Sau khi nhận “Chiếc giày vàng châu Âu” mùa giải 2018/19, Lionel Messi đã chia sẻ thẳng thắn: “Tôi thực lòng không quan tâm đến phần thưởng này. Điều đọng lại trong tôi vẫn là thất bại trước Liverpool mới đây”.
Tất nhiên, mọi cầu thủ và CĐV Barca đều buồn sau thảm họa ở Anfield khi đội bóng xứ Catalunya để thua Liverpool 0-4 và bị loại tại bán kết Champions League. Nhưng Messi chắc chắn là cầu thủ đau đớn và sốc nhất. Anh đã làm mọi thứ có thể, tỏa sáng và ghi 2 bàn ở chiến thắng 3-0 tại lượt đi. Có nghĩa, Messi đã một tay dúi tấm vé chung kết vào túi Barca.
Thật đáng tiếc, thầy trò HLV Ernesto Valverde lại móc nó ra trao lại cho đối thủ. Bên cạnh sự buồn chán, thất vọng tận cùng, Messi còn có cả tâm trạng tức giận, thậm chí muốn tung hê tất cả. Đó là lý do anh chơi hời hợt ở trận kế tiếp gặp Getafe tại La Liga, dù Barca vẫn thắng 2-0 nhờ quyết tâm thi đấu vẫn còn ở dàn cầu thủ dự bị và tài năng trẻ.
BLĐ Barca đã nhận ra mối nguy Messi sụp đổ tinh thần, dễ nghĩ quẩn đòi rời CLB. Hơn thế nữa, mùa giải vẫn chưa kết thúc, họ vẫn còn một cuộc chiến quan trọng nữa là trận chung kết Cúp Nhà Vua vừa diễn ra rạng sáng nay.
Vì vậy, đích thân chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã đến nhà riêng của Messi để an ủi anh vào thứ Bảy tuần trước. Ngoài ra, ông còn có những đòn tâm lý khích lệ tinh thần Messi và hứa hẹn nhiều điều khác, để anh tìm lại động lực thi đấu.
Đó là lý do Messi chơi khác hẳn trong trận làm khách của Eibar tại vòng cuối La Liga 2018/19, khi lập cú đúp giúp Barca tránh khỏi thất bại (2-2). Rõ ràng sự động viên, an ủi dành cho Messi của BLĐ Barca đã phát huy tác dụng!
LIONEL MESSI: “Tôi không có ý định rời Barca”
Sau khi Barca bị Liverpool ngược dòng không tưởng tại bán kết Champions League, đã có những tin đồn Messi sẽ rời Nou Camp bởi suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, mới đây anh đã khẳng định: “Tôi không hề có ý định rời Barca”.
Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona mới đây thừa nhận, đến giờ anh vẫn còn cảm thấy đau đớn vì gã khổng lồ xứ Catalan để thua ngược Liverpool ở bán kết Champions League 2018/19.
Đấy là một câu đùa nổi tiếng của cộng đồng mạng về Cúp Nhà Vua mà Barcelona và Messi giành được mỗi năm từ năm 2015 đến 2018 (và có thể là đêm nay, năm 2019). Lý do vì sao có cụm từ đó? Chính là vì trong khoảng thời gian đại kình địch Real đi vào lịch sử với việc giành 3 Champions League liên tục, thì Barcelona lại giành 3 Cúp Nhà Vua liên tục.
Real Madrid đang bước vào giai đoạn thoái trào sau những thành công vang dội trên đấu trường châu Âu. Khá nhiều cái tên đình đám nhiều khả năng sẽ phải rời Los Blancos vào Hè này song tuyệt nhiên không nên có Sergio Ramos.
Barca sẽ không cho HLV Ernesto Valverde thêm cơ hội nữa, nếu ông khiến đội bóng xứ Catalan thua trận tại chung kết Cúp Nhà Vua. Họ đang muốn chiêu mộ HLV Erik Ten Hag của Ajax để trở lại với Tiqui-taca, chỉ đang thiếu một cái cớ để đuổi ông mà thôi!
Barca đang là vua mới ở La Liga. Họ cũng đang là đội giàu truyền thống nhất ở Cúp Nhà Vua với 30 lần vô địch. Ở một vị thế như vậy, với quyết tâm hoàn tất cú đúp tại giải quốc nội năm nay, thầy trò HLV Valverde nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng đậm trước Valencia.
Diego Simeone có thể mất một nửa đội hình sau mùa Hè này sau sự ra đi của rất nhiều trụ cột. Vị chiến lược gia người Argentina sẽ phải đối mặt với cuộc tái thiết lớn nhất từ trước tới nay ở cả 3 tuyến.
Cũng giống như ở nhiều giải đấu khác áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), La Liga đã được hưởng lợi rất nhiều. Giải đấu này trở nên công bằng hơn, nhiều bàn thắng xuất hiện hơn và đổi lại những tranh cãi ít đi.
Với việc ba ngôi sao tấn công Suarez, Dembele và Coutinho không thể thi đấu ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sắp tới gặp Valencia, Barca chỉ còn biết trông cậy cả vào Messi. Thủ quân của đội có nhiệm vụ nặng nề trong việc giúp Barca hoàn tất cú đúp vô địch quốc nội.
Sau khi kết thúc mùa giải này trong cảnh trắng tay, Real Madrid đã phải sớm lên kế hoạch bình ổn và xây dựng đội ngũ cho chiến dịch phục hưng ở mùa tới.
Trung vệ Jeison Murillo là một trường hợp vô cùng đặc biệt ở mùa này. Anh vừa cùng Barca đăng quang ngôi vô địch La Liga. Đó là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ người Colombia. Đáng chú ý, trong suốt 38 vòng đấu, anh chỉ ra sân đúng 3 trận, trong đó có 1 trận đá cho Valencia và 2 trận chơi cho Barca.
Tiền vệ Billy Gilmour đã yêu cầu được rời Chelsea theo dạng cho mượn nhằm đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Anh rất có thể sẽ là cầu thủ đầu tiên chia tay Chelsea dưới triều đại Thomas Tuchel.
Ngày 26/01/2020, Jose Mourinho đón sinh nhật tuổi 58. Sự nghiệp của Mourinho là một bức tranh nhiều màu sắc, bên cạnh bảng thành tích đồ sộ, còn có những si mê tuyệt đối, và có cả những căm ghét tuyệt đối.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn