Barcelona đã nối lại quá trình theo đuổi hậu vệ Eliaquim Mangala. Tuyển thủ Pháp này được xem như nhân vật trung tâm trong quá trình cải tổ hàng thủ ở sân Nou Camp.
Ngay từ trước khi HLV Gerardo Martino được bổ nhiệm, GĐTT Andoni Zubizarreta đã có ý định bổ sung nhân sự cho tuyến dưới Barcelona. Một số thời điểm, đội bóng chủ sân Nou Camp đã liên hệ với 2-3 mục tiêu. Có thể hiểu sự sốt sắng của Zubizarreta bởi tuyến dưới nhà ĐKVĐ La Liga tương đối mỏng khi bước vào mùa giải 2013/14 với chỉ 4 trung vệ là Pique, Puyol, Mascherano và Bartra. Trong đó, Puyol thường xuyên dính chấn thương, còn Bartra non nớt và chưa sẵn sàng cáng đáng trách nhiệm một cách thường xuyên trên các đấu trường lớn. Thế nhưng, điều ngạc nhiên là Barcelona lại không đưa về trung vệ nào ở kỳ chuyển nhượng Hè 2013.
Diễn biến trên khiến HLV Gerardo Martino không ít lần gặp vấn đề nơi hàng thủ ở mùa giải này. Để đem đến sự vững vàng, ổn định cho tuyến dưới, Barcelona bắt buộc phải bổ sung trung vệ. Thời gian qua, nhà ĐKVĐ La Liga đã nhắm đến Hummels (Dortmund) và Balanta (River Plate). Song Eliaquim Mangala mới là cái tên mà Barcelona muốn có nhất. Trung vệ người Pháp này đáp ứng được đầy đủ các yếu tố mà đội chủ sân Nou Camp mong đợi.
Mangala mới 22 tuổi nhưng đã thi đấu rất chững chạc và trở thành nhân vật không thể thiếu của hàng thủ Porto trong 2 mùa giải gần đây. Mangala sở hữu sức mạnh, tốc độ, chống bóng bổng khá ổn, đồng thời có khả năng phán đoán tốt trong những tình huống cản phá. Ngoài ra, Mangala hứa hẹn sẽ không mất nhiều thời gian thích nghi với La Liga bởi môi trường bóng đá Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có khá nhiều sự tương đồng.
GĐTT Andoni Zubizarreta của Barcelona mới đây đã quyết định nối lại quá trình theo đuổi Mangala. Song để có được hậu vệ người Pháp này không phải là điều dễ dàng. Mangala lâu nay như món hàng quý được săn đón trên thị trường chuyển nhượng và là mục tiêu của nhiều ông lớn như Chelsea, Monaco… Ngoài ra, chủ tịch Jorge Pinto da Costa bên phía Porto từng tuyên bố sẽ không để hậu vệ người Pháp này ra đi. Trong trường hợp đơn phương phá vỡ hợp đồng, Mangala sẽ phải bồi thường 50 triệu euro. Tuy nhiên, CLB chủ sân Nou Camp cũng nắm một lợi thế lớn, đó là Mangala rất muốn được đầu quân cho một đội bóng vĩ đại như Barcelona.
Bên cạnh việc bổ sung trung vệ, Barcelona mới đây cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chiêu mộ thủ môn Stegen từ Moenchengladbach, nhằm thay thế Valdes sau mùa giải này. Theo đó, giá chuyển nhượng Stegen sẽ ở mức 8 triệu euro. Ngoài tiền lương chưa được tiết lộ, thủ môn 21 tuổi này còn được thưởng thêm 2 triệu euro nếu cùng Barcelona vô địch La Liga và Champions League.
Mangala có giá không dưới 20 triệu euro
Để sở hữu Eliaquim Mangala, Barcelona được dự báo sẽ phải bỏ ra không dưới 20 triệu euro. Hợp đồng của trung vệ này còn thời hạn tới năm 2016 và Porto không chịu sức ép buộc phải bán. Mùa Hè vừa qua, đội bóng Bồ Đào Nha từng từ chối để Mangala gia nhập Chelsea với giá 15 triệu euro.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Barcelona chính là khắc tinh của HLV Javier Aguirre (Espanyol). Thật vậy, đội bóng xứ Catalan chính là CLB mà Aguirre giành được ít điểm nhất trong số các CLB ở La Liga mà HLV người Mexico từng đối đầu.
Barcelona thắng 5 trong 6 lần đọ sức gần đây trước Espanyol trong các trận chính thức. Nhưng trong quá khứ gã hàng xóm này từng nhiều lần gây khó dễ cho Barca ở trận derby Catalan.
Barcelona có 2 đối thủ mà họ không bao giờ đội trời chung: Real Madrid và Espanyol. Đội đầu tiên họ hận thù tận xương tủy, đội thứ hai họ khinh bỉ, miệt thị.
Những thống kê mới đây về số lượng penalty mà Real được hưởng trong 3 mùa giải qua đã tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ về việc các trọng tài tỏ ra khá thiên vị đối với đội bóng Hoàng gia.
Tối thứ Tư vừa qua, Cristiano Ronaldo đã "chọc tức" chủ tịch FIFA Sepp Blatter khi anh có màn ăn mừng theo kiểu "thống soái" sau khi ghi bàn vào lưới Sevilla. Và tại cuối buổi tập ngày hôm qua, Alvaro Arbeloa cũng thực hiện một hành động tương tự với chính CR7.
Các cầu thủ châu Mỹ đã tới La Liga từ rất lâu. Nhưng chưa khi nào, dấu ấn của những “ngoại binh” đến từ bên kia Đại Tây Dương lại mạnh mẽ về cả chất lẫn lượng như bây giờ. Có thể nói, dòng cầu thủ ấy chẳng khác nào cơn sóng thần từ Đại Tây Dương đổ ập xuống La Liga.
Espanyol chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Barca. Đặc biệt trong lúc đội bóng của HLV Martino đang mạnh hơn bao giờ hết, giấc mơ có điểm ra về của thầy trò ông Aguirre lại càng khó thành hiện thực.
Sự hèn mạt của A Đẩu là tất yếu, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự mục nát của thể chế mà thôi. Nó giống như MU, rất hạnh phúc khi được coi là kẻ yếu vào thời điểm này.
Cuộc đối đầu giữa PP Hà Nam – Hà Nội I cũng làm trận đấu đáng chú ý của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2024. Ở đó, Hà Nội I đã rất chật vật mới thắng được đối thủ để vươn lên nhì bảng…
Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là đại chiến giữa MU vs Arsenal. Pháo thủ đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch và cùng xem HLV Arteta sẽ tung ra sân những quân bài nào cho trận đấu này.
Soi kèo Theo chân Ajax chọn ít phạt góc hiệp 1 là chiến lược đúng đắn trên cả đoạn đường dài. Trận Ajax vs Almere tối nay ở giải VĐQG Hà Lan cũng sẽ có ít phạt góc trong hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn