Barcelona đã gây thất vọng khi bị đội chủ nhà Levante cầm chân 1-1 rạng sáng qua. Đó là trận hòa đầy khó hiểu và rất nhức nhối, khi đội bóng Catalunya đã lộ ra quá nhiều nhược điểm…
Trận hòa tại Levante thật khó nuốt trôi với các Culé, khi đây là trận đấu mà họ tin tưởng nhất vào chiến thắng trong khoảng thời gian gần đây. Như đã biết, Barca đã đối mặt rất nhiều sóng gió trong giai đoạn từ cuối năm 2013 tới trận hòa Levante rạng sáng qua, như chấn thương của Messi, Neymar hay Alba. Nhưng họ vẫn xoay xở được để thoát ra khỏi giông bão. Vậy mà khi lực lượng đã ổn định, Messi đã lần đầu đá chính tại La Liga sau hơn 3 tháng, thì họ lại ngã ngựa!
Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Sau trận đấu, Messi phát biểu: “Barca không gặp may tại Levante”. Đúng là Barca thiếu đôi chút may mắn trong rất nhiều cơ hội ngon ăn của mình. Song cái không may nhất của Barca là họ để lộ hết những điểm yếu vốn không nhiều của mình tại Ciutat de Valencia.
Trước tiên, đó là khả năng chống bóng bổng và bóng chết kém cỏi. Bàn thua của Barca tại Levante đến từ cú đánh đầu của trung vệ Loukas Vyntra (10’) sau một tình huống phạt góc. Thật ngạc nhiên, đây đã là lần thứ 6 Barca để thủng lưới từ phạt góc ở La Liga mùa này, chiếm gần một nửa số bàn thua của họ (6/13). Năm bàn thua từ phạt góc trước đó của Barca được ghi bởi Postiga (Valencia), Coke (Sevilla), Guerra (Valladolid), Musacchio (Villarreal) và Lisandro (Getafe).
Một nhược điểm mùa này nữa của Barca cũng phơi bầy tại Levante là việc thay người thiếu hiệu quả của HLV Martino. Thật khó hiểu khi rạng sáng qua, ông lần lượt rút ra cả Fabregas (73’), Pedro (77’) lẫn Xavi (84’) để thay bằng Roberto, Tello và Dougou. Rõ ràng, trong thế trận căng thẳng như vậy (đang hòa 1-1), điều Barca cần là những ngôi sao kinh nghiệm, chứ không phải những cầu thủ trẻ non nớt.
Khả năng thay người vốn đã được xem như sở đoản của Tata từ đầu mùa. Tello và S.Roberto đang là 2 quân bài chiến thuật ông tin dùng nhất ở La Liga 2013/14 (đều 10 vào sân từ ghế dự bị). Nhưng thật tồi tệ, đóng góp của cặp tài năng trẻ này ở những lần vào sân thay người đang là con số 0.
Barca còn một điểm yếu nữa là “ngại vượt khó” ở mùa này, và nó cũng xuất hiện ở Levante. Tính tới thời điểm này, trong 5 vòng La Liga mà Barca không dẫn trước sau giờ giải lao, thì họ chỉ giành được 1 chiến thắng (Espanyol, 1-0), chịu 3 trận hòa (Osasuna, Atletico, Levante) và 1 thất bại (Bilbao).
Barca không gặp may khi bị cầm chân tại Levante, nhưng vấn đề cốt lõi không phải vì họ dứt điểm kém, thủ thành Keylor Navas của Levante chơi hay, mà là họ để lộ quá nhiều điểm yếu trong một trận đấu.
Chỉ ghi 2 bàn trong 15 phút cuối
Một thống kê nữa cũng cho thấy, khả năng điều chỉnh nhân sự và chiến thuật thiếu hiệu quả của HLV Martino là Barca mới ghi 2 bàn trong 15 phút cuối tại La Liga 2013/14, chỉ chiếm 4% tổng số bàn thắng của họ. Trong khi đó, tỷ lệ này của Barca mùa trước là 12%.
Martino tiến sát Guardiola
Trong trận hòa 1-1 với Levante rạng sáng qua, HLV Gerardo Martino đã tung ra sân đội hình xuất phát với 9 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Chỉ có 2 người không phải là tài năng trẻ do đội bóng xứ Catalunya đào tạo là tiền vệ Javier Mascherano và tiền đạo Alexis Sanchez . Cũng trong trận gặp Levante năm 2012, HLV Pep Guardiola (ảnh) từng tung ra sân đội hình cả 11 cầu thủ của lò La Masia. Sau đó, do Montoya chấn thương, hậu vệ phải Dani Alves mới được đưa vào.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Diego Costa và Lionel Messi cùng im tiếng trong trận đấu muộn vòng 20, và thế là Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn thêm ít nhất là một tuần nữa.
Ngay vòng đầu tiên lượt về, cuộc đua tam mã La Liga 2013/14 đã được chứng kiến một bước ngoặt kỳ diệu và trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Hai đội đầu bảng Barcelona và Atletico Madrid cùng sảy chân, còn Real bứt lên mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.
Cả ba đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều có mặt ở vòng tứ kết, hứa hẹn những cuộc đụng độ nảy lửa tại Cúp Nhà Vua mùa này.
Tỷ lệ vô địch của Real Madrid từ 19% ở vòng áp chót lượt đi tăng lên 33% ở vòng 19 và hiện đang dừng lại ở con số 50% sau vòng đấu đầu tiên của lượt về theo các hãng cá cược tại Tây Ban Nha. Chỉ sau 2 vòng đấu vừa qua, Real đã thu hẹp được 4 điểm so với 2 đội đầu bảng.
Vòng 20 La Liga đã chứng kiến những cảm xúc trái chiều của các ông lớn. Trong khi Real Madrid hủy diệt Betis tới 5-0 thì cả Barca và Atletico Madrid chỉ giành được những kết quả hòa 1-1 trước lần lượt Levante và Sevilla. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất của vòng đấu cuối tuần qua.
Nếu bạn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chơi cho đội bóng hào nhoáng nhất thế giới, áp lực đối với bạn sẽ là không nhỏ. Áp lực sẽ càng lớn hơn khi bạn tới chơi bóng ở một quốc gia khác, một nền văn hóa khác.
Có quá nhiều thứ để lưu ý trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Real trước Betis thời hậu Pepe Mel: “Cú đại bác” của Ronaldo, pha sút phạt thần sầu của Bale và siêu phẩm của Di Maria. Nhưng nếu hỏi HLV Ancelotti lưu tâm nhất điều gì trong chiến thắng thứ 500 trên ghế huấn luyện, ông sẽ trả lời: “Màn trình diễn của Modric”.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết, ông sẵn sàng hợp tác thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á, sau cuộc gặp với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lansam (thường gọi là Madam Pang).
Người hâm mộ Premier League đã rất ngạc nhiên trước quyết định của ban tổ chức ở vòng đấu cuối mùa này - một điều vốn chỉ từng xảy ra một lần xuyên suốt chiều dài của sân chơi số 1 nước Anh.
Sau 2/3 chặng đường hỗn loạn tưởng chừng không có lối thoát, Chelsea đã bừng tỉnh và thăng tiến mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Sau tất cả, The Blues vẫn hay hơn Quỷ đỏ, với thứ hạng hiện tại phản ánh điều đó.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn