
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Yamal cho biết anh từng đề nghị cha gỡ bức ảnh khỏi Facebook ngay sau khi nó được đăng tải. Bức ảnh được chụp vào năm 2007, khi Yamal mới vài tháng tuổi, trong một buổi chụp hình từ thiện tại sân Camp Nou. Khi đó, Messi là người bế và tắm cho cậu bé Yamal.
“Tôi bảo bố xóa nó. Những sự so sánh quá dễ dàng và đó sẽ là tất cả những gì mọi người nói đến. Tôi muốn là Lamine, tôi không muốn trở thành Messi. Tôi chỉ muốn xem mình có thể đi đến đâu”, Yamal chia sẻ.
Bức ảnh cuối cùng chỉ được công chúng biết đến nhiều năm sau, khi cha của Yamal đăng lên mạng xã hội vào năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh này đã trở thành một trong những câu chuyện biểu tượng gắn với sự trỗi dậy của ngôi sao Barcelona.

Yamal cũng không giấu tham vọng cá nhân. Sau khi cùng Tây Ban Nha giành World Cup 2026 và EURO 2024, tiền đạo của Barcelona cho rằng những thành tích ấy không khiến anh giảm động lực.
“Thành thật mà nói, không chỉ năm nay. Tôi đã chơi ở đẳng cấp Quả Bóng Vàng trong một thời gian dài. Ai cũng biết tôi là một cầu thủ khác biệt”, Yamal nói.
Cầu thủ 19 tuổi cho biết anh không cảm thấy sợ hãi trên sân cỏ. Những trải nghiệm thời thơ ấu tại Rocafonda giúp Yamal có một góc nhìn khác về cuộc sống. Anh nhớ việc mẹ phải vất vả để mình được chơi bóng, trong khi cha từng đi nhặt phế liệu để kiếm tiền trang trải gia đình.
“Trong bóng đá không có nỗi sợ. Tôi đã thấy mẹ mình vất vả để tôi có thể chơi bóng. Tôi thấy bố đi khắp các con phố nhặt phế liệu để tôi có thể ăn. Đó mới là nỗi sợ”, Yamal chia sẻ.
Yamal cho rằng phong cách của mình là sự kết hợp giữa những gì học được tại Barcelona và bóng đá đường phố ở Rocafonda. Anh khẳng định mình chơi bóng trước hết vì niềm vui: “Khi nhận bóng và cảm nhận khán giả đứng bật dậy, bạn cảm thấy mình mạnh hơn bất kỳ ai. Bạn cảm thấy như Superman”.





















