra chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân, với Thomas Partey và Kieran Trippier bên phía Atletico, hay Gareth Bale cùng Toni Kroos của Real Madrid. Chỉ tiếc là sự xuất sắc của 2 thủ môn đã khiến số cơ hội ít ỏi này không thể trở thành bàn thắng. Và khi trận đấu mới trôi đến phút 70, HLV Diego Simeone của Atletico đã bắt đầu nghĩ đến việc bảo toàn “thành quả” khi Marcos Llorente, một tiền vệ phòng ngự vào thay Joao Felix.

Tâm lý sợ thua khiến cả Real Madrid (áo trắng) và Atletico Madrid đều chơi không hết sức
Tâm lý sợ thua khiến cả Real Madrid (áo trắng) và Atletico Madrid đều chơi không hết sức

El Cholo đã phải nhận những tràng huýt sáo từ chính các CĐV nhà vì quyết định ấy. Dù bản hợp đồng bom tấn người Bồ Đào Nha thực tế cũng không làm được gì trong thời gian có mặt trên sân, vẫn không nhiều người ủng hộ điều chỉnh có phần tiêu cực của chiến lược gia người Argentina. Bởi không ai muốn ra sân chỉ để kiếm một trận hòa, nhất là khi đây còn là một trận derby.

Nhưng ngay cả Zidane cũng không tránh được liên lụy. Sau thất bại trước PSG, từ mà Zizou nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc họp báo là “sự tập trung”. Và hậu trận derby ở Wanda Metropolitano, cây bút Agustin Martin của tờ AS đã bắt đầu nói về hiện tượng “Atletico hóa” của Real Madrid. Bởi sau khi không để Osasuna và Sevilla có nổi 1 cú sút trúng đích trong 2 trận trước đó, khung thành của Los Blancos cũng chỉ bị “đe dọa” 1 lần sau cú sút nhẹ hều của Diego Costa ở phút 90 của trận derby.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, Real Madrid giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp. Và họ cũng giành tới 7/9 điểm tối đa, dù chỉ ghi được có 3 bàn thắng trong 3 vòng gần nhất. Trên lý thuyết, những thống kê này lẽ ra phải là một tín hiệu đáng mừng. Như HLV bóng rổ huyền thoại Chuck Daly từng nói: “Bạn phải tấn công nếu muốn thắng các trận đấu, nhưng để giành chức vô địch thì phải dựa vào hàng phòng ngự”.

Tuy nhiên, đây lại là một kết cục bất công với gần 7 vạn CĐV đã có mặt ở Wanda Metropolitano. Bởi họ đến sân với hy vọng được theo dõi một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất của mùa giải, một trận derby thực thụ với quá khứ thù địch được nhen nhóm cả trăm năm. Vậy mà cuối cũng, những gì họ nhận được chỉ là một màn trình diễn nhạt nhẽo và quá nhiều toan tính giữa “những kẻ hèn nhát”.

Atletico Madrid 0-0 Real Madrid

Trận hòa 0-0 thứ 15
Cuộc chạm trán ở Wanda Metropolitano rạng sáng qua là trận derby Madrid thứ 274 ở các giải đấu chính thức. Cán cân vẫn đang nghiêng về Real Madrid với 139 trận thắng, 66 trận hòa và 69 thất bại. Đây cũng mới là lần thứ 15 trong lịch sử, tỷ số 0-0 xuất hiện trong trận derby này, tức chỉ chiếm tỷ lệ 5,47%.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Emmanuel Eboue tàn đời, mạt nghiệp vì ‘đội vợ lên đầu’ Cựu sao Arsenal tàn đời, mạt nghiệp vì ‘đội vợ lên đầu’

    Từ một ngôi sao của Arsenal, Emmanuel Eboue đã thành kẻ tay trắng, không nhà không cửa. Tất cả cũng chỉ vì trót tin tưởng giao "tay hòm chìa khóa" cho người vợ mất nết, dẫn đến mạt nghiệp, tàn đời và suýt tự tử.

  • Đồng đội lo Messi bị lãnh cảm Đồng đội lo Messi bị lãnh cảm

    Hậu vệ Julian Gressel tiết lộ phản ứng bất ngờ của Messi sau trận thắng 6-2 trước New York Red Bulls.

  • Nhận định bóng đá Lazio vs Empoli, 17h30 ngày 12/5: Tiếp đà thăng tiến 17h30 ngày 12/5: Lazio vs Empoli

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Lazio vs Empoli trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 12/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Pháp có 7 đội dự cúp châu Âu mùa tới Pháp có 7 đội dự cúp châu Âu mùa tới

    Sau khi cả PSG lẫn Marseille đều bị loại ở bán kết Champions League, Europa League, Pháp kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH chỉ số các CLB UEFA. Nhờ đó, Pháp sẽ có 7 đội bóng dự các cúp châu Âu mùa 2024/25.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x