
Từ một cầu thủ được Rennes “gửi gắm” tại Racing để tìm cơ hội thi đấu, Yassir Zabiri đang nổi lên như một phát hiện của La Liga. Cầu thủ sinh năm 2005 thậm chí đang được nhắc tới như một đối thủ của Raphinha (Barca) và Kylian Mbappe (Real Madrid) trong cuộc đua Vua phá lưới. Nhưng cái cách chân sút người Morocco ghi bàn mới thực sự khiến người ta chú ý.
Ở lần đầu đá chính gặp Elche, anh lập một hat-trick với ba bàn thắng theo những kiểu khác nhau. Đầu tiên là một pha pressing khiến đối thủ mắc sai lầm, tiếp đó là một tình huống đánh chiếm khoảng trống để dứt điểm, và kết thúc bằng cú xe đạp chổng ngược đầy táo bạo. Mới nhất, Zabiri lại trở thành người hùng khi ghi cả 2 bàn giúp Racing ngược dòng trước Alaves.
Đội chủ sân El Sardinero đã gặp khá nhiều khó khăn trước một Alaves được coi là “hiện tượng” mùa này với 4 vòng đầu bất bại. Racing thực tế cũng để đối thủ dẫn trước từ khá sớm ngay trên sân nhà. Nhưng đúng thời điểm khó khăn nhất, Zabiri lại lên tiếng với bàn gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ giữa hiệp, và bàn quyết định chiến thắng ngay ở đầu hiệp 2.

Điểm mạnh đáng chú ý nhất của tiền đạo người Morocco chính là khả năng “đánh hơi” khoảng trống. Anh không phải mẫu trung phong “mắc màn” trong vòng cấm, mà liên tục di chuyển, dạt ra biên để kéo giãn hàng thủ, và đặc biệt nguy hiểm với những pha chạy sau lưng hàng phòng ngự. Và sự bùng nổ của Zabiri cũng không thể tách rời khỏi môi trường tại Racing Santander.
Zabiri quyết định gia nhập Racing vì bị thuyết phục bởi lối chơi của đội bóng, khi hệ thống của HLV Jose Alberto Lopez tạo ra thứ không gian mà anh cần. Racing luôn đề cao việc kiểm soát bóng, nên thường bố trí nhiều cầu thủ kỹ thuật và hoán đổi vị trí cho nhau. Trong đó, nhạc trưởng Sergio Canales nhận bóng giữa các tuyến, Inigo Vicente kéo người bằng khả năng rê dắt, Pablo Garcia tạo chiều sâu ở hai biên, còn Zabiri phụ trách tìm kiếm các khoảng trống nơi hàng thủ.
Trước khi đến và ghi dấu ấn tại La Liga, Yassir Zabiri cũng đã có một năm 2025 đáng nhớ. Anh chính là người hùng của đội trẻ Morocco lần đầu vô địch U20 World Cup với 5 bàn thắng, trong đó có cả hai pha lập công ở trận chung kết với Argentina, đồng thời giành Quả Bóng Bạc. Ngày 26/5, Zabiri cũng có màn ra mắt ĐTQG trong trận đấu với Burundi.

Khi Zabari mới đặt chân tới Tây Ban Nha, Racing từng đặt ra một mục tiêu cho tân binh người Morocco là ghi 10 bàn tại La Liga. Nhưng chỉ sau 5 vòng đấu, tiền đạo 21 tuổi đã hoàn thành 50% nhiệm vụ. Nếu duy trì hiệu suất này, Zabiri thậm chí có thể trở thành một bất ngờ trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga, nơi Raphinha đang là ứng cử viên sáng giá.
Điều đáng tiếc với Racing Santander là Zabiri không thực sự thuộc về họ. Cầu thủ này chỉ đang chơi cho đội bóng xứ Cantabria theo dạng cho mượn, và trong hợp đồng của anh không hề có điều khoản mua đứt. Nó có nghĩa là Zabiri sẽ trở lại Rennes sau khi mùa 2026/27 kết thúc. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Racing không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận hưởng từng khoảnh khắc kỳ diệu mà tài năng trẻ người Morocco tạo ra.
























